1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy không?Mấy hôm nay trời nắng lắm.Nắng chói chang.....Nhưng cứ về khuya là lại mưa......Chị có biết không,mỗi lần mưa xuống,xua tan mọi oi bức của mùa hạ nóng bỏng.....Nóng bỏng nhiệt huyết,nóng bỏng nhựa sống,nóng bỏng tình yêu......Em ước sao,trời cứ mưa mãi thôi.Để chẳng bao giờ phải yêu,phải nhớ cả.Tất cả đều chỉ một màu mưa vô hình....Nhưng hễ sáng dậy,hễ mở mắt ra,bắt đầu một ngày mới.Chúng ta,không ai có thể cố gắng không yêu ,không nhớ được...phải không?Và em cũng chẳng biết chị như thế nào,có nhớ đến em không....Nhưng chắc chắn vào mỗi buổi sáng....khi thức dậy,chị luôn chiếm lĩnh mọi suy nghĩ,tình cảm,trí nhớ của em.....................................Em không chắc có thể đem lại hạnh phúc cho chị không.Nhưng duy nhất có một điều em chắc chắn là...Mỗi khi em vui,thì chị cũng sẽ vui,và mỗi khi em buồn...em cố gắng hết sức để chị không buồn...Chị nhé...............................
    Hế khi nào chị cần một ai đó đem nụ cười đến cho chị....Hãy nhớ đến em nhé......
    Bánh mì yêu bạn.
  2. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Em Bánh Mỳ box ta buồn quá nhỉ. Các bác giúp em ý đi. Đừng buồn nữa em nhé như các anh chị đã nói đấy tuổi 16 lớn rồi vì thế sẽ rất còn nhiều việc phải làm hơn mà đừng bận tâm quá đến vấn đề tình cảm lúc này cái đấy đâu phải cần thiết. Để nói đến vấn đề này sẽ là quá sớm đấy biết chưa còn nhiều thời gian mà phải không? Chúc em Bánh Mỳ........... nhé
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này còn khổ dài dài
    Cantona
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ...con người đã biết yêu,chị nhỉ.Và dần dần,họ nhận ra rằng,tình yêu không thể thiếu trong cuộc sống.Họ yêu,họ sống...và họ tự hỏi rằng: Yêu là gì???
    Em cũng chẳng hiểu nữa chị ạ.Chẳng biết tình yêu là gì.Mà tất cả đều hy sinh cho tình yêu,và sống vì tình yêu.Em cảm thấy thật buồn cười.Khi một chằng trai tài giỏi,khoẻ mạnh mà lại chấp nhận sống cả đời bên một cô gái bị liệt hai chân.Thật khó hiểu khi nhìn thấy một ông lão,giữa trời mưa bão,vẫn ngồi bên cạnh mộ bà vợ mình...và hát.Cũng chẳng biết tại sao tại một gia đình nghèo khổ,thiếu thốn,mà mọi người vẫn hạnh phúc,vui vẻ sóng bên nhau.Em thật không hiểu....Họ thật lạ lùng phải không chị.Nhưng bây giờ,em thèm được như họ hơn bao giờ hết.Và em nhận ra rằng,nếu sống mà không có chị,tất cả đều vô nghĩa.Như chôn vùi trong một trời tuyết trắng xoá.rét buốt.Vô hình,không hơi thở,không cảm nhận.Em luôn cố gắng để thoát ra khỏi chuyện rắc rối và đầy phức tạp này.Nhưng chị biết không???Tất cả khoảng thời gian để em cố gắng quên chị.,thì chính những lúc ấy,em càng nhớ chị hơn.
    Em biết,em có thể và em sẵn sàng.Em sẽ luôn ở bên chị,dù chị có ra sao.Em sẽ hát cho chị nghe.Mỗi khi chị vui,buồn.Em luôn hát-bài hát tình yêu,sự sống.Em sẽ khiến chị vui vẻ,hạnh phúc.Mặc dù có chuyện gì xảy ra.Em biết,em có thể và em sẵn sàng.
    Chị ơi,chị có để ý không?Mặt trời vẫn toả nắng vào mỗi sáng.Tất cả vẫn luôn sống,luôn tồn tại.Tất cả đều xảy ra,mặc kệ những rắc rối và luân chuyển.Tất cả đều vui sống bên nhau.Và em cũng thế.Luôn yêu chị,mặc kệ tất cả.Chỉ cần em có chị,em có tình yêu.
    Thời gian cứ trôi,cả em và chị đều được sống nhiều hơn,hạnh phúc nhiều hơn...và cũng khóc nhiều hơn.Nhưng có lúc,em cảm thấy mình vô hình,không tồn tại.Tất cả đều chững lại,bế tắc.Và hơn lúc nào hết,em nhớ chị,em cần chị.Sẽ không có bóng dáng của hai từ:" Hối hận? trên con đường mà em đang đi.Mà chắc chắn,hai bên đường là những bông hoa tình yêu,tất cả đều ngát hương,rực rỡ hơn khi em tiến bước.Ngày một ngày,em biết em đang đi,đáng bước tới cái đích của tình yêu,của hạnh phúc...Và của những đau khổ,mất mát.Nhưng chị biết không???Em có cố gắng đến mấy thì cũng không thể nhìn thấy cái đích đầy hy vọng đó.Nhưng chắc chắn,em vẫn bước đi...Bước tới bên chị...
    Bánh mì yêu bạn.
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... hậu quả sau những lần đọc tiểu thuyết tình cảm ...
    no love no money
    [​IMG]
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Gửi Bánh Mỳ !
    Thứ nhất : Thật tình thì lúc trước anh đã có suy nghĩ rằng điều mà chú đang làm là không thể chấp nhận được ... không biết vì sao mà lại nghĩ như thế, chắc vì chú đang còn nhỏ, đang còn tuổi ăn tuổi chơi, chưa đến lúc phải nghĩ đến ba cái chuyện này .... chú hiểu ý anh chưa, anh dám chắc rằng các cụ của chú ở nhà cũng không đồng ý chuyện này đâu .... chú thấy đấy trong hội ỉn này, hay ai cũng thế cả thôi ... chẳng ai vướng vào chuyện này khi ở vào tuổi của chú cả .... anh chẳng biết trong thâm tâm của chú ....chú suy nghĩ như thế nào ..... nhưng anh khuyên chú một điều rằng hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc rì đó ... và hãy nghĩ đến hậu quả sau này nữa .
    Còn điều thứ hai anh muốn nói với chú rằng , nếu thật sự việc làm này chú cho là đúng ...... anh cũng chẳng can nữa .... tuỳ chú thôi ..... nhưng hãy chứng tỏ tc của mình bằng hành động nhé ...... đừng nói nhiều quá .... hiểu không, chẳng người con gái nào xiêu lòng bằng những câu văn bay bổng cả ...... chú muốn chị ấy không nghĩ mình là trẻ con thì hãy làm gì đi chứ ... anh thật chẳng hiểu chú nữa .... qua những lần tiếp xúc .... ( gần đây nhất là 2-9 trên Cổ Ngư ) chú vẫn chưa chứng tỏ được gì cả ... vẫn còn trẻ con lắm ..... đừng nghĩ uống rượu nhiều là người khác nghĩ chú lớn rồi .... nhầm nhé .... làm vậy chỉ gây ảnh hưởng không tốt thôi ...... anh không thể nói rõ cho chú cần làm những gì và không cần làm những gì ..... anh nghĩ một thằng đàn ông biết mình phải làm gì ..... nếu chú không thể làm được cái điều mà anh không thể nói thì quả thật chú vẫn còn trẻ con lắm ...... anh nói thế chú đừng buồn ..... hãy dũng cảm lên .... anh ủng hộ....đừng làm anh và mọi người thất vọng nhé ......anh không muốn và chắc mọi người cũng không muốn ngày nào chú cũng lên đây và trút những tâm sự buồn vào cái topic này ..... thế nhé anh hi vọng chú hiểu được những gì anh nói.....
    look into my eyes you can see my love
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    vấn đề này không biết sẽ bao giờ mới có thể nói hết được nhỉ? Chú em phải vui vẻ lại đi chứ tuổi này chuyện tình cảm đâu là tất cả. Nhớ lại khi mình 16 tuổi sao mà vui thế không biết bây giờ khi muốn có lại những giây phút đó trong lòng cứ man mác buồn. Chính vì thế em hãy đừng buồn hãy làm những gì em có thể để khi nhìn lại sẽ không cảm thấy tiếc nuối em hiểu ý chị nói chứ. Hãy vui vẻ lên nhé
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi của mình là rì nhỉ ... là đồng phục và cái xe đạp đỏ ... chưa đến giai đoạn đồng phục wần xanh áo trắng, nón ... và guốc
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ... không tán thành , không ủng hộ ... phù ... hâm hâm , điên điên ...
    no love no money
    [​IMG]
  10. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    16 tuổi bây giờ chứ đâu phải 16 tuổi hồi đó đâu, các bác già hết cả rồi.....

Chia sẻ trang này