1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chanmatdep, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mưa!

    Mấy hôm nay trời buồn, mưa ngâu mà! Không hiểu sao nhưng mỗi khi trời mưa trong tôi lại nhiều cảm xúc thế? Có những cơn mưa thật buồn, nhưng cũng có lúc mưa lại làm tôi vui! Dù sao cũng cám ơn Mưa, Mưa nhé!
    Còn bạn? Đã bao giờ Mưa làm bạn rung động chưa? Hãy chia xẻ với chúng tôi nhé! Thanksssssssssssss!
  2. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mưa ! Tôi cũng giống như bạn vậy có lúc mưa làm tôi vui nhưng đôi khi những cơn mưa lại làm tôi buồn ,như lúc này đây mưa làm tôi nhớ trường ,nhớ thầy cô ,nhớ bạn bè nữa . Vì ngày xưa giờ này chắc tôi đang hớn hở đón năm học mới lắm đây ,bi giờ cũng là năm học mới nhưng có vui vẻ gì đâu vì còn vài môn thi lại nữa mà huuuuuuuu sao tự nhiên lại muốn khóc thía không bít nữa .Không tôi không khóc đâu vì đang ở quán nét mà để giành tí về nhà rồi khóc cũng đươc ,thôi chào nhé tôi về khóc đây !
  3. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Mưa lúc nào cũng mang đi nỗi mệt nhọc và mang về nỗi nhớ!
    Nhớ ngày đi học mưa trơn dọc đường con mương. Nhớ những lúc ngồi vẩn vơ qua cửa sổ và nghe tiếng hát Thánh ca trên nhà thờ xứ vọng xuống qua màn mưa. Nhớ những ngày bình yên vì mưa mùa này không có sấm chớp.
    Lại một chiều mưa. Em ngồi một mình trong quán lạnh và nến leo lét. Quán nhỏ có tranh treo lặng lẽ trong gian trong của một anh hoạ sĩ nghèo bằng tuổi mình. Quán cũng nghèo lắm, bàn ghễ cũ kỹ, cốc chén sứt mẻ, mà chẳng hiểu sao những lúc trong lòng xao động, đất trời xao động, em lại tìm đến đây.
    Chiếu nay lại mưa. Nhớ.
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nắng, mưa - đấy là chuyện tự nhiên của ông trời. Ngày bé, tôi chỉ chú ý đến nấng mưa để .... mang áo mưa đi học kẻo bị ướt hay những lúc nghe mẹ than thở: "Mưa làm ướt sân thóc vừa phơi, làm lỡ ngày gặt mảnh lúa đã chín..." Quê tôi vùng đồng bằng sông Hồng, mỗi mùa mưa về, nước đay lên lại ríu rít đi bắt cá bắt tôm ở sông, vui lắm!
    Thời gian cứ trôi đi, tôi đã lên cấp III, cái tuổi đã bắt đầu biết buồn vui vô cớ. Song vốn là lớp trưởng lớp văn, Sếp của 35 "Nữ yêu tinh" - lời thầy BTĐ trường, tôi vẫn vô tư, hồn nhiêu, líu lo suốt ngày, là đầu têu của tất cả các trò đùa nghịch ngợm. Rồi tôi gặp anh. Anh hiền lành, ít nói, học hơn tôi một lớp. Buổi học nào cũng chỉ đứng đằng xa nhìn tôi đá cầu, tranh bóng với lũ con trai ở sân trường. Lúc đầu cũng thấy tưng tức nhưng sau nghĩ: "Thật là dở hơi, thích mà không dám nói - không thèm chấp". Mỗi buổi tan trường, Anh thường đạp xe cùng về tận nhà tôi mà chẳng nói gì rồi lại quay lại - vì nhà anh gần trường mà! Nắng cũng như mưa, anh ròng rã đi cùng tôi suốt cả năm trời. Những ngày mưa bất chợt tôi cũng không lo vì đã có anh mang áo mưa năn nỉ tôi mặc rồi.
    Tôi học hết lớp 11, anh ra trường. Sinh nhật tôi năm ấy đúng vào ngày mưa bão. Đang rất buồn vì nghĩ chắc sẽ chẳng có ai nhớ mà đến với mình thì anh xuất hiện.... Như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích với bó cúc vàng trên tay. Chúng tôi đi bộ dưới mưa ... Hôm đó anh đã nói rất nhiều, dường như tất cả ngôn ngữ của một năm anh đã tiết kiệm để nói hết hôm nay. Còn tôi... lạ chưa, chả nói được gì, chỉ thấy rằng hình như mình đã lớn hơn....M­ưa hôm đó thật ngọt ngào! Cơn mưa đầu tiên để lại dấu ấn trong cuộc đời tôi và từ đó tôi thấy thích đi dưới mưa lạ lùng cho dù chẳng bao giờ có anh đi cùng nữa....
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    may quá! trời có vẻ hết mưa rồi đây, không có thì có đứa khóc lăn ra đây mất...vẫn nhớ M à? thôi để đó tao nhớ hộ cho, dạo này nỗi nhớ của tao rỗng tuyếch, nhét thêm M cũng chả sao.
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mày cũng biết đó là M à? Cám ơn nhé vì mày đã luôn hiểu tao!
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích cái thời tiết giống như bây giờ! Dở dở, ương ương! Nắmg cũng chẳng phải mà mưa cũng không. Nó làm cho con người ta cẳm giác cái gì cũng nửa vời... mà tôi thì không thích sự nửa vời. Tại sao không mưa nữa đi nhỉ? Buồn....................ngủ thật!
  8. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    cũng phải dở ương một lúc thì mới mưa được chứ, đâu có ào ào vô duyên như mưa Sài gòn...
    Tối nay vui không? Chiều nay chẳng ai đón, phải đi bộ về nhà, và bị mưa ướt dọc đường... chẳng nón mũ, chẳng áo mưa, vừa đi vừa nhớ Cộc, nhớ cái hôm mưa ở CV Lênin có anh chàng đến offer hai đứa mình một cái mũ màu xanh . Đi qua chỗ ngày xưa đưòng ngập đấy, nhưng mà bây giờ thì không ngập nữa rồi, chỉ có người ở đâu ra lắm thế không biết.
    Trời mưa chỉ thích đi trong khu Nam Thành Công này thôi, nhiều cây, nhiều hoa và ít người.
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời cầu phật chiềunay đừng có mưa, mưa rồi không có áo mưa về nữa, khi sáng đã không có áo mưa về rrồi
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ giúp em đạt được ước nguyện. trời sẽ không mưa khi em về. nếu mưa, cũng không ướt đến em.
    Hà Nội không mưa.
    Em Hải không còn bị treo...
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này