1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    À ...vấn đề là ở chỗ bạn có mặc ...áo mưa ko
    Tớ chỉ thấy mỗi cái đó là bền dưới mưa thoai
    Tóe kẻo bị ...dội nước
  2. dragol8487

    dragol8487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Vội vã!
    Trống trải!
    Cô đơn!
  3. DungCoNhin

    DungCoNhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mưa cũng có cái hay của nó chứ bộ
    Đỡ phải đi chơi này
    Đỡ tốn xăng xe và sức khoẻ này
    Rồi mát mẻ đỡ tốn điện điều hoà này
  4. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trời mưa thật mát mẻ và dễ chịu , vậy mà vẫn không ngủ được , sáng nay lại nhận thêm cái sms là em ốm và không đi làm + mất ngủ 2 hum rồi , chả biết làm thế nào cả , bế tắc và thất vọng + buồn chán ...
  5. Nhung0pen

    Nhung0pen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    mưa chán òm, buồn, lạnh...làm bẩn đôi giầy trắng, đi dưới mưa chỉ có mỗi cảm giác cô đơn
  6. Silkwalker

    Silkwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mưa hay chứ
    Cây cối như được gột sạch bụi hồng trần trở nên thanh bạch hơn, tươi mới hơn
  7. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    lại đang mưa rả rích...dầm dề....
    ghét thật
    sao ko là một trận mưa rào nhỉ
  8. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hi, đợt tháng 7 e đi học tiếng a buổi tối về _ trốn bạn e về cả mưa, cũng chả mặc áo mưa ji vì:
    1, thử cảm giác đi dưới mưa
    2, đỡ ướt cái áo mưa trong cốp xe ;))
    ...
    Đi về trên đg ngập nc ...những ng trú mưa và những ng mặc áo mưa đi qua nhìn bằng con mắt thông cảm và có vẻ như hiểu lắm ý ...
    Họ bảo với nhau thì thầm lắm -- tiếng mưa thì to nhưng e vẫn nghe đc --" cón bé này bị bồ đá "
    Hôm ý về nhà ướt sũng ...mỗi Gà ở nhà ...gà trố mắt nhưng kg nói ji cả
  9. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mưa, về đến nhà thì ướt sũg, mệt, cố gắg chạy 1đoạn nữa mua hủ tiếu , cả buổi tối chưa ăn gì...đói nên mệt hay tại vì chạy xe dưới mưa nhỉ?
    tự dưg muốn khóc wá..
    vài bài nhạc làm ấm lòng lại nhưg chỉ đc 1lúc
    mưa tạnh rồi
    niềm tin đến rồi đi, có khi trở lại đấy..nhưg ta ko cảm nhận đc nữa
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vừa ghét vừa thích mưa. Mấy hôm trước dầm mưa, lạnh, cảm, sốt ,đau đầu, ghét mưa vì vừa lạnh vừa bẩn đường xá lầy lội, cái bọn đi 4 bánh dek sợ mưa -cứ phi ầm ầm, bắn hết cả cái thứ nước lờ lợ nâu nâu -bẩn bẩn -đen đen vào ng` khác mấy bác mấy chị quần trắng áo trắng cứ gọi là phát khóc, nhìn mà thấy tức thay cho ng ta. . Nhiều lúc lại thích mưa, thích ngồi trong nhà hay quán cafe quen thuộc đưa tay hứng những giọt nước mưa trong suốt, man mát. Cảm giác thích thú. Ôi mâu thuẫn

Chia sẻ trang này