Mùa xuân tươi đẹp Mùa xuân đang về, hòa trong trời đất bao la. Bây giờ là cuối tháng 3, chúng tôi làm việc giữa thành phố thủ đô, trong không khí ồn ào sôi động vốn có như chưa từng dứt quãng. Thời tiết đầu năm nay có nhiều điều lạ lắm, khi nắng, khi mưa bất chợt và đỏng đảnh như một cô gái đang độ tuổi trưởng thành. Những ngày tháng này, cùng với không khí chung của tình hình kinh tế xã hội của cả nước, mỗi người con Việt Nam như có nhiều hơn những tâm trạng, suy tư và những ấp ủ cho một tương lai. Tháng 3 này, biết bao thay đổi. Chúng tôi có những người bạn đã phải xa lìa người thân, vì những quy luật cuộc đời: sinh ?" già ?" bệnh ?" chết. Lại có những cuộc hôn nhân, nơi bắt đầu một gia đình nhỏ, nơi gieo biết bao hi vọng về hạnh phúc nhỏ bé giữa cuộc đời này. Chúng tôi gặp thêm 1 số người bạn mới, gặp lại những người bạn cũ, trong những phút giây bâng khuâng thăm hỏi, chuyện trò lòng ngập tràn những nghĩ suy khó tả. Một ngày nắng mới, có lẽ là 1 ngày trong tháng 3. Hôm đó là chủ nhật, là ngày nghỉ, chúng tôi ngủ dậy và hân hoan nhìn phố phường. Những hôm trước trời đất u ám, có khi còn mưa bụi lay phay làm phố xá nhơ nhuốc, lấm lem. Ngày hôm nay trời nắng trong như mật ong, ngọt ngào và rạng rỡ làm sao. Những bông hoa trên gánh của cô bán hàng ngoài đường phấp phới như bàn tay nhỏ bé vẫy chào. Gương mặt mọi người sáng lên niềm vui hạnh phúc và hi vọng. Những ngọn gió thổi mát rượi. Chúng tôi cũng vui vì thấy đâu đây thấp thoáng niềm vui, thật hạnh phúc biết bao. Hôm vừa rồi, ngày 28/3 là một ngày đáng nhớ. Sinh nhật của Hoàng Hà, một người bạn thân của chúng tôi. Hoàng Hà là Trưởng nhóm Vì người bệnh ?" tên gọi khác của mạng lưới Ấm áp tình thương, một tổ chức từ thiện từ những bạn sinh viên và các anh chị đã đi làm. Tối hôm đó vui lắm, rất nhiều các anh, chị, em phụ trách các nhóm tình nguyện ở các bệnh viện đến tham gia. Có đến khoảng 30 người. Tôi hạnh phúc khi được gặp bố mẹ của Hà, 2 bậc sinh thành phúc hậu và đáng kính đã sinh thành một người con tốt bụng và chân thành. Những người bạn chúng tôi gặp nhau trong không khí thiêng liêng, ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Thật khó có thể diễn tả được nỗi niềm hân hoan của từng người trong cuộc. Trên đời này, có gì hạnh phúc bằng được sống giữa một thế giờ tràn ngập tình yêu thương. Tối hôm đó, trời khuya nên tôi về nhà em Quỳnh Trang để ngủ( chỗ ở của tôi đóng cửa sớm). Cô nhóc này kém tôi 1 tuổi, rất nhí nhảnh, họat bát và cực kỳ tốt bụng. Cô bé đang phụ trách chương trình phát cháo miễn phí ở Viện Bỏng. Đến nhà, đưa chúng tôi ra lan can, cô bé chỉ cho tôi những chậu cây xanh tươi non đang được vun trồng. Thật là tươi đẹp. Nhìn những chậu cây xanh, chúng tôi thêm yêu cả đất trời và cuộc sống. Sắp bước sang tháng 4. Mỗi lúc lên mạng đọc được những tin xấu về suy thoái kinh tế xã hội, những tin thất nghiệp? lòng tôi quặn đau. Thoảng những khi đi đường, những lúc ngẫm về từng gương mặt buồn bã, căng thẳng âu lo về những ngày tiếp theo trong cuộc sống, lòng chúng tôi nghẹn ngào, trăn trở. Cuộc sống này còn nhiều khó khăn, và từng người đang cố gắng phấn đấu vì một tương lai tươi sáng. Chúng tôi mong sao san sẻ và được gánh chịu những vất vả, những nhọc nhằn và bão tố cuộc đời của mọi người để cho nụ cười được nở trên môi, để trong ánh mắt có niềm vui xoa dịu. Ngẫm lại mình còn kém cỏi, bất tài, chưa cố gắng lòng vô cùng hổ thẹn, đau xót. Hôm trước, được tin em Tiến ?" người đã dũng cảm 3 lần cứu người và bị tai nạn mất 2 tay và 1 chân vĩnh viễn được sự quan tâm của nhiều cơ quan, đoàn thể và những người hảo tâm làm mình xúc động. Mình rất khâm phục em ấy, thật là 1 chàng trai dũng cảm ?" ước gì mình cũng làm được như vậy. Em hãy cố gắng lên nhé, mọi người sẽ luôn ở bên em. Sang tháng là Thanh Minh. Mình cũng nhớ mẹ, nhớ quê hương. Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Nhớ và yêu thương tất cả. Việc sinh tử là quan trọng. Mình có trao đổi sơ bộ với Hoàng Hà. Lòng vẫn phân vân chưa rõ thế nào. Nhớ lời sư phụ: hãy lo sống vị tha và yêu thương cuộc đời đi đã. Càng tôn kính bậc Thánh cao cả, mang tình yêu thương và cuộc đời làm nơi nương tựa cho mọi người. Nguyện lòng mình cũng được như thế. Nguyện lòng yêu thương khắp nơi nơi!