1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mưa . . . . . ngoài kia đang mưa . . . . . tội nghiệp người , tội nghiệp ta . . . . he he . . . . .
    Ah` không , ta la` ta . . . . . mưa , thì có sao . . . . . . đêm nay là đêm trung thu . . . . .
  2. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mặc xác,,, ta vẫn đi chơi đêm rằm. Ngoài đường mưa tầm tã nhưng vẫn nghe tiếng tùng dinh đâu đó. Gió Hồ Tây làm cây ngả nghiêng như người say. Người ướt đến da, vẫn cười khúc khích trong tấm áo mưa...Mưa...
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Nếu thích đêm và thích mưa . . . . . thì tại sao không kết hợp 2 thứ lại . . . và đêm mưa . . . .
    Lòng vòng lên khu phố cổ , những con đường nhiều cây lâu năm , những bóng đèn cao áp vàng rực , và mưa . . . . . . .
    Gió lớn dần . . . . rẽ từ cầu long biên vào bốt hàng đậu , mưa bắt đầu xối xả . . . . rồi bất chợt , nước đổ xuống , gió tạt nước quất mạnh tưởng như muốn kéo đổ người xuống . . . . người ướt sũng , vẫn ghì lên pê đan đi từ từ . . . . màn mưa mờ mịt . .
    Đi vào đường quan thánh . . . thấy trước mặt là từng đợt , từng đợt dải nước đang quấn quanh mấy cột đèn cao áp , bay giăng giăng ngang đường . . . . mong manh . . . .
    Càng đi , càng thấy như lạc vào một con đường khác . . . gió vẫn cuốn mưa từng đợt , từng đợt mưa bụi . . . những cây bàng , phượng , xà cừ rung rinh theo từng đợt gió . . . . cứ đi , để rồi chợt thích thú phát hiện ra qua màn mưa mờ ảo , xuyên qua những tán lá cây đang lay động , bóng đèn cao áp tưởng chừng như những viên ngọc quý đang toả sáng . . . . ánh sáng lung linh tưởng như chỉ có thể thấy được trong phim thần thoại , tạo dựng bằng kĩ xảo điện ảnh , nay ở ngay trước mắt , thật gần . . . . đạp xe chầm chậm , thấy bỡ ngỡ , cái cảm giác nhỏ bé trước một kho báu kỳ diệu , kho báu của bóng đêm , của ánh sáng , của mưa , của gió , của cây . . . tất cả tập hợp lại trong một điều kỳ diệu . . . . nhớ lại những câu truyện xưa , khi alibaba vào kho báu của 40 tên cướp , khi aladanh đi vào cánh cửa bí ẩn dưới cát sa mạc để lấy cây đèn thần . . . . có lẽ cái cảm giác của lần đầu tiên cũng là như thế . . . .
    Lần này đi trong mưa , không buồn , không vui . . . . chỉ có sự bỡ ngỡ của khám phá . . . . cái mới mẻ , lạ lẫm , kích thích của lần đầu tiên . . . . để được ngắn ngủi bẵng đi thực tại mà say với tự nhiên . . . .
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mưa mùa đông lúc nào cũng khiến ngưòi ta xao xuyến.mỗi giọt mưa lạnh buốt táp vào mặt gợi một điều khắc khoải.một tối mưa mịt mùng,nước mưa lạnh hoà trộn với nước mắt nóng lăn đều trên má,lúc nóng lúc lạnh..mồm chỉ muốn gào lên vì dường như lòng mình càng đau thì mưa càng xối xả.ngày xưa sao mình vừa mong vừa sợ những cơn mưa đông đến thế.mưa..mưa..lạnh...buốt...buốt từ bàn tay,đến gò má..buốt vào trong tim.vừa thích vừa sợ.trong mưa chẳng ai biết gương mặt mình biến đổi,chảng ai để ý mắt mình đang sưng lên,mồm mình đang méo đi và nét mặt đang nhăn nhúm.nghĩ lai,cứ thấy buồn cười,hơi chua xót một chút...
    nhưng cũng có khi trong cơn mưa,nhất là mưa đông,lại thấy bình yên lạ.như khi đứng dưới một cái ô , ngắm dòng người đang hối hả đi trong mưa và nghĩ về những việc đã qua,nghĩ về những người bạn...như khi ngồi sau xe và ôm chặt lấy người lái,vùng ra khỏi áo mưa và hát linh tinh mặc cho mưa chui cả vào miệng.
    mình phải cảm ơn một người vì cơn mưa hạnh phúc,cơn mưa mang đến niềm vui bất ngờ.bởi vì khi ôm người ấy trong mưa,mình cảm thấy nước mưa không còn buốt giá và dù lạnh thế nào mình vẫn thấy trong cơn mưa ấy bàn tay và trái tim mình ấm lên lên.cảm ơn rất nhiều.
    cảm ơn mưa rất nhiều.
  5. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa, từng giọt mưa táp vào mặt lạnh buốt. Nhưng gió đó, mưa đó chưa đủ mạnh, chưa đủ to cho tôi ....
    .............................
    Mày ơi tao mệt mỏi lắm, tao quay cuồng từ sáng đến tối, ăn cơm xong, thay được bộ quần áo là 11h rồi, ko tắm giặt, ko gì cả, chỉ còn lại chán nản và mệt mỏi. Bỏ tất cả lại để có được một buổi chiều yên lành cùng mày đi mua sắm, cảm ơn nhiều. Nhưng mày biết ko, lúc ở trong siêu thị nghe bài hát đó, thực sự tao muốn khóc, khóc cho nhẹ lòng.
    .............................
    Đến bao giờ, bao giờ ......... khi em cười là khi em vui, khi em quan tâm là em hạnh phúc. Bao giờ em đủ can đảm để nhìn lâu vào một khuôn mặt. Từ bao giờ nhỉ, em ko còn nhớ được nữa là em ko đủ can đảm để làm một điều tưởng như vô cùng đơn giản đó. Em phải làm tất cả nhưng điều em đang làm để làm gì? Em ko biết có lẽ chỉ là để giữ cái thể diện bề ngoài, ôi cái thể diện. Trước khi đi ngủ em đã ước, ước em sẽ ngủ mãi sẽ ko tỉnh dậy để rồi lại giả dối, lại đớn đau, ước mọi thứ sẽ biến thành cát bụi bay đi mãi, mãi mãi....

  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    hah . . . nửa năm , cũng không phải dài lắm , but đủ cho nhiều chuyện , nhiều thay đổi . . .
    tự dưng bỏ hết bài vở . . . . mấy hôm nữa thi rùi , và rồi đêm nay . . . hay thật , tự dưng mưa , và tự dưng post bài .
    Vẫn là mưa đêm , chắc mưa đêm gợi người ta nhiều cái gì đó , để rồi tự nhiên chớp loé 1khắc , ì ùng tiếng sấm . . . kéo cái tay tìm một topic cũ .
    Mưa , bên phải là tiếng mưa rì rì rào rào , bên trái nước chảy từ mái tôn rớt xuống nền gạch đì đụp , lạch tạch . . . . ngồi ngây chờ gió ném từng mũi nước vào da , để se lạnh , ươn ướt theo từng cơn . . . . và tiếng mưa cũng ầm ì rộn lên hoà nhịp . Miên man , miên man . . . và .. . chớp lại loá lên , rùi sấm lại rung , tiếng mưa dồn dập hơn . Như bị kìm nén từ bao ngày nóng bỏng , khô cạn . . . đêm nay trở lại mơn man , rồi bất chợt bùng lên dồn dập , khẩn trương . . . . cứ thế hết đợt này tới đợt khác nhịp nhàng không dứt , cuốn người ta vào vũ điệu quay cuồng của trời đất .Rõ ràng người không ướt , chỉ là một chút mát lạnh trên da , nhưng cái cảm giác ở trong mưa thì không khác nhau là mấy . . . Mở nhạc , một đoạn phiênchợbatư ,rùi Marriage of Figaro ,rùi một bài gì đó , không ghi tên , như 1 cơn bão xoáy tròn , như tiếng gió giật . . . . quện vào tiếng mưa , hoành tráng . Chớp vẫn thi thoảng loé lên , sáng hơn n tiếng sấm đanh hơn . . . oàng oàng , như xé mất 1 cái gì đó , rồi nổ tung ra , dội lại giữa không gian.
    Và rồi sau tiếng sấm ấy , tất cả chợt dịu lại , không còn hối hả cuồng nhiệt , không còn dồn dập tới nghẹt thở . . . . mà lại nhẹ nhàng rả rích vuốt ve . .. . . .
    Sắp tạnh mưa rồi , dường như tất cả sức lực , đất trời đã dồn hết cho cơn cuồng nhiệt , giờ chỉ buông thả xuôi dài , chỉ còn là nhẹ nhàng dư âm của phút thăng hoa cũ , giờ đọng lại mơn trớn .Khoảng nối nhẹ nhàng để người nghe đỡ hẫng hụt , để làm nguội dần bản nhạc dồn dập vừa kết thúc .Sau giây phút bắn phá căng thẳng , nước lại trở về mềm mại , chảy dài dọc theo viền cửa sổ rồi theo một chân kính rớt từng giọt xuống chiếu .Một mùi khó tả ,vừa như nồng nàn , vừa như mát mẻ thanh thoát . . . cái cảm giác quen quen , như muốn hít thật sâu lấy ,để rồi nghẹt lại nơi ***g ngực . . . và tất cả , trút ra , nhẹ bẫng .Tất cả chỉ còn lại là vài ánh chớp loá lên bất chợt và dải i ầm của sấm ở đâu đó xa xa gần gần ,và cả tiếp đì độp của từng giọt nước rớt xuống , vang giữa đêm khuya . . . .
    Rồi tất cả kết thúc , trả lại cho đêm cái lặng yên và màn đen huyền bí , mê người . . .

    Choàng tỉnh cơn mơ , ú ớ giật mình , tỉnh dậy thấy cái gì cũng ướt nhép .Khi phũ phàng sao chạm chân xuống nền nhà là lênh láng nước .Ôi trời , mải mộng mơ để mở khung cửa cho nước mưa . . . Ôi chao cái mùi lạ lùng cái mùi nước mưa rơi xuống rơm rạ ám vào tiềm thức trẻ con mỗi buổi tắm mưa ấy . . . . Hix , gần nhất thì nó là mùi nước mưa lộp độp rơi xuống cái chiếu cũ . . . ướt sũng. Quần áo giường chiếu chăn màn . . . . chỗ nào cũng ướt Cuồng nhiệt theo một đêm mây mưa để giờ đây lâm thảm cảnh . . . .

    . . . . . bó gối ngồi trên ghế
    . . . . . . . . . . . . . .đợi ngày mai .
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 01/07/2006
  7. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mưa?
    Vài ô cửa vẫn còn ánh đèn
    Hiu hắt trên những tầng cao ngủ gật
    Bỏ lại sau lưng những ồn ào, tất bật
    Những buồn vui của một ngày hè
    dep.bmp
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ta đã khác rồi , bụi bặm đời . Vẫn chìm trong mưa nhưng biết chẳng thể gột rửa tâm hồn .Con mắt đã khác .Tâm hồn đã khác . Ừ thời gian không thay đổi mưa , nhưng người đã khác .
    Vẫn lang thang trong mưa qua từng con phố nhỏ , mắt nhắm mắt mở và người ướt đẫm . Chưa khó chịu vì ướt nhép nhưng cũng ko còn cảm xúc xưa .Ngồi trong hiên nhà thờ châm thuốc , thả khói bay vào mưa .Chào người bạn cũ .
    Ta tự gọi là chán đời .Bước chân đều đều 1 đường , hướng chính xác mà lại là vô định .
    Những người bạn cũ , những yêu thương , những ấu thơ .Trôi qua đều đều , hay do ta để mặc không níu kéo , hay do ta quay lưng .
    Cô bé ấy tên là mưa .Ta đem chân thành vào ảo ảnh .Để rồi tan sương sớm thấy nắng quá chói chang .Để sương tinh khôi bay đi và bụi đời vây kín .Chẳng vẫy vùng chống cự , hít bụi căng phổi để mắt cộm mờ .

  9. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mưa thường đem lại cho mình cảm giác dễ chịu và thoải mái...Mỗi khi stress hay mệt mỏi...chỉ cần có mưa là tan biến tất cả....Nhưng sao giờ mưa mà buồn quá....Chưa lần nào muốn được oà lên khóc như thế này.....Mà có đáng j đâu để cho mình khải rơi nước mắt nhỉ? Tất cả rồi cũng qua thôi mà....
    Chắc ngày nào đó thử dầm mưa lại như ngày nhỏ.....để xem có thể quên được không....
    Sắp rồi...Cố gắng đi.....Rồi cũng sẽ qua thôi....sẽ qua.....
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. quynhle131

    quynhle131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo 2 người iu nhau đi dạo duới mưa sẽ bền lắm
    sao mình chả thấy hiệu nghiệm nhỉ, hichic [/size=2]

Chia sẻ trang này