1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân mùa thu mùa hạ mùa đông rồi lại mùa xuân

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi haveateabreak, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, review về phim này Gacoi đã post lên 4room TPK44 roài, cool_fun nhanh quên quá
  2. chuctuyen

    chuctuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hic ko có ai có cái link này à. Có ai giúp tớ với. Mình mê phim này rồi. Ai có link cho mình với
  3. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Film "xuân hạ thu đông rồi lại xuân" này tớ đã xem một lần rồi trên TV, nói chung là cũng thích lắm. Chỉ tiếc là lúc xem xong mới nhớ ra là ko ghi lại ra băng để sau xem lại.
    Nội dung film diễn ra trong một ngôi chùa nằm trơ trọi trên đỉnh núi cao, giữa một cái hồ rộng mênh mông. Muốn đi được vào ngôi chùa phải chèo thuyền. Có thể hình dung nó giống như một cái nhà nuôi cá nổi trên mặt nước của dân Cửu Long. Trong chùa ấy thường thì chỉ có 2 người, một vị sư già chủ trì và một chú tiểu trẻ tuổi. Thực chất ra thì chú tiểu là con đẻ của vị sư già.
    Câu chuyện film là về sự luân hồi, tái sinh và lặp lại. Thiên nhiên cũng là sự lặp lại của 4 mùa xuân hạ thu đông rồi lại đến xuân ... Và con người trong chùa cũng thế. Ông sư già trụ trì chùa ngày xưa thời trai trẻ đã bỏ chùa ra đi theo một cô gái trẻ. Sống với nhau một thời gian vì ghen tuông nên anh đã phạm tội gì đấy (hình như đánh trọng thương người tình của vợ) bị đi tù vài tháng. Khi ra tù thì vợ đã bỏ đi theo người khác, thế là buồn và hận đời liền về lại ngôi chùa ngày xưa để tu và tìm lãng quên cuộc sống. Rồi một ngày, có một người con gái che kín mặt (thực chất là cô vợ cũ) mang theo một đứa trẻ mới sinh (là con của ông sư này) và để lại ở chùa. Ông sư này (theo tớ hiểu - trong film ko nói) thì cũng biết đó là đứa con trai của mình nên nuôi dưỡng rất chu đáo cẩn thận, mong rằng nó sẽ ko bị mắc sai lầm như mình ngày xưa, sẽ ko bỏ chùa theo gái nữa. Nhưng mà câu chuyện lại tái diễn với đứa bé này.
    Một ngày, có một cô gái trẻ bị bệnh trầm uất đến chùa chữa bệnh. Cô này từ lúc xuất hiện đến khi biến mất ko hề nói một câu nào. Chú tiểu con vị sư già lúc này đã là một thanh niên trẻ, chưa từng tiếp xúc với con gái bao giờ liền fall in love ngay với cô gái. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến (giống bố ngày xưa), là make love với cô gái (he he he, trong film cực ***y luôn) và hàng đêm, anh ta lần mò sang ngủ chung với cô gái trong chùa. Một thời gian thì cô gái khỏi bệnh và về nhà. Chàng trai trẻ nhớ thương cô gái và quyết định bỏ chùa ra đi tìm cô gái, bỏ mặc lời can ngăn của vị sư già. Rồi một thời gian sau (ko biết tại sao??) thì chàng trai quay lại và sống trong ngôi chùa, khi này thì vị sư - cha anh - đã già và chết, để lại ngôi chùa cho anh chăm sóc.
    Rồi một ngày mùa đông, lại có một cô gái (chính là cô gái đã chữa bện ngày xưa) mang một đứa trẻ nhỏ đến, và bỏ lại trong chùa. Nhưng khi cô gái bỏ đi trong đêm đã bị chết đuối dưới hồ (do băng trên mặt nước bị tan).
    Và kịch bản lại tiếp tục với một vị sư già và một chú tiểu (thực chất là con trai ông ta).
    Cảnh trong film rất đẹp. Mùa đông nước trong hồ đóng băng, có thể đi lại được (chính vì thế mà cô gái bị chết do bị rơi vào hố băng) và có thể cô gái ngày xưa cũng có số phận như thế. Mùa xuân thì có hoa nở rất đẹp. Film rất ít thoại, chỉ có biểu cảm xúc thôi. Triết lí đạo phật chỉ là vòng luân hồi như trên đã nói.
    Hết.
  4. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải:
    Anh chàng tiểu bỏ chùa đi với cô gái, lấy cô ta. Cô gái lại ngọai tình và anh ta bắn chết cô. Hắn trở về và được sư giác ngộ, hắn đầu thú và đi tù. Sư tự tịnh.
    Anh ra tù và quay lại chùa... Phần còn lại như bạn kể.
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Quên cái đầu gà ấy Lúc post bài đó tớ đã định copy & paste rồi, nhưng mà thấy chủ nhân lù lù ở đây mà dám ti toe , ngại, hìhì, và chủ yếu là không copy&paste được mấy cái hình, save từng cái để chèn image thì ngại.
    Hehe nhưng gacoi đã có lời, bạn gì vừa ăn cây gậy gãy thử vào đây xem review nhé, hay và ảnh đẹp mơ màng
    http://tinphapk44.net/forum/index.php?showtopic=760
  6. dienbienphu

    dienbienphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem bản gốc tiếng Hàn, lại lười down subtitle nên cũng không hiểu nhiều lắm nhưng công nhận hình ảnh đẹp, phong cảnh tuyệt vời như chốn bồng lai tiên cảnh, nghe nói được quay ở một Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nào đó của Hàn Quốc. Nhưng có vài cảnh mà chiếu lên TV e hơi khó :-) :-)
  7. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Tổng thể là tết này được xem chương trình giới thiệu về film này những 2 lần, mà vẫn chưa xem được, cú thế.
    Bác horslalot( nik bác đọc méo miệng wa'') : cảm ơn bác gthiệu cho e film mới, mấy film mang màu sắc Phật giáo như thế e thik lắm dù chưa có điều kiện xem nhiều. Bác nhân tiện chỉ e chỗ tìm : "the little monk" được ko ạ, lần này chắc chắn e hậu tạ :D
    Bác truonglaocaibang kính mến như đã trình bày ở trên đến thời điểm này e vẫn chưa bít chỗ mua film nên bác cho e xin cái địa chỉ nhá. Thax bác nhiều. Tiện thể tên e viết rời ra thì nó là : have a tea break ạ, ko fải have ate a break đâu ạ :D
    Tết, đi chùa, tự nhiên lại thấy thèm xem 1 film VN như thế nầy wa'' các bác ạ
  8. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bạn haveateabreak thân mến, tớ là gà phim ảnh mà, có biết cái gì với cái gì đâu Tớ túm đc cái A little monk này trên kênh Arirang, thấy cảnh đẹp nên ngồi xem thôi chứ cũng ko biết kiếm cái này ở đâu nữa. Có bác nào biết thì giới thiệu giúp bạn í với

Chia sẻ trang này