1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi của mình ngày xưa vẫn còn mặc áo dài , đi chân đất đạp xe vòng vèo trong mưa, cảm giác bình yên và nhẹ nhõm
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi của tôi là quần xanh áo trắng, 1 chiếc cuốc!

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh hiểm nghèo rồi,hết thuốc chữa,chỉ còn có thể chờ chết thôi,chia buồn
    Cantona
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hì hì thế nếu như em nó nói ra thì ko biết PhuongCV có hết sức giúp đỡ cũng như tạo điều kiện ko nhẻ?

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị í cứ lên tiếng đi để anh Phương CV giải quyết cho .... em nó được mát mẻ
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Ngày hôm nay anh yêu thầm người con gái mái tóc mộng mơ đầy hồn nhiên trắng trong đến bất ngờ......chuyện tình tôi giống như bao người nhiều mơ ước cho riêng mình thôi........buồn man mác tiếng mưa rơi lòng tôi"......
    Lời bài này chắc hợp với em Bánh Mỳ em nhỉ
    16 tuổi người ta còn có nhiều việc để làm hơn là việc chỉ ngồi và nghĩ miên man như thế
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi,đi bán bánh mì cho đỡ miên man???
    Phen này hay đây.................................................................................
    Chị ơi,em chợt nảy ra một suy nghĩ buồn cười.Nhỡ đâu một ngày nào đó,em đi bán bánh mì,và chị gọi em lại để mua...Chẳng biết lúc đấy,gặp nhau,sẽ nói gì nhỉ???
    -Bánh đã bé rồi lại còn lấy đắt.......( chắc chắn rồi,chị sẽ nói vậy,chị luôn miệng chê bé con mà,,,,,.....)
    Bánh mì yêu bạn.
  8. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ặc.... lại có đứa sắp đi bán bánh mỳ 16 tuổi hình như dễ phát điên hơn 20 tuổi
  9. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua...........1h sáng mưa to quá, lâu rùi mới nghe tiếng mưa đêm, mọi chuyện lại thấy thanh thản hơn, quyết 0 chịu thua Xông lên..............
  10. hat_xi_hoi_83

    hat_xi_hoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    wow, đọc bài của em Banh_mi_ ngot( hi hi, gọi như vậy vì em viết tình cảm quá) rất là tình hình.
    Nhưng 16 tuổi còn wá nhỏ em ạ, cẩn thận lại nhầm sang tình củm chị em đấy. Chị đánh cuộc với chú mày là em không có chị gái đúng không?
    Nhắn chị của Bánh _Mì _ cháy, lên tiếng đi lào cho em ý đỡ khổ, thương thay em ý, để còn phải học nữa, sắp đi học rồi:

Chia sẻ trang này