1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Mỗi lần nghe thấy tiếng mưa lại cảm thấy vui dù là có lúc cũng tức vì mưa lâu quá. Thích nhất là ngồi xe bus đi học và ngắm mưa. Những hạt mưa lăn trên kính nhìn thật đẹp và thơ mộng.
    Có một lần đứng chờ xe Bus dưới mưa và quen được một cô bé hết sức dễ thương do mình đã nhường chỗ của mình cho nàng ngồi còn mình chịu đứng mưa
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    có lần 2 đứa bạn đi dưới mưa ! đi bộ vài cây số chỉ để nói chuyện ! rồi khi đến được nhà một đứa khác thì 2 anh chị đã ướt sũng !
  3. drama_queen12

    drama_queen12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích mưa. Mưa cho cảm giác dễ chịu.
  4. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Em có lần bị mưa nó đuổi, các bác có hiểu cảm giac bị mưa rào nó đuuổi không, cuối cùng vãn khong kịp, ưuớt hết, máu thật, 5 giây sau mới thua đấy nhé..
  5. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em cũng khoái mưa, khoái nhất là vác... đứng ở cửa sổ tè ra ngoài trời mưa, mát mẻ và thích thú.... Lớn rồi cái trò đó lại không dùng được vì thế em lại ghét mưa
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng có một topic về mưa ở ngay box này này, nhưng lâu rồi, 1 năm trước cơ... hì hì Brit cũng giống bạn nào ở trên ấy, Brit thích mưa rào và ghét mặc áo mưa vô cùng luôn. Bây giờ sợ ốm, ko thi được chứ tuần trước những hôm mưa chỉ thích chạy ra ngoài đường dầm mưa. Vui nhỉ.
    Trời mưa được ở nhà nghe tiếng mưa rơi rồi nhìn ra ngoài đường cũng thật là thích thú, mà lúc nào cũng có cảm giác ấm áp. Hihi những lúc đấy Brit thường nghĩ về những người thân của mình, nhưng lại chẳng thể ở gần được.... mưa vừa buồn mà cũng vừa vui... Sau cơn mưa trời lại sáng, chính vì vậy mà mỗi lần mưa Brit lại thấy vui hơn và cố gắng hơn :)
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ừa, cảm giác bị mưa đuổi cũng hay lém cơ !
    có lần cùng đứa bạn đi xe máy về nhà, vừa đi vừa thấy mưa ở sau, thích lắm nhé !
    Còn một lần nữa, lúc đấy là đi từ trung tâm mưa bão ở đầu đường Láng ! mát ơi là mát, đến đoạn giữa đường Láng và cuối đường Láng thì tạnh mưa ! ko có một giọt mưa nào, đường khô ráo hết !
    Cảm giác lúc đấy hay lắm ! nhớ mãi !
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ấn tuợng khi đi mưa của tớ mới sợ ... Một lần đi học về , trời tự nhiên đổ mưa , thậm chí hôm đấy TV báo là có bão rồi mà còn cố gắng lượn , đến giữa đừơng láng thì gió mới nổi lên ... nguyên cả quả mái tôn to uỳnh từ đâu bay tới lượn sát sạt mặt , cứ tuởng là " thăng " rồi , hú hồn , nó mà lệch đi vài phân nữa chắc giờ này không ngồi đây mà gõ gõ thế này đuợc
    Được Black_Stone sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 30/04/2004
  9. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi 30-4. Đang vui lại gặp mưa, thế là thằng nào cũng co giò lên cổ mà chạy. Cái cảm giác chạy dưới mưa sướng thật, uớt nhưng vui
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    gớm khổ cho bác Black quá ! suýt thì " đi". Chứng tỏ số bác cũng cao gớm nhở ! May mà trong những lần đi mưa mình chưa lần nào bị cái gì đấy rơi vào đầu, không thì chết mất !

Chia sẻ trang này