1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân mùa thu mùa hạ mùa đông rồi lại mùa xuân

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haveateabreak, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân mùa thu mùa hạ mùa đông rồi lại mùa xuân

    Hôm trước VTV2 có giới thiệu một bộ phim của Hàn Quốc có cái tên dài ngoằng:" Mùa xuân mùa thu mùa hạ mùa đông rồi lại mùa xuân"
    2 nhân vật duy nhất trong film la` 1 sư thầy già với một chú tiểu nhỏ bé. Những cảnh quay trong film đẹp mê hồn về một ngôi chùa nhỏ nằm giữa hồ nước, trong lòng 1 thung lũng bạt ngàn cỏ cây. Những chi tiết thực sự xúc động về cái chết của một con cá nhỏ, một con rắn nhỏ trong khe suối trong giọt nước mắt của chú tiểu. Tiếng quẫy của một con ếch trên mặt nước trong veo làm bừng sáng khuôn mặt chú tiểu, hay cảnh sư thầy chậm rãi đưa thuyền vào bờ cho chú bước ra ngoài.
    Hic,e bật TV lên thì chỉ còn thế, với 1 chị khán giả đang fát biểu cảm tưởng j` đó.
    E ko bit nội dung film cụ thể thế nào, nhưng em thích nó lắm.
    Bác nào biết tìm nó ở đâu chỉ em với.
    Em cảm ơn và chắc chắn có hậu tạ.
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim đoá mà chiếu trên TV là hay đó nhể , hé ,hé , miễn là đừng có cut gì hết, nó mới hot.
  3. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    A little Monk ​
    "Tiểu hoà thượng"​
    Đạo diễn : Ju Kyung Joong​
    [​IMG]
    Lần đầu tớ xem phim này là ở trên kênh Arirang, kênh tiếng Hàn Thuyết minh không có, phụ đề cũng chỉ là tiếng Anh và tiếng Trung (chính vì thế nên tớ phải cố gắng lắm với vốn tiếng Anh ít tí teo của mình để đoán nội dung phim , nhưng tớ thấy thế cũng hay, đỡ mất công bực mình khi nghe thấy một giọng thuyết minh dở ẹc, làm hỏng cả giá trị bộ phim! ) Phim kể về một đứa bé được nhận nuôi trong chùa từ nhỏ, hình như mẹ nó đã bỏ rơi nó ở nhà chùa. Thằng bé trông đáng yêu kinh khủng , tên nó là Do-nyum, 9 tuổi, đầu cạo nhẵn thín, má bầu bĩnh, mắt sáng trong (Ảnh này hơi xấu, thông cảm )
    [​IMG]
    Không gian phim như tách biệt hẳn với thế giới văn minh với những ồn ào của nó, đó là một ngôi chùa trên núi, tĩnh lặng, không vương một chút bụi trần, khác xa cái ấn tượng về những cô cậu tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, với những câu chuyện tình yêu không đầu không cuối mà người ta thường nghĩ khi nói đến phim Hàn, lúc đầu tớ còn tưởng mình đang xem phim cổ trang
    Do-nyum lớn lên giữa vòng tay yêu thương nhưng cũng không kém phần khe khắt của sư cụ trụ trì chùa và một sư huynh khác. Sư cụ luôn nói với cậu bé là cuộc sống ngoài kia, nhìn vào tưởng chừng như tươi vui và đầy màu sắc, nhưng thực chất lại toàn dối trá và lừa gạt. Cậu bé được răn dạy và bắt buộc tôn theo mọi quy tắc của nhà Phật, không phạm sát giới, sắc giới, ăn chay, tụng kinh hàng ngày...
    [​IMG]
    Nó rất hay bị bọn trẻ con ở thị trấn dưới chân núi trêu chọc, trêu vì cái đầu nhẵn thín, vì bộ quần áo nhà chùa xám xịt... Chỉ có một cô bé tốt bụng là hay che chở, bảo vệ nó. (Chính nhóc con này đã cho nó ăn thịt gà, phạm giới Để rồi về, bị sư cụ phát hiện ra, đánh cho một trận ) Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế cho đến một ngày, vị sư huynh của Do-nyum bị thầy phát hiện là đã phạm sắc giới trong một lần xuống núi. Đó là tình yêu, một tình yêu đẹp như bao chuyện tình khác, nhưng lại bị ngăn cấm chỉ vì vị sư đó là bậc tu hành. Anh đã tìm mọi cách tự trừng phạt mình để quên đi cảm giác tội lỗi, kể cả việc tẩm dầu vào tay và đốt, nhưng không thể. Và rồi anh quyết định ra đi. Do-nyum buồn lắm, sư cụ quá nghiêm khắc với nó, nó chỉ còn sư huynh là hay trò chuyện, che chở, bầu bạn. Thằng bé ngày càng trở nên trầm uất, nó hay đi tìm bắt thỏ trong rừng. Để làm gì ư? Nó bảo sắc trắng của lông thỏ giống màu áo mẹ nó hay mặc, mà nó lờ mờ còn nhớ được trong ký ức. Vậy mà sư phụ lại nghĩ nó thích sát sinh, đánh nó đến sụm cả chân. Lúc đây tự nhiên tớ thấy ghét ông già cổ hủ ấy, ghét cái mớ quy tắc Phật giáo, ghét cái cách yêu thương thằng bé mà không được nổi một lời dịu dàng...
    [​IMG]
    Nói ra thì lại thấy ngượng, he he, nhưng tớ đã khóc khi nhìn thấy thằng bé đứng ở mỏm đá, hướng ra bầu trời tím bầm ánh hoàng hôn mà cất tiếng gào xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào "Mẹ ơi"... Nó luôn mơ rằng một ngày nào đó, sẽ có một người phụ nữ lên chùa đón nó đi, đưa nó bước vào thế giới văn minh. Nó sẽ yêu thương người đó như chính mẹ của mình...
    Bộ phim có những cảnh quay tuyệt vời, một câu chuyện đẹp, đặt ra rất trúng vấn đề về sự lệch pha giữa cuộc sống hiện đại và các phong tục truyền thống. Hãy tưởng tượng mà xem, ở giữa thế giới văn minh này, có một cậu bé lớn lên trong chùa, ngày ngày phải mặc bộ quần áo tu hành, dậy từ khi sớm tinh mơ và thức đến khuya để tụng kinh... Do nyum cũng có những ước mơ, những mong muốn rất dễ hiểu của tuổi của mình, như bao đứa trẻ khác. Vậy mà nó đã nhận được những gì? Câu hỏi day dứt người xem đã tìm thấy câu trả lời ở cuối phim.
    [​IMG]
    Kết thúc phim là khi Do-nyum lén rời chùa đi trong mưa tuyết sau khi bái biệt sư phụ. Có lẽ nó đi tìm kiếm ước mơ, khát khao của mình ở một cuộc sống mới, cuộc sống ngoài kia đối với nó vẫn còn là một bí ẩn. Thằng bé khó nhọc bước đi giữa con đường tuyết ngập đến đầu gối, ngã nhưng rồi lại đứng dậy, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt. Nó sẽ đi đâu? Chẳng ai biết cả. Cuối chân trời cũng không có nổi một tia sáng dự báo tương lai tốt lành cho nó. Tớ cũng chẳng biết đây là một kết thúc bỏ ngỏ hay là kết thúc cụt nữa. Cảm giác như nó nhuốm màu bi quan...
    (Review của tớ về A little Monk ở )
    Bạn gì có hậu tạ tớ ko?
    Được horslaloi sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 19/01/2006
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi đồng chí horslaloi, người ta đang nói về phim Spring, Summer, Autumn, Winter... and Spring của Kim Ki-Duk đồng chí lại nhảy sang A Little Monk, tụt cả hứng . Gacoi đang tự bảo là quái cái phim Xuân Hạ Thu Đông...nó có nói được mấy câu đâu mà bác horslaloi kêu ca thía, hóa ra nhầm
  5. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hix, các bác đại xá cho tội xí xớn. Em ít xem phim, nên hiểu biết phim ảnh cũng ít. Em chả đọc kỹ gì sất, chỉ thấy mấy dòng miêu tả nội dung, giống giống A little Monk thì em rất thích, nên chỉ muốn chia sẻ tí cảm nhận thôi (thực ra lúc đầu tưởng VN nhà mình chuối củ lại dịch tên phim lung tung, sau vỡ lẽ ra mình nhầm ) Nhầm thì xí xóa cho em, hia hia
    P/S: Nhầm em cũng ko muốn e*** bài kia, vì dù gì nó cũng là Review đầu tiên mà em viết nên hồn chứ ko phải vài dòng cảm xúc trôi tuột qua Bác haveateabreak cho ké chân đứng nhờ tí
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Phí nhỉ. Nhưng bài review của bạn hor hơi bị hay đấy. Đáng để lập một topic riêng cho A little monk rồi
    Gà còi review về phim này đi Chưa xem phim nhưng nhìn sơ sơ mấy cái ảnh cũng đẹp thật. Chả hiểu sao nó lại khiến mình liên tưởng đến Hero, chắc tại cảnh quay cũng đẹp mơ màng và cũng hàm ẩn nhiều triết lí sâu xa
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    ừa cái phim này cảnh đẹp lắm, đẹp như một bài thơ.
    To have ate a break:nếu chưa mua được thì PM cho tớ, tớ gửi địa chỉ mua phim cho
  8. chuctuyen

    chuctuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ui phim này vừa mới xem giới thiệu trên VTV2 xong, Xem giới thiệu cứ có cái cảm giác nhẹ nhàng, buồn buồn thế nào ấy. Thế là đã thấy thích rồi. Bạn nào có cái link không cho tớ xin nhé. Thấy phim này hay lắm đấy. Cho tớ nhé. Thank you so much.
  9. someone_something

    someone_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em lên Tràng Tiền cũng thấy bán DVD phim này. Cái tên dài ngoằng ngoằng này được đổi là "Đông qua, xuân tới"
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em thì em thấy film này của bác Kim Ki Duk cứ bị overrated ! Căn bản em khoái mấy cái film về cuộc sống đời thực thời đầu của Kim Ki Duk hơn là mấy film sau này của Kim !
    Thực ra mấy cái quan điểm về Phật giáo trong film này ở châu Á chúng ta chỉ là cơ bản và đơn giản còn đối với Phương Tây thì là cực kì mới lạ !
    Với cả em có quan điểm film này là một chuỗi thất bại của những nhân vật không tên trong film : vị sư già thất bại trong việc dạy trò, người trò nhiều làn thất bại trong con đường trưởng thành và ''đang'' thất bại trong việc dạy dỗ người trò mới trong part ''Spring'' cuối cùng ...

Chia sẻ trang này