1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi chanmatdep, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đi từ Hà Nam lên Hà Nội. Trời mưa như trút nước. ướt gần hết, nhất là đôi giày và đôi tất. Đã hai tuần rồi, đôi tất gắn bó không rời chân. Đành giặt vậy. Chỉ tại trời mưa!
  2. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời ập mưa nhanh không hiều nổi. Định bụng qua ngã tư Deawoo sẽ mua áo mưa mà chưa kịp đến ngã tư đã ướt sũng đành quay về. Tự nhiên lại được nghỉ làm sáng nay. Trời mưa cũng hay...nhưng lần sau phải nghe lời, mang áo mưa theo...
  3. thumper

    thumper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mưa ư??
    Tôi căm thù nó......ngày người sinh ra tôi bỏ đi trời mưa...vang vang đâu đó câu hát.."trời mưa bong bóng phập phồng....."
    Tôi căm thù nó.....vì nó đã khiến tôi tưởng rằng sẽ có em khi tôi và em tay nắm tay trên con đường tình yêu...
    Tôi căm thù nó......I HATE RAIN.....................................
    Em ơi!! Anh sẽ yêu em đến khi nào anh ...anh....lấy vợ
  4. longcc8

    longcc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ mỗi lần định đến thăm bạn gái thì trời mưa?thế mới khổ.Còn bây giờ mưa ta ở nhà làm đồ nhậu đánh bài tội gì mà khổ?Mưa thật nhiều cho đã

Chia sẻ trang này