1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mưa !

    Bạn có yêu những cơn mưa ko ? Vì sao mà bạn lại thích mưa . Bạn có cảm giác đi trong mưa như thế nào ??????? Chúng ta cùng vào đây và viết về những cơn mưa đi nào ? Em rất thích trời mưa , chỉ mùa hè thôi chứ mùa đông mà mưa thì chắc là em chết
    ( Nhắc lại một lần nữa là cấm buôn )

    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thú thực tớ rất sợ khi đi chơi gặp phải những cơn mưa,vưa ảnh hưởng đến thời gian chơi,đầu tóc mặt mũi trông cứ bẩn bẩn,nhất là cái mùi hanh hanh của mưa làm cho tớ có cảm giác thấy tức tối điều gì ấy chẳng hiểu sao nữa.
    Nhưng với tớ mưa cũng rất hay,nếu mưa hơi nhẹ nhẹ theo kiểu mưa phùn,mà đi trên đường cạnh darling của tớ(đấy là tớ ví dụ thế) thì tớ cực thích,vừa lãng mạn lại còn trông cảnh đó rất hay nữa.Mưa nhẹ vào mùa hè làm cho cảm thấy rất thoải mái,gần như cái oi bức bị giải toả hết,mà tớ thích cái cảm giác trời vừa hết mưa xong trong mùa hè,thời tiết mát mẻ ,quang đãng làm dễ chịu hết cả người.
    Ngược hẳn với mùa đông tớ cực ghét những cơn mưa,trời đã lạnh thì chớ mà còn mưa nữa thì đúng là "giết người ko dao", như cắt da cắt thịt lúc đấy có mà đi cùng người yêu đi nữa cũng xin kiếu.Lãng mạn gì khi mà 2 răng cứ cầm cập vào nhau ko nói nổi câu nào.
    Dẫu sao những lời tỏ tình thường thực hiện qua những lần đi chơi trong mưa của các bạn .Nên chẳng ai ghét mưa thật sự phải ko nào
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu để đi cùng dưới mưa thì hay ra phết đó, trông cảnh đó lãng mạn thật.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe ! Kể ra đi ngoài trời mưa cùng người iu cũng Romantic phết ! Nhưng mà một hai lần còn được chứ nhìu thì ......"die mother nó mất" (copy lời của Mr.Rain).
    Được cat_in_black sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 14/09/2003
  5. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi trên dưòng phố đêm khuya , vẫn biết rằng ngày cũ đã qua , từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi ttrong tim , để hoà tan trong mưa giọt nước mắt lạnh lùng . Mưa ơi mưa , hãy nói lên đi , sao mưa mãi không nguôi , cho ai kia vẫn mãi lang thang , đi thâu suốt đêm khuya . Và hãy mưa ơi , hãy nói lên đi , để xoá hết ưu phiền , qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên . Lòng người buồn thương dấu thương cho ôi hạt mưa , còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn thà làm mưa tan mãi trong đời . Từng ..... tiếng mưa còn vọng mãi trong lòng tôi người yêu dấu ơi .......


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    hic hic.......... mưa.......... bị dị ứng trời mưa......... hic hic......cứ ông trời chuẩn bị sụt sùi là mũi mình đã bắt đầu sụt sùi trước........ mưa càng to, càng lâu thì sụt sịt càng nhiều......... hic hic.....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    em cũng rất thích trời mưa , nhưng khổ nỗi em lại không thể có những phút giây ro-man-tic được ... vì em mà dính mưa thì cứ gọi là ... hôm nào mà em đi mưa về mà không bị cúm thì trời bão to ... thích mưa nhưng lại sợ mưa ... thế mới lạ ... thế nên em chỉ thích nhìn trời mưa thui
  8. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ...................................................
    Buồn quá, nhưng cậu là mới chỉ dị ứng nhẹ đấy, còn chữa khỏi đuợc,,có những người dị ứng trời mưa theo kiểu vũ điệu Adam trong cơn mưa...hết hy vọng..vô phương cứu chữa..hichic
  9. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chẹp tôi ghét mưa vì nó bẩn lắm mất thời gian hỏng hết công chuyện và 1 lí do nữa môi khi nhìn mưa rơi lòng tôi lại chợt chùng xuống ( bùn bùn kiểu gì ấy ) mà tôi lại ghét buồn ===> ghét mưa thích nắng cơ
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích mưa . Từ bé đến giờ cứ thấy trời mưa là phi ra ngoài đuờng , kể cả dù thế nào đi chăng nữa . Từ bé đi mưa thế mà chưa bao giờ đi mưa về bị ốm cả , hình như là mình giống trâu mất rùi . Mưa có những cái rất hay . đó là khóc mà chẳng ai biết là ta khóc cả . Em chỉ thích đi mưa một mình , chỉ thích độc thoại với chính mình và cơn mưa . Lúc nào mà em đi với ngừoi khác thì em sẽ tìm ngay một chỗ trú mưa , kể cả ngừoi yêu . Chỉ khi nào bức xúc và có chuyện buồn , em nhất quyết sẽ đi mưa . Có một lần đi gặp bão , hic hic tuởng mưa nhỏ nào ngờ có bão thế là cứ thế đạp phăng phăng . Đến lúc mưa to quá đến nỗi thổi bạt cả tay lái , đuờng thì ngập , ko thể đi thêm đc nữa , đành xuống xe , dắt bộ về nhà . Hôm sau ra ngoài đuờng thì thấy cây đổ nhà sập . Đến ghê , thế mà hôm qua mình cứ lao phăng phăng ! Sợ thật !
    Mà ngồi nhìn mưa rùi nghe nhạc , ko bị ướt , cảm giác cũng hay lắm đó ! Buồn buồn , nhạt nhẽo nhưng cũng đôi khi cực thú vị !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?

Chia sẻ trang này