1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Xuân của Mũm Mĩm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xxMumxxMimxx, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông...
    Chỉ biết giây phút đó mọi thứ dường như ngừng lại, và em tê dại đi vì một lí do gì không biết. Tai em ù đặc, và hình như ... em đã cắn nhầm một cái . Nếu đau thì cho em xin lỗi nhé.
    Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy nhưng cũng làm em ... hết hồn, và phải mất rất nhiều thời gian đứng bên vỉa hè để tĩnh tâm lại. Tại sao anh, và những gì liên quan đến anh, luôn làm em ngơ ngẩn đến thế.... Lúc đó em còn không phân biệt được cái gì với cái gì, ai với ai, chỉ biết mình đang chạy khỏi đó... Khi đứng bên lề đường, em cúi mặt, gió xuân thổi tóc ngắn cũn cỡn bay bay... Em xao xuyến...
    Em quên không kể với anh, biết ngay mà, cái bạn lấy xe ý, bạn ý nhầm xe em và xe anh. Bạn ý lôi xe anh ra, em phì cười, bảo nhầm xe rồi. Thật là...
    Anh nhớ mua cốc cho em uống nước nhé. Em vẫn đợi đây này, hứ
  2. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    he he, đọc cái commt này chết cười
  3. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cứ muốn trôi, rơi, tóm lại là đừng phải đứng nữa.
    Muốn vứt đi... Những thứ gánh nặng mà mình đang phải hứng chịu/
    Đau ....
  4. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    MM thấy nhớ anh thật nhiều.
    Tối qua anh gọi mà MM không biết. Ngủ rồi còn đâu. Hậu quả của nhiều ngày uống trà mật ong rồi thức khuya xem phim. Với lại có vẻ hôm qua đi cũng lạnh quá, tối ngủ thấy cổ họng sưng đau.
    Lâu rồi... nhớ anh quá :(

Chia sẻ trang này