1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đang là mùa mưa...Vậy mà đến gần tuần nay ko có 1 giọt mưa nào...Mà trong lòng thì có cơn mưa lớn quá...
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    ngoài trời còn mưa, sao em không lại
    nhớ mãi trong cơn đau vùi
    làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
    bước chân ai đi về đâu
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
    từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi
    tuổi buồn em mag, đi trong hư vô
    ngày qua hững hờ...
    Mưa ướt nhẹp đường phố, làm tan chảy cái nóng đang đặc lại, làm vụn vỡ những thứ phồng phềnh đang xốp lên trong đầu. Tối qua cô bạn nói về ngôi nhà cũ với sự luyến tiếc cái dí dỏm thông minh lém lỉnh của các thành viên. Sao nhỉ, bây giờ mọi người trầm lại, có nhiều thứ quan tâm hơn, có nhiều thứ phải lo lắng hơn. Ai cũng cứ trôi đi như nước mưa trong vắt từ trên mây rơi xuống bỗng vướng phải khói bụi thành thị, rơi trượt lên mái nhà cuốn theo những lá rụng, rêu phong, thảng thốt chảy theo đường nước thoát trong các cống ngầm khi chưa kịp cảm nhận được thế giới xung quanh...
    Thân em như hạt mưa sa
    Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày
    Mỗi người một hướng, mỗi người một đường, một lo toan một cặm cụi. Vọng tưởng quá khứ và nên thấy mừng vì đã kịp lém lỉnh, đã kịp dí dỏm, đã kịp phá lên cười hay hối hả trong những câu chuyện vui vẻ chia sẻ với nhau trước khi tan vào những thứ vật chất hàng ngày, trước khi trở nên là một phần của những hỉ nộ ái ố, của những bủn xỉn bon chen ích kỉ. Ít ra có một cái để đôi lúc đem ra ngắm nghía. Thế nhưng, hết cơn mưa này sẽ có cơn mưa khác, mưa thì vẫn là mưa bởi có vòng tuần hoàn của nó, chỉ là với mỗi một thời tiết hay không gian địa lý nó sẽ hóa thân phù hợp thôi. Mỗi người hãy là mưa nhỉ, để học cách vượt khó khăn của nước khi gặp núi ko ngược dòng mà biết uốn quanh. Nhưng đừng ngắm nghía lâu quá vì như thế sẽ lại chậm chu trình của vòng tuần hoàn mưa.
    Thế nên bạn nhé, hãy cứ mỉm cười mà bước tới. Còn tớ, bây giờ, uống một cốc cà phê nào, và nghe..."Riêng một góc trời"...

  4. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nhớ những buổi tắm mưa...
    Nhớ những ngày yêu mưa...
    Nhớ những đêm nghe mưa...
    Nhớ những chiều thổn thức khóc trong mưa...
    Nhớ những kỉ niệm rong ruổi dưới mưa...
    Nước mắt chan hòa nước mưa ướt đầy ký ức...
    Mưa xoa dịu những nỗi đau ướt lòng!
    Biết bao chia sẽ cùng mưa trong cuộc đời mười mấy năm qua...
    Nhưng sao giờ đây... chẳng mong mưa nữa...
    Mưa...ngập đường đi về! Mưa xong... kẹt xe...
    Mưa ướt những đoạn lô cốt dỡ dang... làm đường nhầy nhụa...
    Mưa vẫn vậy, nhiệt tình và trắng xóa...
    Mưa không có lỗi...
    Nhưng tình yêu mưa đã nhạt nhòa cùng mưu sinh trên bước đường về...
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mình mạng thủy, cứ mưa là thấy buồn, thế nên chả thích mưa. Cơ mà nắng quá thì mưa cũng được
  6. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mưa hả?
    Lúc vui: mưa... không sao hết đang vui mà tắm mưa tí cho mát.
    Lúc buồn: mưa.... cám ơn trời đã mưa, cho những giọt nước mắt cuốn trôi theo mưa, không ai biết, không ai thấy, thoả sức khóc cho vơi nỗi lòng.
  7. sayuru

    sayuru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :)
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mưa và tuyết luôn làm người ta nao lòng
  9. kangguruhp

    kangguruhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
  10. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu mưa và thấy tâm hồn mình xúc động vô cùng mỗi khi nhìn thấy mưa.Êm dịu và bình thản

Chia sẻ trang này