1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi BANH_MI_CHAY, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    đúng là chim lợn chỉ toàn ăn nói thế là giỏi ít nhất cũng phải có câu gì an ủi chứ.
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    An ủi mãi mà thấy bện không suy chuyển thì đành phải đổi cách chữa trị thôi.
    Nhắc đến mưa lại nhớ có kẻ thua mình xong rồi bùng
    Cantona
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Mình ngắm mưa thường là khi buồn, có lẽ vì khi đó mưa như khóc cho mình, khóc cùng và cũng muốn mình rửa trôi lòng, để nỗi buồn lắng xuống, để hiểu rằng sau cơn mưa trời lại sáng, hứa hẹn những ngày nắng ấm trong tim, trong nụ cười và có nghĩa là sẽ có niềm vui dù cỏn con thôi nhưng cũng có nghĩa là mình sẽ hết buồn thôi.
    Mưa nên nhớ
    Mưa nên xót xa
    Mưa nên nhẹ nhõm
    Mưa ướt đường
    Mưa mang lại một sự sống mới, trong cây cỏ, ngắm nhìn cây cỏ hồi sinh sau những ngày nắng dưới cơn mưa, ta lại hiểu nỗi buồn của ta không quá lớn, có thể xoa dịu..........

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    MƯA
    Mưa làm chi cho tối khoảng trời
    Mưa về làm lạnh cả hồn tôi
    Mưa rơi, rơi mãi buồn man mác
    Biết đến bao giờ mưa mới thôi ?


    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***
  5. NuTacCuopTinhYeu

    NuTacCuopTinhYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mãi 1 lần mưa,1 con thì mặc cái áo mưa dài lướt thưót,1 con thì đội mũ tập quân sự,nghênh ngang giữa lòng đường....xe ô tô cũng phải tránh....con kia thì chả ai thấy mặt...mỗi mình mình...nghĩ lại...xấu hổ
    Xuất phát....!Cuz i luv u....
  6. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ghét trời mưa thật nhưng mỗi lần mưa to đi dưới mưa thì lại thích thế không biết. Mỗi lần đi mưa cảm thấy mọi chuyện buồn gì cũng sẽ qua hết và lúc đó ta sẽ lại chẳng thấy buồn nữa lúc đó mình mới đúng là mính chứ hay thật đấy kỳ lạ thật đấy
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chảy hết nước vàng ra nhà Her thì còn buồn cái nỗi gì được nữa.Đi mưa lại thấy âm thì làm sao ma không sướng đượcBó tayAnh nó nó cũng không thaDì nó nó cung không thương
    Cantona

Chia sẻ trang này