1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa vàng Mù Cang Chải 2011 chia sẻ từ Tr.5

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 04/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangdb44

    giangdb44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bà chị, nhớ thằng em chạy cùng đêm hôm về từ Nghĩa Lộ không. Khâm phục 2 bà chị quá, thân gái mà đêm hôm dám chạy từ Nghĩa Lộ về HN
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Rất vui khi hành trình đơn độc lại gặp được 2 em đồng hành.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái xứ Mù heo hút và xa xôi này quanh năm chỉ có vài đứa đứa mò lên vào dịp lúa non, mùa nước đổ. Nhưng những ngày này khi những ruộng bậc thang đã chín vàng khắp nơi. Đồi núi khoác thêm một làn áo mới vàng óng ả, màu của những bông lúa chín thì dồn dập người tứ xứ đổ về mà nhiều nhất là dân HN. Hôm ấy Suối Mơ cháy phòng, Sơn Ca cháy nốt. Đành phải đi dọc phố hỏi các nhà nghỉ của dân. Đi đến đâu, người ta chỉ vừa nhìn thấy thôi, chưa đợi mình hỏi đã nói hết phòng rồi. Còn 1 nhà nghỉ 6677 là 1 tạp hoá nhỏ ngay cạnh cầu, phía sau là con Suối Mơ lúc nào cũng réo ầm ĩ. Bà chủ mời chào mình lên xem. Thôi thì có 1 chỗ để ngả lưng cũng là tốt lắm rồi. Lên ngó nghiêng. Bà chủ có 4 phòng nhỏ trên gác. Chiều cao thì đo gang từ đỉnh đầu lên trần nhà còn được 2 gang. Nghĩa là khoảng 2m. 2 chiếc giường nhỏ kê vừa xinh trong căn phòng, 2 chiếc gối và 2 cái chăn nhung hoa. Không ti vi, chỉ có độc 1 cái bóng siêu tiết kiệm, 1 cái quạt cây và 1 cái đèn ngủ to bằng quả nhót. Cửa kính chớp đã bị vỡ 1 mảng đủ để ngó ra ngoài ngắm con suối Mơ đang tung bọt trắng xoá. wc ở dưới dùng chung của gia đình. Hình như có mùi hôi hôi. Vẫn còn 1 lựa chọn là nhà Trọng Lan ở cách dưới đó 1 cây số. Nhưng thôi, không đòi hỏi. Đi đường mệt nên có 1 chỗ chăn ấm đệm êm là tốt lắm rồi. Thế là chúng tôi quyết định lấy phòng với giá 120K.
  4. chick4875

    chick4875 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Gari nha.
    Anh có biết chút nữa thì em đã đi cùng đoàn anh cách đây 2 tuần không :)
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Trọ cùng nhà với chúng tôi còn có 1 nhóm phóng viên trong Miền Nam ra nữa. 4 bạn lần đầu tiên đến đây. Vừa nãy mấy bạn này cũng đi dọc phố hỏi phòng tôi cũng thấy. Giờ lại đành chấp nhận ở đây và ở phòng phía bên ngoài (phải đi cầu thang phía ngoài cửa). Thế là bà chủ lột luôn của bọn tôi cái khoá cửa, bảo là chúng mày ở bên trong nhà không cần khoá, nhường khoá cho mấy đứa kia vì nó ở bên ngoài.

    Rồi chúng tôi đi ăn tối. Mấy bạn miền nam cũng nhập hội luôn. Ăn xong về lên phòng 1 lúc thì bác chủ nhà gọi chúng tôi xuống nhà. Xuống thấy 2 anh mặt hình sự đã đợi sẵn. Bác chủ bảo đây là 2 chú Công an huyện. Tình hình là vừa xảy ra 1 vụ lừa đảo liên quan đến 2 đối tượng phụ nữ đi 1 xe máy đỏ từ Than Uyên về nên công an huyện đang lùng sục khắp khu này, gõ cửa từng nhà trọ để lùng tung tích. Đến đây 2 cán bộ gọi cửa, hỏi bác chủ có thấy 2 phụ nữ đi xe máy đỏ trọ ở đây không (bác chủ nói đến đây thì mình hiểu rách việc rồi). Bác chủ bảo có. Thế là 2 cán bộ này yêu cầu chủ nhà gọi 2 bọn mình xuống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Công an: Yêu cầu chị cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân.

    Mình rút CMT ra cho họ kiểm tra.

    Rồi sau đó hỏi vài câu như chị đi đâu, làm gì, làm ở chỗ nào, nhà cửa quê quán ở đâu.... v.v... Trả lời hết. Hỏi đi đâu bảo đi du lịch. Sau đó thì nó cũng không hỏi han thêm gì nữa, và cũng chẳng có lý do hay cớ gì hạch sách bắt bẻ mình thêm nên đành gửi lại CMT rồi đi khỏi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Những tưởng là đã xong chuyện, được yên thân nhưng đến khoảng 11h đêm, mình định xuống dưới nhà đi vs thì ngó xuống thấy nhà tắm vẫn có người. (Bác chủ nhà đang tắm). Lúc này cửa tôn bị đập ầm ầm ầm:

    - Mở cửa, mở cửa, công an huyện, công an huyện.
    (Đoán là do 2 người đi kiểm tra bọn mình về, sếp hỏi cho vài câu không trả lời được do kiểm tra quá sơ sài, nên bọn họ đành quay lại khai thác thêm thông tin. Lần này đích thân cả 1 ông sếp và 2 nhân viên quay trở lại).

    Vì bà chủ vừa tắm xong nên chưa chạy ra ngay được. Bên ngoài cửa vẫn đập ầm ầm:

    - Mở cửa, nhanh, công an huyện
    (Ba người bên ngoài sốt ruột vì sợ đối tượng tìm cách lẩn thoát hoặc phi tang tang vật), nên thấy chậm chạp mãi không có ai ra mở cửa lại càng nghi, càng đập cửa mạnh hơn.

    Bên trong phòng tắm. Bà chủ nhà vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo, chửi thầm trong bụng "Mẹ chúng nó chứ, công an huyện thì là cái gì thá, đến bố gọi thì cũng phải từ từ cho bà còn mặc quần áo mới ra được chứ. Chả nhẽ cởi truồng chạy ra tiếp chúng mày à?"
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Viết tiếp đi chị ơi !
    Em đang hóng ạ !
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Ồ thế à, anh ko biết vì ko thấy Tú và Đức nói chuyện
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  9. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Đang ngồi trong lớp , cũng hóng hớt chuyện công an tí :D
    Tiếp đi chị
  10. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Giờ em mới thấy ảnh lúa chín vàng , đẹp thật là đẹp chứ mấy ảnh trước toàn ngô vàng thôi ạ =))
    Tiếp đi chị ơi em hóng tiếp:-bd

Chia sẻ trang này