1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét mưa lắm, chỉ toàn làm mình nhớ lại những kỉ niệm buồn
  2. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    mưa. buồn nhỉ. Trời mưa, online mà chẳng thấy bạn bè nào ở trên mạng. Đã hen đứa bạn chiều nay đi ngắm hoa anh đào mà trời lại đổ mưa thế này.hic...
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư.
    Mưa.
    Đã lâu không lang thang dưới mưa như thế.
    Mưa thanh nhẹ, không còn buốt lạnh mùa đông, chưa đến hơi nồng mùa hạ, cái thanh nhẹ tươi mát giao mùa.
    Mưa vuốt nhẹ môi, mưa cay vành mắt, mưa tưới mềm tóc, mưa ướt đầm má, phố dài lá bay.
    Mưa táp rát mặt nơi bầu trời mặt nước hoà làm một, hồ Tây trắng mờ như khói toả, ngàn con sóng li ti vỡ tan giữa miên man trắng chập chờn. Ngỡ tưởng sẽ có chút gì quạnh vắng, nhưng thật bình yên, mềm dịu, dễ chịu, và muốn yêu đời thật nhiều.
    Mưa đổ nước ào ạt khi rẽ vào chùa Quảng Bá, chốn xưa...
    Chùa vẫn vậy, nghiêng nghiêng trong mưa, trầm ấm trong mưa, lặng lẽ u tịch trong mưa, như bốn năm trước.
    Nhìn mưa rơi qua mái hiên chùa, lòng thanh thản.
    Mưa ngớt dần, trời sáng.
    Đường Âu Cơ mềm mại bóng hoa kèn, nắng nhẹ lẫn mưa ướp hoa trong màu men ngây dại tự tình.
    Loa kèn trải về Cửa Bắc, nằm nghiêng nghe lá vàng vương đầy vỉa hè Phan Đình Phùng, liêu xiêu dưới những tán lá bàng, giữa ngõ nhỏ phố nhỏ, này Hàng Hòm, Hàng Nón, Hàng Lược, Cửa Đông, Hàng Bồ..., loanh quanh thơm mùi Thuốc Bắc... sáng óng ả ra đến Lương Văn Can rồi hồ Gươm toả nắng.
    Mưa tạnh, nắng nhẹ đến hiền, dịu dàng mềm mại tinh khôi.
    Hết một vòng mưa, hết một vòng lang thang. Lá đong đầy phố. Nắng toả hương bay. Mưa còn đọng lại trên vai áo như gợi nhắc.
    Tháng tư đấy, em hãy yêu cuộc đời bằng đôi mắt dịu dàng. Dù thế nào chăng nữa.
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sáng này mưa mà phải đi làm sớm thật chán , vào tới nơi chỉ 01 fần ngưòi bị ướt phần còn lại....khôgn còn chỗ nào để ướt nữa
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mà mưa bão thì thích nhất là ngồi ban công vừa trà bánh ngọt vừa nghe nhạc . Nhà mà có vưòn nữa càng nhất.
  6. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần mưa là nhà em lại dột! Cái vết nứt nhỏ đấy làm cho em chẳng ngủ được. Đã có lần anh nói, lúc nào mưa to, anh sẽ ôm chặt lấy em, vì e ko chịu được lạnh. Mưa làm e ốm chắc.
  7. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình có rất nhiều kỷ niêm đẹp với mưa, ......đã lâu lắm rồi.... :)
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mưa to quá, nước cứ tát vào mặt vào mắt chẳng nhìn được j! Gió mùa về, mưa lạnh...thèm một vòng tay ấm. Có ny đấy chứ, có một vòng tay đấy chứ mà sao vẫn thấy lạnh! Mỗi một vòng tay đi qua là một lần chân thêm mỏi, đến bao giờ mới dừng bước nhỉ?! "Mưa ơi mưa, cứ mưa nhanh lên để xoá hết ưu phiền..."
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oh hôm qua vừa buôn điện thoại với anh, bảo anh gửi cho 500 mưa ra Hà nội đi vì trời nóng quá. Anh cuời bảo cho hẳn 1000 luôn trong này đang mưa to. ai ngờ gần sáng mưa thật, thích ơi là thích
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 , tháng 7 . . . Hà Nội mùa này cũng vắng những cơn mưa . Không đủ vắng đề cho lòng da diết , cái nóng rạo rực , chờ mỗi tuần một đợt mưa về .
    Hi bạn whitewinter cũng đi Mộc Châu đợt tháng tư a ? Mình cũng đi Mộc Châu đợt đó . Lúc đi thì không gặp mưa mấy , đoạn từ Mộc Châu về Hòa Bình mới dính mưa . Rát mặt . Phải táp vào đường mấy lần . Mỗi lần lại chạy qua vườn mận nào đó vặt ăn . Thấy ngon lạ . Tiếc Hà Nội cũng chẳng có vườn mận nào để mưa ghé qua chơi . Rồi leo đèo , tạnh mưa , rồi đổ đèo nhìn mây đen xì qua gương xe . Lạnh khiếp mà cũng chẳng mang mấy áo . Cái áo khoác cũng ko đỡ được . Thay áo 2 lần , ướt 2 lần .
    Rồi lại nhớ lần đi Tây Bắc , trời mưa đường trơn . Nhưng qua đèo nhìn thác nước trắng xóa . Đứng trên cầu nhìn nước , lại thấy mưa cũng chẳng tệ tí nào .
    Rồi lại nhớ , lại nhớ . . .

    Ax , lan man hình như sắp lạc sang chủ đề đi đứng .
    Thì một lần nữa bạn nhé , để đầu trần và chân đất trong mưa . Để nhớ ngày xưa lớp 4 , lớp 5 tắm sông trong mưa . Nhớ lớp 10 , lớp 11 còn đá bóng trong mưa sân nhà trẻ , rồi đạp xe đi ăn cháo trai gần phố nhà thờ . . . .
    Giờ thì lớn thêm một chút nữa rồi . Không gì nữa , có chăng tránh mưa tạt vào quán cafe , gọi một đen đá & nhìn khói thuốc bay . . . Ah nhưng biết đâu , thử một lần nữa không ?

Chia sẻ trang này