1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mùa bình thường, mùa vui nay đã về.
    Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu
    với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
    một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông
    "Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" đã chơi thì mặc xác luân hồi
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông cuốn gió..em đứng bơ vơ..
    ..mùa đông buốt giá..mưa bay dạt dào..
    ôi,cái mùa đông này,như cắt da cắt thịt con nhà người ta.Hôm nay là 30 tết rồi,ngày cuối cùng của năm âm,thế mà mình chẳng mong đợi một điều gì cụ thể...chán ngấy ăn uống chơi bời.
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi........đọc mỏi cả mắt mà không hiểu mọi người đang chơi trò gì vậy? .......
    Chị tigerlily ơi! Giúp em với......rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy và ........Ếch phải làm gì đây.......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0

    Đâu có gì đâu bác . Hì đọc tiêu đề topic đi . Rồi đọc tất cả bên trong . Cũng dễ hiểu thôi mà . Mùa . Cảm nhận mùa .
    Xuân hạ thu đông . Bốn mùa thay là , bốn mùa như hoa . Bạn cảm nhận được gì . Thấy gì . Hì hãy tự mình thì thấy hay hơn . Chứ diễn giải ra thì chả còn gì nữa .
    Vài lời nhỏ thế . Chứ tui cũng hổng biết gì nhiều .
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mùa đông với những hàng cây trụi lá, lạnh lẽo , mưa. Những cơn mưa như bất tận ở Huế làm lòng thấy buồn chi lạ. Những lúc như rứa lại thích nhất là xách xe chạy lang thang trên đường để rồi về nhà lại than răng mà lạnh ghê ri hè. Thích đi một mình giữa mùa đông, để thấy răng cô đơn ri hè, rồi về nhà lại thấy ấm áp bởi nụ cười của ai đó. Rồi lại thích ngồi dưới mưa ở cột cờ Đại Nội để thấy người ta đi qua đi lại, rồi lại. Hic, nhưng tui lại sợ phát ngôn ra cái câu tui thích trời mưa. Vì không hiểu ông trời ưu ái tui ở nào mà lúc nào tui bảo là ông trời mưa mỗi khi tui về nhà, mà mưa như ri thì bà con sẽ khổ lắm. Rứa là tui mong nắng. Hic, rứa mà nắng thiệt, từ đó tui sợ nói là tui thích mưa.
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nói với một mùa thương
    BN đặc biệt yêu thích những bài thơ cực ngắn và kết thúc dưới dạng câu hỏi. Ngày xưa có một thời Hoa học trò cũng hay đăng những bài thơ kiểu như thế này:
    "Trái đất xoay quanh mặt trời
    Sao mặt trời lại xoay quanh mặt trăng?"
    hay:
    "Nếu tất cả đều là sao băng
    Thì cuộc sống sẽ sáng bừng lên chắc?"
    Cuộc sống là một chuỗi các sự kiện biến động mà trong đó quy luật tiến lên theo vòng xoáy trôn ốc của sự phát triển không phải lúc nào cũng đúng. Có những điều lúc còn trong tầm tay chẳng thấy là gì cả, vậy mà khi mất đi người ta mãi nhớ về nó tựa như một thứ báu vật thiêng liêng không ai đáng để chia sẻ. Tôi đã có nhiều buổi sáng, buổi chiều và bao nhiêu lần nữa ngồi suy nghĩ về cuộc đời riêng mình và một biển đời của ai ai kia nữa. Cũng đã có bao lần được nói cười hạnh phúc bên ngập ngời phố rộng. Cũng đã có những lần vui quá khi vượt qua được những thất vọng và chán nản. Nhiều khi tưởng như đã hiểu được sự chia ly và than khóc lắm rồi. Thế mà không hẳn vậy. Hơn 20 tuổi mới thực sự biết nỗi đau của biệt ly, của nỗi xa cách đời đời không gì xây cầu bước qua được.
    "Người ra đi, có đôi dòng lệ, cỏ xanh rì, cỏ mướt chân đê". Thôi này bạn đã đi xa rồi. Chỉ còn tôi ở lại, mình với mình và với nỗi băn khoăn chẳng biết gọi bạn như thế nào. Một người yêu ư? Không phải. Một người đã mang ngọn lửa đến sưởi lòng tôi những khi lấm láp và nhoè nhoẹt vì mưa gió ngoài đời kia ư? Phải đã là như thế không vì bạn làm điều ấy với tôi bình thường và tự nhiên lắm, chẳng có đủ tinh ý để gọi tên như thế. Một người bạn sẵn sàng ở bên tôi nghe tôi mắng mỏ, than phiền và giúp tôi bất cứ việc gì có thể ư? Đã là bạn thì không cần phải để ý ba việc nhỏ nhặt ấy làm gì đúng không. Tháng 1 đến cùng với Tết, với cùng với dấu chấm hết hàng trong một trang đời còn xanh non quá của bạn. Nếu mà bạn còn sống, hẳn bạn sẽ nghe lời đau của BN về sự ra đi của một người thân yêu nữa. Bạn không biết bố của Xuân đâu nhưng BN tin bạn sẽ buồn vô cùng khi biết người đã thổi vào lòng mình tình yêu Trịnh và yêu cuộc sống này đã mãi không còn đứng bên đời an ủi vỗ về BN được nữa. Biết sẽ còn đến bao giờ mỗi lần viết một dòng tâm sự là một lần tim đau cuộn lên và một phần sức sống ra đi. Bao giờ sẽ tìm được một người chỉ cho mình rằng những mất mát kia là có thật, rằng phải biết và phải luôn nhớ thế để sống như chưa từng có lời người một ngày "nằm xuống dưới đất muôn đời"? Thật kinh khủng cái cảm giác ngồi đó nhưng không thể nào viết ra được những gì đang nghĩ trong lòng. Chẳng có ai ở đây ở phán xét BN cả. Chỉ có nỗi niềm đau đáu nhớ về những tháng ngày tươi đẹp nơi sân trường cũ là níu hồn tôi lại. Bạn bè xung quanh vẫn còn như thuở trước. Chỉ có những khoảng lặng khi nhắc về một người bạn thân yêu mãi mãi ra đi là sự hiện hữu không đáng có mà thôi. Một năm rồi đã viết nhiều về những thứ đã qua nhưng chẳng viết gì cho bạn cả. Hãy tin là vì mình hãy như đang thấy bạn là của hiện tại và tương lai.
    "Ta thấy em trong tiền kiếp..." Có phải tôi và bạn đã có duyên tự tiền kiếp xa xưa?
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những sớm mai chớm lạnh cho tôi nhớ đến từng mùa thu của Hà Nội đã xa.Khoác trên mình mảnh sơmi để qua hết phố này đến phố kia, cảm giác kì lạ thế.Tưởng chừng như thật rét,người run lên bởi những cơn gió bất chợt quấn lấy thân mình,nhưng nhìn lên trời lại tháy từng tia nắng xuyên qua kẽ lá xuống nhảy nhót trên đường và sưởi ấm lại lòng mình.Giá lúc này có ai hát tôi nghe về đoản khúc thu....
    Hà Nội mùa thu,Hà Nội gió
    Xôn xao con đường,xôn xao lá
    Nhoà phố mong manh ,nhoè phố mưa
    Chợt nắng long lanh,chợt nắng thưa..

    Và cả cơn mưa nhạt nhoà,đôi khi trút xuống làm ướt những mái hiên, những tán lá đang xoè ra cản nước.Ai đó trên đường vội vã đến núp dưới gốc cây mà bần thần nhìn màn mưa dăng trong mắt.
    Có ai bắt tội mình đâu nhỉ? sao cứ phải qua phố xá lúc nắng lúc mưa.Biết trả lời sao,chỉ
    Bởi vì mùa thu tôi ở lại
    Hà Nội mùa thu,Hà Nội thu

    và cả
    Vì một bàn tay không ngần ngại
    Tặng hết cho tôi một phố chờ..


    Tôi đang ở đây,ở lại trong mùa thu của Hà Nội,và đâu đó có một phố chờ đang đợi bóng tôi.Muốn nói nhiều lắm,nói rằng thu ơi,tôi sẽ thêm một đời chỉ để sống trong thu.......

    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mùa này ở đây không biết phải gọi là mùa gì... Mùa gì mà sao cái nắng nó kinh hồn và cái nóng làm người ta ngộp thở đến thế! Nắng và nóng làm người ta muốn bốc hoả trong đầu và không ngần ngại gây sự cà khịa với nhau cách này hay cách khác. Nắng và nóng đến cháy rừng. Nắng đẩy bầu trời lên cao và kéo mặt trời chói loá gần lại... Bởi thế mà ở đây không có ai GỌI NẮNG cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay... Ở đây chỉ có nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà...
    Đêm về dịu lại với những cơn gió rạt rào qua lá cây mà lắm khi làm người ta tưởng lầm rằng có cơn mưa về... Chim chóc hình như đã lơ mơ ngủ hết cả, không còn nghe tiếng chí choé nữa. Bỗng dưng mà nghe một tiếng hát chơi vơi, chống chếnh: "Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng thân chim nhẹ nhàng..." Đêm nay mà có mưa thì thích, chỉ tội mấy con chim đang ngủ mắc mưa đột ngột, không biết chúng có cằn nhằn không...
    Ngoài kia gió lên đầy...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    La primavera
    L''estate
    L''autunno
    L''inverno
    ôi Antonio Vivaldi ... "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Sáng ra cafe quá liều nghe Bốn mùa của Vivaldi, tại bỗng dưng mà nhớ đến những câu cảm thán kỳ quặc của psy. Cũng có thể tại shock... cafe mà thèm nghe khúc Allegro cho Mùa đông. Cũng có thể bởi đêm qua được xâu chuỗi bằng những chập chờn của Em đứng lên gọi mưa vào hạ... nên sáng nay "buông thả" một tí với những violin concerto và cafe và mạng và cửa sổ và nắng đi ngang ...
    "Tôi đã yêu em trong mùa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ..." Nơi đây quanh năm là mùa gió, nhưng KHÔNG GIAN NGÕ chỉ là trong tâm tưởng...
    Thôi về với tiếng violin tiếp đây, căn bản hình như đang mệt mỏi với những mùa yêu của Trịnh...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này