1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tuntunmeo68, 28/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cậu bị chết hụt là sống lâu lắm đấy, cố gắng tồn tại bên đó nhé, tôi sẽ sang tồn tại cùng cậu. TÔi mới bị sét đánh ngang tai thôi, cách có vài trăm mét đã choáng gần chết, thế mà cậu bị vật thể lạ rơi vèo vèo thế, phục số cậu son.
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    đi trong mưa thì đi với ai là hay nhất nhở ? người yêu chăng ?? ( hehe, phải nhanh đi..kiếm mới được ! )
  3. nevercry144

    nevercry144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tui cũng khoái mưa vì mỗi khi mưa mà có chuyện buồn thì y rằng sau đó sẽ hết. Nhất là mưa rào, vừa mát lại vừa...thơm! à, tui khoái "ngwỉ" mùi mưa nữa. Mà mưa thì...nhiều kỷ niệm buồn lắm!!!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hehe, kỉ niệm dưới mưa của mình cũng nhiều lém, toàn những kỉ niệm buồn cười thôi !
    đi chơi, đi học... đi đâu cũng có những kỉ niệm mưa ! hay ghê !
    Được cái là mình cũng thích gửi mùi mưa !
    Thích gửi mùa mưa, mùi biển và mùi thức ăn ( do mình tự làm ! )
    hehhe !!!
  5. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic , nói về chết hụt thì tớ bị vài lần rồi ( kim, mộc, thuỷ, hoả ,thổ có đủ ), nhưng vi nguyên nhân mưa và bão có đến 2 nháy ... nên bây giờ mới đâm ra sợ tròi mưa !
    Hồi nhỏ có lần đang ngồi dựa cửa sổ xem tivi , bên ngoài trời thì mưa gió đùng đùng , đang xem hay tự nhiên " uỳnh " một cái rồi sáng loè lên ... mắt toé sao , đèn điện tắt cái phụp ... Một lúc sau đinh thần lại thì ra là sét đánh trúng cái cột điện ngay cạnh chỗ cửa sổ mình ngồi , hậu quả , tivi cháy ( mấy nhà xung quanh cũng chung cảnh ngộ ) điện thì mất tới sáng hôm sau nữa mới có mấy bác thợ lóc cóc đến sửa ... Di chứng là mấy ngày sau vẫn nghe đầu bong bong , tai thì ù ù . Tóm lại là hình như mạng mình lớn ... Có lần mẹ dắt đi xem bói lão thầy bói phán mình sống lâu đuợc tới tận 1 thế kỉ cơ , chẳng biết có đúng ko , lỡ ngày mai đang đi Bahn thì bị bọn khủng bố đặt bom nổ bay lên trời mất ... bây giờ lắm khủng bố nên bọn đức cũng cho cảnh sát kiểm tra ráo riết lắm , cậu có hay chú ý đến tin thời sự ko robbger ?

  6. boyheobot

    boyheobot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Đấy sướng chưa, hôm nay mưa to, ngập lụt toàn Hanội, mưa của các bác đấy. Bị thằng @ phóng qua ướt hết cả quần, mi nhớ đắy, đợi ôong lên đời, ôong chơi lại cho biết tay.
  7. 91

    91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa to, mấy bác xe bus lao dữ quá ! nhưng cũng thích lém !
    hôm nay ướt gần hết khi đi ô dưới mưa, hình như ô chẳng có tác dụng gì cả !!!
    mai lại mưa thế này cho mát nhở !
  8. dung3ckt4

    dung3ckt4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã được ngồi một mình nhìn mưa rào dưới một gốc cây mới thấy hết cái hay của mưa
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cái cảm giác đi bộ qua cầu dưới mưa thích lắm !
  10. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích mưa ngồi café trung nguyên làm ly café và vài điếu thuốc lá để làm thơ :) . Nếu có bồ thì thích chở bồ đi giữa mưa mà không mặc áo mưa, cho cô ta lạnh ôm mình cứng ngắc, đã lắm

Chia sẻ trang này