1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa xuân như câu hát bắt đầu...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cundc, 12/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân như câu hát bắt đầu...

    Mùa Xuân - cây cối đâm chồi nảy lộc
    Mùa Xuân - mùa của tình yêu

    Anh!
    Mùa Xuân đã về rồi mà sao anh vẫn không tới?
    Anh!
    Chỉ đến ngày cuối cùng của năm em mới nhận ra mình đang ở giữa Mùa Xuân.
    Ngày cuối cùng của năm, loay hoay với những công việc cho ba ngày Tết. Trưa ngày 30, nắng lên, em ngồi giữa khoảnh sân nhỏ bé , xung quanh là quần áo, ga gối, những thứ không thể khô được trong những ngày trước đó. Nắng xuân thật dịu dàng. Áo quần sẽ khô, hoa đào càng thắm... Em ngồi cắt tỉa cà rốt xu hào giữa khoảng nắng xuân và nghĩ... nghĩ về Mùa Xuân.

    Mùa Xuân như câu hát bắt đầu.
    Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta.
    Lộc xuân mình hái đem trao tặng nhau...

    Câu hát ngân nga trong tiềm thức, em nhớ lại những gì đã qua và em ước mơ những gì sẽ tới. Mùa Xuân- mùa của yêu thương...

    Em đã có những mối tình. Từng người tình của mùa Thu , rồi người tình mùa Hạ, cả người tình mùa Đông nữa, đã "bỏ đi như những dòng sông nhỏ". Một ý nghĩ... em nhận ra chưa bao giờ người tình mùa Xuân đến với em, chưa bao giờ có ai đó cùng em chia xẻ thời khắc tuyệt vời này của thời gian.
    Ngày Lễ Tình Nhân của phương Tây cũng thuộc về mùa Xuân anh ạ. Ôi... mùa Xuân - mùa của Tình yêu!

    Giờ đây, men Xuân vẫn ngây ngất lắm, em ngồi đây và nghĩ đến hai chữ BẮT ĐẦU. Mùa Xuân như câu hát bắt đầu! Hãy cùng em bắt đầu tâm sự giữa mùa của Tình yêu anh nhé! Hy vọng một ngày nào đó sẽ được cùng người tình mùa Xuân của em hát lên Lời tỏ tình của mùa Xuân!

    Mùa Xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát
    Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn...

Chia sẻ trang này