1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng có mưa. Nhưng cứ ngồi nghĩ đến những cơn mưa trước kia. Nghĩ để rồi nhớ, nhớ rồi để sợ. Sợ thứ mà mình đã từng thích.
    ...lớp 11, đi học vẽ về, tối - bất chợt cơn mưa to như trút nước, tạt vào hiên nhà bên đường để được nhìn mọi người đi trong mưa. Mưa to, nước cứ ngập dần, ngập dần...bàn chân, cổ chân...ngập hết đầu gối. Đứng yên.
    ...Hà Nội mùa mưa, phố Khâm Thiên ngập từ đầu đến cuối. một mảnh kính vỡ cứa vào chân một em gái, máu loang đỏ cả dòng nước ngập trong ngõ nhà mình..
    ...Cơn mưa to như đang chuẩn bị. Háo hức đợi. tháo giầy, mang dép bỏ mũ rồi lang thang ngoài đường...chờ mưa.
    Nó đến nhưng mưa đã không đủ làm ướt áo....................................................Mưa
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa!! Mấy chiều rồi, chiều nào Hà Nội cũng mưa!! Mưa như mưa bão vậy, rào 1 cái là tạnh, giống mưa Sài Gòn!! Mưa này hay thật, vừa mát mẻ, xoa dịu đi cái oi bức, ngột ngạt của cái nắng, cái nóng như thiêu như đốt mùa hè, muốn đi chơi đâu, chỉ cần đợi 1 chút là tạnh!!
    Oi ả, dễ làm người ta bực mình!! Để rồi ngồi rảnh rỗi, lại cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều mặc dù cuộc sống đã ban fát vốn rất công =
    " Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt 1 ngày tóc trắng như vôi..."
  3. lucky_key

    lucky_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...ngủ đi em, mưa ru em ngủ...
    buồn vật,chẳng biết làm cái quái gì sau những ngày dài vô nghĩa.Đấy, trời vẫn mưa như chưa từng được mưa,trôi chảy từng bước chân qua quãng đường tôi đi,em đâu nhỉ,nơi đó chắc cũng nhạt nhoà như mưa.Ôi,những đứa bạn của tôi, khổ thân bọn nó, thằng bạn cho tôi mượn áo mưa,giờ chắc ướt đẫm trong mưa.Còn mấy đứagiờ này còn đang lang thang đâu đó ở một trong những phố cổ hà thành, có về kịp hay đang trú mưa,mai này sẽ mỗi đứa một phương.Tôi muốn như bọn nó,với những ước mơ trong đầu thật đẹp,mà nếu vẽ lên thì chẳng bao giờ có đói nghèo hay thất nghiệp..
    đêm nay lại ngồi đây, để nghĩ về em,về bạn bè, và về tôi,thằng lang thang chẳng thích hay chẳng mơ một hạnh phúc lớn lao, chỉ xin cho mọi người thân quen của nó luôn bình yên cho dù ở đâu chăng nữa...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Về lục lại trong xưa xa tìm những cơn mưa và thấy mình như ngạt thở vì những dòng đã viết, tựa hồ như chìm đắm trong một cơn mưa nặng hạt và dai dẳng.
    Trời còn làm mưa mênh mang...
    Trời còn làm mây, mây trôi lang thang...
    Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang...
    Ngàn năm, ngàn năm
    Ru em nồng nàn
    Ru em nồng nàn...
    Tuổi buồn như lá...

    Ờ mà sao lại buồn như thế? Thực ra thì cũng không buồn như thế. Ít ra cũng không buồn như lá...
    Đã có không biết bao nhiêu tuần mong mỏi đến một ngày "Cái cò đi đón cơn mưa", để 3 tuần tắm gội mưa nhiệt đới gió mùa. Rồi lại phải quay về chịu cái nắng hạn của châu lục lẻ loi suốt 2 tuần mới lại được thấy mưa về. Mưa về cùng cái lạnh "chết trâu" (trâu đâu ra mà chết) và cảm giác biếng lười trẽ nải cố hữu.
    Nhạc Trịnh giờ đã nhoà nhạt trong tâm trí, có lẽ vì mưa...
  5. admanvn

    admanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lys ơi, mở "Mưa" làm gì vậy?
    Hôm nay SG lại mưa, buổi chiều ngồi văn phòng nhìn mưa xám trắng cả bầu trời, 20:00 rời văn phòng trời lại lắc rắc mưa bụi. Đi uống café cùng chị Sếp cũ, xin chị ý kiến về dự định đổi chổ làm việc... chắc có lẽ mình nên rời SG thôi, ôi SG với những cơn mưa đầy kỷ niệm.. "kỷ niệm như rêu, anh níu vào trợt ngã, tình xưa giờ quá xa..." (sao mình lại đọc lên câu này trong Box nhạc Trịnh nhỉ )
    Đang dự định chuyển ra Hanoi để làm việc, không biết mưa Hanoi sẽ như thế nào đây??? Liệu có xoá được những kỷ niệm về mưa SG không nhỉ
  6. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa chiều tạt vào mắt T ươn uớt , lành lạnh. Ở đây mưa suốt mùa...Chừ T mới biết có những cơn mưa buồn hơn mưa Huế... Mưa trong lòng những người xa Huế...
    Huế chiều qua có mưa phải không anh? Chỉ là một cơn giông không thể làm ướt áo anh... "mưa làm răng mà làm ướt anh được". Ừ đúng rồi, như rứa T mới ngồi sau lưng anh núp mưa được!
    "Em đi về cầu mưa ướt áo...
    Đường phượng bay mù không lối vào..."
    Sẽ thêm một mùa T không được thấy mưa bay qua cầu Tràng Tiền...
    Mưa ở nơi này nghe buồn thêm...
    mct1174
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Một đôi lần mình nhìn bạn ngồi lặng lẽ ... Đã qua nhiều mùa mưa và những lời bâng quơ thì bàng bạc theo ngày tháng ...
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm đó, sinh nhật mình, chút mưa. Cũng mấy tháng rồi ý nhỉ?
  9. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cách hà nội gần hai mươi cây số,trời cũng đang mưa,có ai biết không nhỉ? sau một ngày mệt mỏi, trời đổ mưa như là rửa trôi đi hết thảy,cả nỗi buồn nơi này,cả niềm vui nhỏ nhoi,nhìn mưa rơi mà không còn cảm xúc.Cái câu hát mưa vẫn hay mưa cho đời biến động,làm sao em biết bia đá không đau,hinh` như sai rồi thì phải??
  10. kimtthanh

    kimtthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0


    Về lục lại trong xưa xa tìm những cơn mưa và thấy mình như ngạt thở vì những dòng đã viết, tựa hồ như chìm đắm trong một cơn mưa nặng hạt và dai dẳng.
    Trời còn làm mưa mênh mang...
    Trời còn làm mây, mây trôi lang thang...
    Trời còn làm mưa, mưa rơi thênh thang...
    Ngàn năm, ngàn năm
    Ru em nồng nàn
    Ru em nồng nàn...
    Tuổi buồn như lá...
    Ờ mà sao lại buồn như thế? Thực ra thì cũng không buồn như thế. Ít ra cũng không buồn như lá...
    Đã có không biết bao nhiêu tuần mong mỏi đến một ngày "Cái cò đi đón cơn mưa", để 3 tuần tắm gội mưa nhiệt đới gió mùa. Rồi lại phải quay về chịu cái nắng hạn của châu lục lẻ loi suốt 2 tuần mới lại được thấy mưa về. Mưa về cùng cái lạnh "chết trâu" (trâu đâu ra mà chết) và cảm giác biếng lười trẽ nải cố hữu.
    Nhạc Trịnh giờ đã nhoà nhạt trong tâm trí, có lẽ vì mưa...


    ( To lys )
    Xin gửi lời oán trách cho người, đã gợi nhớ cho tôi về một chiều mưa, nghe một người anh solo guitare bài " Tuổi đá buồn " do Trần văn Phú soạn. Những tiếng nhạc réo rắt, nhất là đoạn điệp khúc được tremolo rào rạt như những cơn mưa rào đang xào xạt trên mái tôn trong khu nhà gia binh. Những âm thanh kỷ niệm "Tưởng chừng đã quên " ...... nhưng không thể nào quên
    Không biết bây giờ có thể nghe được ở đâu ???? Mong các bạn chuyên về guitare solo giúp ....

Chia sẻ trang này