1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Xuân tới rồi......Trên quê hương ......

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Le_Ha, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo rằng mùa xuân là đẹp nhất .
    Để mổi chiều chim én liện về bay
    Cành đào hồng đỏ thắm một vườn cây
    Ông đồ nhỏ ngồi bầy câu đối đỏ
  2. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xứ Em...!
    Đã nữa đời em dạt đi xa
    Nay quay lại nơi dòng sông Yên êm ả
    Cáng cò bay không còn trắng xóa
    Nhưng đủ làm cánh ruộng khỏi bơ vơ..
    Mùa Xuân về trong nỗi nhớ mong chờ
    Về quê mẹ thẩn thờ vướng bước
    Em mãi đi trong chiều gió ngược
    Lạnh tê buồn...lệ ứa hàng my
    Đã nữa đời trôi dạt em đi
    Nay trở về quê mình đẹp quá
    Vì vẫn thế khóm tre che trước ngõ
    Chiền chiện kêu...khách biết tới nhà ai...
    Cái xô bồ của chốn đô thành
    Không len nổi vào lũy tre của xóm
    Cái ngập ngừng lại bỗng hóa ấm êm !
    Em trở lại đúng là em về tới...
    Về với cái xa xưa vẫy gọi
    Với đàn bầu có tiếng hát chanh chua
    Vời tiếng gọi nhau trước lúc đi bừa
    Trời mới sáng đã rộn ràng con đi học ..
    Cái nhìn bâng quơ...không ! vì em đang khóc
    Cho cái buồn trong đó lại rất hay
    Vì như thế em lại được về nguồn cội
    Và còn ước mơ xóm nhỏ rọi ánh đèn...!!!...
    Cái xứ của Em còn những buồn vui !
  3. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    Xuân về !
    Em ơi,Xuân vè trước ngõ
    Bâng khuâng bao nỗi chờ mong
    Én Xuân nghiêng mình chao liệng
    Tiếng chim thổn thức Xuân về !
    Cánh Hồng vừa độ ủ sương
    Long lanh nắng gài sương sớm
    Mùa về trong cõi tình mơ?
    Gởi ai trong những đợi chờ
    Em ơi,Xuân về mai sớm
    Nhẹ lòng anh tặng vần thơ
    Cho Em người con gái ấy
    Mỏi mong trong nỗi đợi chờ
    Xuân ơi, xuân về có hiểu
    Cho Anh mãi mãi nơi xa
    Em ơi lòng em có hiểu
    Cho anh?mãi mãi nơi xa?
  4. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Mùa xuân chưa gõ cửa
    đã thấy lòng buồn tênh
    mùa hoa đào chưa tới
    tình yêu đã tàn rồi
    Én liệng tầng mây cao
    trời thông thênh ánh nắng
    ta phiêu du mặt đất
    ngõ chật đường quanh co
    đường nào, biết đi đâu
    ánh chiều đã sắp tàn
    màn đêm đang kéo đến
  5. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0

    !!!.....???...
    Em lạnh lắm nhưng anh nào biết
    Em khát khao đến cháy bỏng lòng
    Nhớ anh nhiều thương sao cho hết
    Người dưng ơi tình tựa hư không ...
    Lạnh lùng quá khi thành phố mưa
    Buồn hiu hắt nỗi sầu the thắt
    Tình duyên chắt chiu từng nhỏ nhặt
    Em cần anh - cần cả một cuộc đời!
    Quá lâu rồi đôi bàn tay lơi
    Em không nắm , em nhớ nhiều hơn thế
    Em giá như ...giá anh đến khẽ
    Khơi lòng em - ấm lấy lòng anh ...
    Chiều nay thành phố buồn vắng tênh
    Mưa rải nhẹ trên mái hiên vắng vẻ
    Anh còn có chút gì quên hay nhớ
    Về đi anh - Em đứng đợi chờ
    Một thời mất đi mối tình đầu...

Chia sẻ trang này