1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi lazyvn, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại đến giờ điên rồi! Đôi khi điên cũng là một cái thú, nhất là something called "mình" hay sao ấy, mà lại điên thường xuyên, điên thường niên thế này!!!
    Mưa tạnh rồi... biết ngay mà! Mưa tạnh, lòng người cũng tạnh. Ráo hoảnh! Thôi nhá! Hết ướt át nhá, hết buồn rầu héo rũ nhá! Hmm... Lại cài đặt cái vị trí ALONE lên hàng đầu, lại nhìn lên nó mà quỳ xuống, tôn thờ... Hờ hờ... Đau đấy! Rất đau! Trống rỗng đấy! Rất trống rỗng! Nhưng mình mệt mỏi, chán ngán với cái sự yêu đương, nhớ nhung, giận dỗi... Oài! Let me alone, and let me sing... "I m alone, I m alone..."... để rồi trong Alone, mình lại gào rú lên vì có quá nhiều Alone, khỉ thật!
    Đời tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ
    Bỏ tôi đứng bên đời kia... bỏ tôi đứng bên đời kia... bỏ tôi đứng bên đời kia....

    Khỉ thật! Con biết con đau, cụ Giời ạ! Thế mới đau con chứ!
  2. moonlight_lady

    moonlight_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mưa...nhắc lại nhiều thứ quá...Toàn là buồn thôi!..nếu như....chỉ là nếu như được quay về ngày đó thì sao nhỉ??
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thì mưa vẫn cứ mưa,chỉ có điều hai từ "nếu như " sẽ không xảy ra...
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có những cơn mưa như thế này mới hiểu vì sao những căn nhà cũng khóc, những bức tường vôi xám xịt cũng biết đau...
    Bất chợt thèm nghe một tiếng chim gù, thèm được nhìn thấy những chú chim sâu tìm mồi trên thảm cỏ xanh trước hiên nhà mỗi sáng mai thức dậy. Đêm sẽ dài hơn, và trong lòng sẽ cô liêu hơn!
  5. TocNgan129

    TocNgan129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói rằng ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn mang trên bờ mi ai kia
    Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    ÐK:
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
    Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
    Thà làm mưa tan mãi trên đời...
  6. tinhlabui_phuilabay

    tinhlabui_phuilabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi mưa,mưa hát ru đêm buồn,con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa...Đèn khuya đìu hiu le lắt soi bên hè,nhoè mắt tui bao dòng lệ cay đắng.......Trời mưa quá không có tiền mua áo mưa ! Mưa ! Mưa !
  7. nhothuong10005

    nhothuong10005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có ác độc quá không nhỉ? Mỗi khi trời mưa mình chỉ thích ngồi một chỗ nào đó có thể nhìn ra đường, ngắm mọi người đua chen hối hả, thật lạ!
  9. lazyvn

    lazyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    SG đang mùa mưa..cứ mưa rùi đêm lại lạnh..làm mình nhớ,làm mình thèm 1 vòng tay từ phía sau của ai đó....mưa hoài,mưa làm chạnh lòng nhớ
  10. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mưa à, thích lắm chứ. Mưa rên rỉ lúc ta buồn, mưa tưng bừng lúc ta vui, mưa gào thét lúc ta phẫn uất, mưa não nề lúc vắng ai... Mưa là gì mà sao hay đến lạ, mưa ngọt tan trên môi khi ta còn bé, cái thời còn thích lông nhông dưới mưa. Mưa tung tăng trên tóc, trên mặt , trên cả vòng tay khi ta lúng túng níu áo ai để tìm chút hơi ấm. Nhưng thích nhất vẫn là những cơn mưa mùa hạ, chợt đến chợt đi, nhưng vẫn để lại những vấn vương...Nhớ mãi khi mưa dịu dàng hoà quyện môi ta, môi ai khi đất trời trắng xoá một màu dịu ngọt...
    Thế mà giờ đây mưa chỉ rên rỉ những nỗi đau, mưa chạnh lòng nỗi nhớ, mưa tê tái buốt lạnh. Mưa thăm thẳm xa vắng. Mưa gào thét điên cuồng... lạnh lẽo và cô đơn.

Chia sẻ trang này