1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mưa.

    Mưa,buồn lắm chị nhỉ.Vậy mà cứ mưa mãi thôi.Và em cũng thấy mưa,thấy buồn.Chẳng biết lúc này,chi dang làm gì.Và chị có nhìn thấy mưa,nhìn thấy em không?
    Đang mưa đấy chị ạ.
    Chị bảo:" chị không thích mưa.Mưa khiến chị buồn.Ông trời muốn mưa thì mưa.Nhưng cả em và chị,chắc chả ai muốn buồn chán cả.
    Chị bảo:" em còn trẻ con lắm." Em không hiểu thế nào là trẻ con,mà ai cũng nói em như vậy.Và thế nào là người lớn.
    Trời vẫn mưa chị ạ.
    Mưa nặng hạt lắm rồi.Tiếng mưa rơi lộp bộp vào mái hiên nghe buồn lắm.Trời mưa,chắc chẳng ai đi đâu được.Em cũng vậy.Em muốn đến nhà chị,để nói hết,để nói hết chị ạ.Nhưng rồi trời mưa.Bất chợt em thấy nản.Lần nào cũng vậy.Trời lại mưa.
    Mưa buồn lắm chị ạ.
    Đêm qua,em lại mơ thấy chị đấy.Chị nhìn em,chị cuời.Em chạy lại gần.Ơ hay ,chị ơi...sao chị cao thế.Chị cúi xuống,xoa đầu em.:" em còn trẻ con lắm,ráng đợi vài năm nữa nhé."
    Nói rồi chị quay đi.Bóng chị khuất dần.Trời lại mưa.Chỉ còn lại một mình thằng nhóc,ướt lết bết,thẫn thờ thắc mắc:" Thế nào là trẻ con???"
    Tỉnh dậy,em nhìn thấy chiếc điện thoại.Nhấc máy,và tưởng tượng đang nói chuyện với chị.Trời mưa làm sóng yếu quá,chẳng nghe thấy gì.Chỉ nghe thấy tiếng lè rè.Phải chăng những gì em có được chỉ vậy thôi???
    Trời mưa to lắm chị à.Và có cả sớm chớp nữa.
    Em ra ngoài đường.Vắng vẻ,loáng thoáng vài bóng người vội vã đi.Em muốn chặn họ lại và hỏi cho bằng được.:" Thế nào là trẻ con.?" Và rồi em lại nhớ,chị bảo:" Ra đường chị không thích hỏi người khác một cái gì cả." Em chỉ cười.Và không dám hỏi tại sao.Vì em sợ chị lại nói:"Em còn trẻ con lắm,không hiểu được đâu."
    Vậy bây giờ,em không hỏi người ta nữa.Chị xem em còn là trẻ con không?Chắc là người lớn rồi chị nhỉ.
    Em chợt nghĩ:" Người lớn hay trẻ con thì có sao chứ.Sù sao đi chăng nữa,em vẫn không thẻ che dấu tình cảm của mình mãi được.Mặc kệ trẻ con hay không,em vẫn có quyền yêu và được yêu chứ.Phải không chị???
    Kìa,chị lại cười,em biết chị lại cười mà.Và thể nào chị cũng nói:"Em còn trẻ con lắm" Em mặc kệ.Những gì em cảm thấy đúng,cần thì em làm.Em sẽ làm được.
    Ngớt mưa rồi chị ạ.Trời quang lắm.


    Bánh mì yêu bạn.
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chú này có vẻ....
    Ban chuyên án đâu, họp đi giúp thằng bé với
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    y học bó tay hết thuốc chữa ...... huống hồ BCA là cái rì thôi thì tự túc là hạnh phúc vậy
    look into my eyes you can see my love
  4. _CHUOTCON_

    _CHUOTCON_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cho một tâm hồn trẻ thở. Pé còn nhỏ lắm pé ạ.
    Hãy Vote cho tôi 1 sao nhá !
  5. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ mưa phải thấy tỉnh táo hơn chứ nhỉ, tại sao lại có tâm trạng chán chường như thế
    Có những chuyện 0 theo ý mình đâu, sống mãi với những ý nghĩ như thế thì vô vị quá
  6. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mưa - mấy hôm nay trời lại mưa . Tôi đã cố quên anh - chỉ mong sao cơn mưa sẽ xoá nhoà những kỉ niệm hạnh phúc trước kia của anh và tôi . Những hạt mưa ngày lạnh buốt luôn làm cho con người vấn vương suy nghĩ và gặm nhấp nỗi cô đơn . Cơn mưa ! Tôi nhớ mãi nụ cười ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi dạo ấy . Anh và tôi ôm chặt nhau trên con đường ..ngày ấy . Chúng tôi thực sự cảm nhận tình iu của nhau lúc đó .Tôi đã nghĩ rằng có anh ở bên thật hạnh phúc . Mưa vẫn rả rích rơi mà tôi vấn cảm thấy ấm lạ . Anh hỏi tôi có lạnh ko ? Anh lấy áo của anh cho tôi mặc ! Đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của anh . Khi anh nói lời chia tay .. chúng tôi đã ngồi bên nhau hơn 6 tiếng đồng hồ .Mưa - mưa lại rơi . Cơn mưa như đẩy chúng tôi lại gần nhau giờ lại chia rẽ chúng tôi ra ? Liệu chúng tôi có thể hàn gắn được tất cả ko ? Nhưng ôi - cơn mưa quá mong manh để có thể níu kéo lòng người .... Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh mưa như vậy . Bầu trời đen kịt .. sấm sét liên hồi . Nhưng anh và tôi vẫn ngồi đó - ngồi ngắm cảnh mưa ... mà ko thể nói được lời nào ... Giờ đây mưa cũng vậy lúc nhẹ nhàng lăn vào khuôn mặt - mái tóc làn má tôi man mát dịu dàng nhưng ko thể bào rửa sạch được con tim tôi ... Tôi vẫn nhớ anh ... nhưng chỉ mong rằng một ngày nào đó có thể quên được anh ....Xin cơn mưa hay 1 lần nữa xoá anh khỏi tâm trí tôi - chỉ cần vậy thôi ...
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thằng KTT nói thế mất hết nhuệ khí ban chuyên án.Việc gì cũng có thể làm được nhưng làm được rồi mà dùng bền lâu mới khó,chứ làm mà để nó hỏng ngay thì dễ.
    Chuyện chính đáng sẽ làm,không chính đáng không làm,đó là định hướng của ban chuyên án
    Cantona
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0

    Được abitmetal sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 26/08/2003
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời vẫn mưa...Hôm nay em được nói chuyện với chị.Chị hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.Em hiểu,và em cũng quen rồi.
    Mưa,ở chỗ chị có ngập lắm không???Ở chỗ em,không đâu là không thấy nước.Và bất chợt,em đánh rơi bức thư.Em đánh rơi bức thư mà đáng lẽ ra,bây giờ đã ở trong tay chị.Em cố hết sức để tìm lại,để nhặt lên.Nhưng vô ích,những dòng chữ trên thư đã nhoè hết.Em hiểu,cơ hội chỉ đến có một lần.Và em đã đánh rơi.Và em cũng hiểu,sẽ chẳng bao giờ có cơ hội cho em nữa,phải không?Em vẫn còn trẻ con sao?Tại sao vậy chị???Em biết,trong mắt chị,sẽ chẳng có chỗ đứng cho em đâu.Nhưng sẽ có chứ,nếu em là người lớn.Làm sao bây giờ.Làm sao để em trở thành người lớn.Em muốn được như mọi người,được như chị,và được ở bên chị.
    Mưa,buồn lắm chị nhỉ.Chẳng biết lúc nào mới tạnh đây.Và cũng chẳng biết lúc nào...Em không còn là thằng trẻ con trong mắt chị.Chị nhỉ.Trời vẫn mưa quá.
    Bánh mì yêu bạn.
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Sáng mưa, cô giáo cho nghỉ học, cảm giác như hồi trẻ con... Mà có vẻ cũng trẻ con thật, tự dưng lại muốn đến lớp với chúng nó cơ, ngủ nhiều phát mệt hơ hơ...
    Đến khi nào không còn thắc mắc "thế nào là trẻ con, thế nào là người lớn" thì chắc là nhớn rồi đấy

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Chia sẻ trang này