1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Xuân của Mũm Mĩm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxMumxxMimxx, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mùa Xuân của Mũm Mĩm

    Không biết rồi có phải đổi tên thành "mùa hè của MM" hay "mùa đông của MM" không nữa nhỉ, he he.

    Mùa xuân đến rồi. MM cũng thấy, hoa nở, thời tiết thì ấm lên. Và tất cả mọi người đều hồ hởi, hay tỏ ra hồ hởi, vui vẻ,,,

    Nhưng sao MM không thấy như thế...

    Rồi một bài hát chợt khe khẽ vang lên "Vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đấy thôi..."

    Mình sẽ còn xa nhau mãi mà, anh
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tg? mm đang fởn nên có ts vui hoá ra cũng lại là nhớ anh...em nhớ mỗi 1 ng có gg mặt hiền hậu trên tờ polime thôi...
  3. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Nick gì mà toàn thấy xx
  4. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng fải chuyển chỗ ngồi :(
    MM thấy rất mệt, từ sáng. Osin nghỉ, fải làm osin cho cả nhà. Sáng không được ngủ nướng, fải dậy làm mọi thứ... Lúc nào cũng vội vàng ... Cảm thấy không còn một chút thời gian nào cho bản thân mình nữa.
    Sáng tự trang điểm cho thật xinh. Ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, ô hôm nay tự dưng lại xinh.
    Thực ra là từ năm ngóai đến giờ mới sờ vào bộ trang điểm. Trước đây lúc nào cũng muốn mình fải thật xinh, fải thật đáng yêu, má fải thật hồng mọng lên để kẻ khác muốn cắn vào. Nhưng giờ thì hết cả ham hố đó rồi.
    Thậm chí còn tắt luôn cả mong ước mình sẽ xinh đẹp nuột nà nữa.
    Để làm gì đâu....
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    make up để cho mũm mĩm hơn ý ạ...
  6. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mũm mĩm đâu có gì là xấu. Mũm mĩm mà người khác nhìn vào chỉ muốn ôm, muốn cắn, thì là tốt chứ sao.
    Anh ý thích người béo
  7. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em buồn quá ...
    Những ngày mùa xuân thời tiết thật tuyệt vời, nhất là làn gió ấm áp luôn mang lại cảm giác phơi phới,,,
    Nhưng em không thể nào vui lên được, dù chỉ ... một chút ít cũng không.
    Em thường bị ốm, hôm nay cũng vậy. Ốm và thất vọng, nên ở nhà nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình những giây phút riêng. Cuộc sống hoàn toàn vì người khác thì đâu phải là đang sống nữa.
    Và có một lúc, đã thấy thật là thôi thúc cảm giác muốn đi lại con đường đó, hưởng làn gió đó để lòng lại một lần thênh thang nhìn Hà Nội đêm đẹp và quyến rũ. Nhưng rồi lý trí lại chiến thắng, vòng xe quay về, không khỏi ngậm ngùi cho những gì gọi là hi sinh....
  8. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay đột nhiên thật ảm đạm. Mặt trời dường như quá mỏi mệt với những ngày nắng mới gây buồn ngủ nên hôm nay đã đi trốn. Có thể nó đang ở một nơi nào đó rất xa, một mình tận hưởng những khoảnh khắc quý giá, hoặc đang cùng một ai đó...
    MM mới cắt tóc, ngắn, ngắn hơn, và ngắn hơn nữa. Gương mặt vốn rất tròn giờ càng tròn hơn. Có lẽ thay cặp kính mỏng manh màu tím bằng cái gọng kếch xù đen xì sẽ giống Huyền Diệu.
    MM lại đánh má hồng, với mong ước mãnh liệt được gặp lại anh
    Nhưng anh ở đâu, chẳng thấy... Anh xa vắng và mờ mịt quá...
    MM nhớ anh rất nhiều
  9. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng...
    Không còn góc nào cho em để em nói rằng em rất nhớ anh nữa
    Muốn đi bên anh trong nắng xuân ấm áp dường này. Em sẽ thọc tay vào túi áo anh, và dựa đầu vào vai anh ngoan hiền như miu nhỏ... Để ngắm mặt hồ đêm bình thản và yên lành...
    Mọi giây phút bên anh đều thật nhiều cảm xúc đối với em. Và em nhớ từng giây phút ấy... nhớ ... đến bao giờ
  10. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em lấy ví dụ cho một đứa bạn về con trai và con gái trong tình yêu. Em bảo, con gái như con bò í, nuốt rồi lại trồi lên nhai lại vài ba lần rồi mới chịu đi ngủ. Bạn em cười ngặt nghẽo, hỏi thế còn con trai. Em bảo, con trai thì giống như nguời thường thôi, nuốt rồi, tiêu hóa ... và !, có thế thôi, đơn giản mà.
    Em nghĩ đúng thế thật.
    Mọi chuyện em tưởng như vẫn rất gần. Mà rồi ... lại xa đến thế. Em thường mơ thấy tiếng cười, tiếng nói, và một hơi ấm thật nồng nàn quanh mình. Những giấc mơ hư ảo càng làm cuộc sống của em thêm ảm đạm.
    Em hết màu hồng rồi, không còn gì để tô cho những ngày không có anh nữa.
    Em muốn vùng vẫy và thay đổi. Nhưng em thì làm được gì? Cho bản thân mình và những người xung quanh. Em không tin ở khả năng thực hiện cách mạng của mình. Liệu có chiến thắng và giành được độc lập hay là lại bị đàn áp và chịu mãi kiếp sốg này.
    Mình đang già đi từng ngày, từng ngày, từng ngày... Anh có thấy không?

Chia sẻ trang này