1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua xe máy phân khối lớn ở đâu nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Taycuphach, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có tầm tiền thế mà các bác nói như đúng rồi ý. Lên đời CBR 250 cũng được, hoặc làm con CB400 cũng đẹp lắm!
  2. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    nếu dưới 20k đừng mua thì lượng người chơi xe máy PKL ở VN còn 1/10
    theo em với 5k bác có khá nhiều lựa chọn
    hornet 250 đời >2000 pp đủ
    sf400 full pp
    đó là các xe đúng tầm tiền đó
    còn rẻ hơn thì đầy
    ban***, CBR250,400........
    còn bác sợ mỏi lưng thì làm em steed 400
    thế thoai
  3. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    à quên bác hỏi mua ở đâu nhỉ
    ko có xiền mới lo chứ còn mua ở đâu thì lo gì
    theo em bác cứ qua 544 đường Láng gặp mr Hưởng or mr Trung cho ló nhanh
  4. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Hỏi ké các bác cái, đi xe phân khối lớn thì phải có bằng A2. Vậy thì phải qua những khâu như nào thì có được cái bằng đi xe to hả các bác?
    Năm sớm, chúc các bác vui vẻ, mạnh khoẻ, không phải lo ba cái vụ lẻ tẻ.
  5. hoxe123

    hoxe123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    để có 1 cái bằng xịn 100% trước tiên anh phải đứng tên 1 chiếc xe trên 175cc
    vậy đó, cứ mua xe đi rồi tính tiếp
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa phang PKL bao giờ thì bác cứ tập tành cưỡi Cruise đã cho nó lành nhé.
    CB400 hoặc Hornet thì khác Cruise nhiều lắm
    theo em, nếu bác máu hàng chồm thì tạm thời bác cứ đầu tư tạm 1 chú Hornet 250 cho quen tay đã, mà giá tầm bác đưa ra cũng hợp lý.
    Còn thích thì nâng cấp lên quả SF (CB400)
    Chú ý SF có nhiều đời:
    1994 (ko Vtech) tầm < 4K US
    2002 có Vtech tầm < 6K US
    2005 Vtech 2 tầm < 8K US
    2008 Revolution <10K US
    Cho bác ngắm đại ca nhà em nhá Vtech 2002.
    Nhan sắc mặn mà, phong độ ổn định. Gác kim 180 km/h.
    [​IMG]
    Chú ý: giá cả và hình ảnh ở trên chỉ mang tính chất tham khảo nhá các bác.
  7. mininova

    mininova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sang 544 Đường Láng gặp Trung Crazy Master ấy, hắn có con SF date 95 full pp đấy. Phù hợp với túi tiền mà xét theo phong cách cũng đu đủ. Tớ chạy CB1 date 94 máy chưa mở vẫn khóai lắm nên chẳng thích con khác nhưng kể ra có con CBR6lít date 08 thì cũng tặc lưỡi gật đầu ngay. híhí
  8. bumchatbum

    bumchatbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thích có giấy tờ chứ không tầm tiền đấy sang Lào làm 1 em ngon lành về mà chạy
  9. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy bác bảo dáng ôm bình xăng mỏi lưng
    em lại thấy chẳng mỏi tý nào
    đã từng chạy Hà Nội Cẩm Phả trên con Hornet đi về trong ngày
    xe ko giấy tờ nên tốc độ tầm 60km/h(sợ túm gáy)
    lưng vẫn ngon lành
    chỉ có 2 cổ tay cảm giác lìa ra
    mấy ngày hum sau mới đỡ
    các bác có vẻ tín nhiện Trung CM và Hưởng đường láng nhở
    tay nghề của 2 người này có thể nói là khá (chưa phải là quá ngon lành)
    cơ mà khả năng chém gió thì siêu đẳng
    thừa tiền cứ giơ cổ ra cho 2 bác ý chém
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tôi mới thấy bác chém gió siêu đẳng. Bác nhìn xem:
    1. Sự tín nhiệm không có được dựa trên chém gió đâu.
    2. Tay nghề của ai khá? Tôi chả biết gì về sửa xe, và cũng chưa sửa xe bao giờ cả. Vậy mà bác bảo tôi "tay nghề khá". Đấy gọi là chém gió.
    Nếu vậy, chí ít bác cũng nên thêm từ "nghe nói" vào đầu câu nó mới có giá trị, nhất là nhận xét người khác chỗ bàn dân thiên hạ.
    Nếu mọi người ai cũng tự mua được xe, tự tìm được, tự kiểm tra được thì thiên hạ thái bình quá. Còn nếu kô, đi mua một chiếc xe phải lo đủ đường.
    Chỗ tôi bán hàng được coi là chỗ làm cho người ta ÍT LO nhất, đấy là lí do để người ta nhắc đến. Mà cũng đáng để được nhắc đến!
    Còn đã làm ăn, ai làm giỏi phải là người kiếm nhiều tiền. Bác không bán xe thì bác bán cái khác thôi. Làm ăn mà cứ lãi ít, hóa ra không nên làm! Tôi chỉ luôn cố gắng để có hàng đẹp, chơi đẹp, chứ không cố để bán rẻ đâu.
    Tôi và anh Hưởng cùng làm việc tại một địa điểm, nhưng hàng hóa độc lập các bác nhé.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 02/02/2009

Chia sẻ trang này