1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chanmatdep, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    những cơn mưa cuối mùa đang chạy qua, giật từng vốc tigôn tả tơi rồi hả hê ném xuống mặt đường. Mưa là kẻ khó chiều nhất trên thế gian này. Lúc tàn nhẫn, khi lại như trẻ con.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Mưa ư ??? Tôi căm thù đến tận xương tuỷ cái trời mưa chết tiệt ấy , nó đã mang cho tôi một sự mất mát không gì bù đắp được ....cái gia đình thân yêu của tôi ...tan tành như mưa ...
    có những khi lòng bồn chồn , khắc khoải
    Nhìn trời mưa mà lòng thấy ngổn ngang
    Tôi một mình dạo bước lang thang
    tìm lại chút tuổi thơ trong kí ức ...
    kí ức mưa kí ức ray rứt
    kí ức buồn , tan nát như mưa
    nhớ khi xưa trái tim mình thơ dại
    mưa đâu biết buồn phá hoại tuổi thơ
    Đôi khi hiện về trong những giấc mơ
    mưa ******** ..mưa .còn hay đã hết ?????
  3. quynh5385

    quynh5385 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay TQ thời tiết dở mưa dở nắng . Trời giữa trưa đang nắng bỗng mưa rào ,thoắt cái lại trời nắng lại ngay ,dúng là TQ _ ngày chuyển mùa .Bây giờ là giữa tháng 7 một lỗi lo mơ hồ của riêng tớ ,tớ sợ năm nay quê mình sẽ lụt mà lụt vào giữa mùa THU thì chỉ khổ mọi người thôi vì lúa sắp tới kì thu hoạch rồi .
    Người ta cứ ca tụng nhau về MƯA ngâu tháng 7 còn tớ thì tớ lại ghét cay đắng những cơn mưa này ...,mùa lụt _ mùa khủng khiếp trong kí ức tuổi thơ của tớ .1 người bạn mãi mãi ra đi ko trở lại cũng vào mùa này cách đây gần 10 năm ...!
    mỗi mùa mưa về lại nhớ đến bạn 1 người bé xíu nhưng có trái tim rộng lớn
  4. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mưa mình sợ lắm vì những giấc mơ... Trời u ám, mưa, và mình không thể nào về đến nhà, cứ đi mãi và cứ luẩn quẩn... Sợ!
    Bây giờ mình vẫn ghét mưa vì mỗi lần như thế mình nhớ người ta lắm. Chẳng ngày nào là không gặp nhau, nhưng sao nhớ vẫn nhớ thế? Tối muộn, một mình trong phòng.. và mưa. Ôi, nhớ sao là nhớ! Chỉ muốn có người ta bên cạnh, tựa nhẹ vào vai thôi, cũng đủ để mình cảm giác bình yên..
    Love You!
  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa rồi các bác à, giờ TQ tràn ngập nắng nhưng trời vẫn mát mẻ lắm, thế mới là TQ chứ!
    Chiều nay em đáp xe xuống HN òi, 4 năm lưu lạc bắt đầu, thấy bùn quá T_T
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn...
    Tại sao có những thứ mà chỉ khi rời bỏ nó, rời xa nó, người ta mới thấy nhớ nó đến thế nhỉ?
    Còn mưa...thích nghe mưa rơi, thích nghe Honey, để tìm về 1 chút gì đó quen thuộc lắm...
    For my dear Sakura
    Honey
    madobe ni hitori hoodzuetsuite
    tomanai ame wo jitto mite''''''''''''''''ru
    kyou wa zutto hitori
    ima goro nani wo ****e''''''''''''''''ru ka na
    hiroiatsumeru kioku wa takaramono
    KYUN to shichau
    Ah fushigi da ne
    omoidasu dake de
    yasashiku nareru
    atatakai MIRUKU ni
    amaku hirogaru HACHIMITSU mitai da ne
    kokoro tokasu yo
    sono hohoemi wa sou totteoki no Honey...
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...
    Được what_is_a_city? sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 05/09/2004
  6. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mưa thật buồn, rất buồn ít ra là đối với chính bản thân mình.Mưa làm cho minh nhớ người ta kinh khủng, bao nhiêu kỉ niệm lại trở về, nhiều khi tưởng mình đã quên vậy mà mỗi khi nhìn thấy mưa lại nhớ...Màchẳng hiểu sao giữa mình và anh lại có duyên vơi mưa như vậy nữa? Ngày tình cờ quen anh_ Mưa...Ngày nhận lời yêu anh _Mưa.. Lần nầo anh đến chỉ để nói "anh nhớ em quá"_ cũng Mưa ... Rồi ngày chia tay hình như cũng Mưa... Sao thế nhỉ? Hay tại ông trời k cho minhvà anh ở bên nhau .Giờ đây khi mọi kỉ niệm đã qua đi ,không biết anh còn nhớ về nó k nhỉ? Có thể là không vì anh quá bận rộn mà vì anh là con trai ..Nhiều khi chỉ muốn quay lại 1 ngày Mưa trước đây có anh bên cạnh...
  7. hact31

    hact31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Ở TQ mình mưa thì làm gì nhỉ?
    Ngủ là sướng nhất bà con ạh. Hồi đó, cái ngày còn đi học cứ thấy mưa là iem lăn ra ngủ, quên luôn cả đi học, khổ nghê cơ.
    Mà iem nghỉ có phép đoàng hoàng nhá, bao giờ mấy thằng chiến hữu cũng qua nhà cắp hộ iem cái đơn đến lớp.
    Có hôm ngủ cả buổi sáng đến mức không ngủ nổi nữa thì mò dậy chơi games.
    Chơi chán em gọi điện làm bát phở, trong lúc chờ đợi tình cờ iem phát hiện ra một cái dáng mảnh mai đang co do trước hiên nhà.Mưa. Khi đó iem cũng đã là người lớn, đã biết nhớ nhớ thương đến giận hờn nên cũng không đến nỗi mời cô bé vào nhà khi đang tòng teng mỗi chiếc Salỏn. hehe
    Cho đến bây giờ cô nhóc đó vẫn là một trong nhưng người bạn thân nhất của iem. Cảm ơn mưa nhiều lắm!
    " Mời người ta ăn phở mà gọi có một bát thì bố ai dám ăn!"
    Lần sau đây sẽ vẫn gọi một bát để ăn chung Nhoc Ah!
    H@CT31
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Hết mưa là nắng hửng lên thôi". Còn những cơn "mưa lòng", đến bao giờ mới tạnh đây anh?
  9. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chơi đùa duới mưa vui quá ,lớn lên nhìn ngắm hạt mưa rơi trong sân ký túc xá những chiều thấy buồn nhớ nhà ,thấy tâm hồn mình nhỏ bé và mỗi nguời một suy nghĩ
    Ngày nay thấy mưa sợ quá ?mưa nhiều quá thì ai trả lương đây ?tốt nhất là trời mưa ít thôi
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rồi anh ạ! Mưa, Buồn và Nhớ!
    Anh đi Hội nghị đã về chưa, chắc lại tiệc tùng, chiêu đãi để khi về nhà người mệt mỏi, sặc mùi rượu bia. Em vẫn ở cơ quan, chẳng muốn về nhà, phần vì mưa, phần vì về nhà cũng nào có được gặp anh đâu!
    Mỗi khi trời mưa em mong được cùng anh lang thang trên đường Hoàng Diệu, nghe mưa rơi và cảm nhận cái vị hơi se lạnh của mưa Thu Hà Nội. Anh chê em lành chanh, hay bắt nạt anh, bướng bỉnh, khó chiều ... Còn anh thì sao? ... Anh THẬT TỆ! Nhưng mà EM ....VẪN ....NHỚ ...ANH! Buồn cười thật!
    Thôi em đi nghe mưa một mình đây, anh về sớm nhé, và đừng quên lời hứa với em!

Chia sẻ trang này