1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa vu lang, hành trình vượt lên sau khi mất mẹ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi supersup, 11/08/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supersup

    supersup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lễ vu lang, đi chùa cùng mẹ về mà tự dưng thấy buồn kinh khủng. Thấy mình cần phải nghĩ đến mẹ nhiều hơn nữa. Số là mình tình cờ gặp được một người chị cũng đi chùa như mình và được nghe kể về câu chuyện của chị ấy. Chị ấy tên Thảo, nhìn thấy mình đi cùng mẹ chị bảo chị đã 7 năm không được đi bên cạnh mẹ rồi. 7 năm trước, khi vẫn là một cô nhóc chưa hiểu chuyện còn đang trên giảng đường đại học, mẹ chị đã qua đời, và chị nghĩ chị có lỗi trong chuyện này khi không làm tròn bổn phận của một người con khi mẹ còn sống. Mình không hiểu tại sao chị lại nghĩ vậy, nhưng chị đã dằn vặt bản thân mình suốt 7 năm liền, chị không làm được việc gì trọn vẹn, mãi cho đến bây giờ chị mới khôi phục lại ý chí và có niềm tin vào cuộc sống với bước đầu khởi nghiệp cùng "Savon de Saigon". Nghe câu chuyện của chị mình thấy cảm động lắm và chợt nghĩ chắc chắn mẹ chị sẽ không giận một người con luôn nhớ về mình như vậy. Đúng không các bạn.
  2. harry_123

    harry_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    một người mẹ sẽ không bao giờ giận con mình cả, cũng mừng cho chị vì đã vượt qua được cú sốc tinh thần này
  3. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Mình cũng từng dằn vặt khi mất mẹ, mình đã ở bên mẹ mà không làm được gì. Mẹ vì mình mà mất, nhưng giờ mình đã học được cách sống thanh thản và bình yên, mình đã làm được điều mẹ mong m ỏi nhất trước khi mất là sinh con. Chắc mẹ cũng yên tâm về mình hơn. Giờ mình không còn đau đớn nhiều khi nghĩ về mẹ nữa
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Nghĩa là sao?
    Sợ lắm, you bị sao vậy?
  5. supersup

    supersup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì chị ấy đã vượt qua rồi bạn à, có bước khởi nghiệp đầu tiên rồi, cũng hết 7 năm đau khổ đó bạn
  6. chila

    chila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có con bạn như thế, nhưng cú sốc của nó không phải mất mẹ, nó cũng đau buồn trong thời gian khá lâu, sau đó tinh thần ổn định rồi nó tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và nhiều cuộc thi, giờ nhìn lại mình không nghĩ nổi trước đây nó lại có hình ảnh tồi tàn vậy
  7. macsau_ly

    macsau_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    suốt 7 năm đó không biết chị ấy xoay sở sao với cuộc sống vậy, sau 7 năm rồi giờ mà xin vào làm trong mấy công ty theo đúng chuyên ngành mình học chắc cũng khó với chị ấy
  8. Hanhphuckhongdekiemtim

    Hanhphuckhongdekiemtim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    6
    Nói chung là vượt qua được nhìn lại quãng đường cũ mới thấy mình thật hạnh phúc vì đã vượt qua được và có được ngày hôm nay. Biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá
  9. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Thế ko thấy NN vừa phải bỏ công ty đó sao? (nhà xuất bản bây giờ là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên nhá) vì biên tập viên thời nay vừa biên tập vừa phải lo đi ra ngoài đường kiếm bản thảo, lại còn ép định mức nữa, sức khỏe đâu mà làm?
  10. supersup

    supersup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    chị này cũng thế đó bạn, trong thời gian đó chị tham gia rất nhiều hoạt động, đầu tư, kinh doanh...nhưng đều thất bại, cho đến bây giờ thì khá hơn rồi, chỉ mở ra "savon de saigon", nơi làm và dạy làm các mỹ phẩm thiên nhiên đó. Vì thấy thích chỉ nên cũng hay liên lạc với chỉ lắm, chỉ có kể mình nghe là đang tham gia cuộc thi Vì bạn nói về những ước mơ của bản thân ak, chị nói ý nghĩa lắm, nhờ xem 1 clip trong cuộc thi mà chị mới có động lực để nói lên mơ ước của mình, chia sẻ nó với mọi người, đồng thời cũng giúp cho nhiều người khác có thêm động lực thực hiện ước mơ bản thân

Chia sẻ trang này