1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ::: Trịnh Công Sơn :::
    Chìm Dưới Cơn Mưa
    Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước Mây qua mây qua môi em hồng nhạt Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa Mây qua mây qua môi em hồng vừa Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu Chìm khuất trong ta một lời vu vơ Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuya Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé Năm xưa,năm xưa cũng vui hội hè Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé Năm nay, năm nay đã quên đường về Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ Chìm dưới thiên thu là một đóa thơm tho Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi Chìm dưới đất kia hạt cát bao la.
    Môfi khi trơ?i mưa ,mi?nh thươ?ng nghe ba?i na?y ! Mộc mạc va? gia?n dị nhưng ha?m xúc nhiê?u điê?u cu?ng với ...mưa!
  2. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mưa thật dễ gợi nhắc kỉ niệm và khiến người ta xao xuyến.
    thứ 6,thi môn cuối về,lòng cứ cảm thấy có gì không yên ổn.đi chơi,lao ra đường,thấy trời đã chuyển sang màu xám,màu trời mình yêu thích,cứ nghĩ là sẽ có mưa to,lòng cứ khấp khởi hi vọng được sống lại cảm giác của những ngày xưa.nhưng trời không mưa.gió cũng không lạnh.không có gì khiến mình cả nhận đuợc cái buốt giá của cơn mưa mùa đông để mà tự an ủi mình là cái cảm giác run rẩy ấy se khiến tâm trạng mình khác đi,cho mình chạy trốn khỏi cảm giác trống trải,khó hiểu,cái cảm xúc nhat nhẽo lúc ấy.
    Hà Nội mùa này sao vắng những cơn mưa? mình nhớ thời điểm này năm ngoái có những ngày mưa rất đẹp mà....
    nhớ mưa quá....
  3. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mưa thật dễ gợi nhắc kỉ niệm và khiến người ta xao xuyến.
    thứ 6,thi môn cuối về,lòng cứ cảm thấy có gì không yên ổn.đi chơi,lao ra đường,thấy trời đã chuyển sang màu xám,màu trời mình yêu thích,cứ nghĩ là sẽ có mưa to,lòng cứ khấp khởi hi vọng được sống lại cảm giác của những ngày xưa.nhưng trời không mưa.gió cũng không lạnh.không có gì khiến mình cả nhận đuợc cái buốt giá của cơn mưa mùa đông để mà tự an ủi mình là cái cảm giác run rẩy ấy se khiến tâm trạng mình khác đi,cho mình chạy trốn khỏi cảm giác trống trải,khó hiểu,cái cảm xúc nhat nhẽo lúc ấy.
    Hà Nội mùa này sao vắng những cơn mưa? mình nhớ thời điểm này năm ngoái có những ngày mưa rất đẹp mà....
    nhớ mưa quá....
  4. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải mình là kẻ thích chạy lanh quanh trên chiếc xe cọc cạch mỗi ngày mưa to...Mình cũng chẳng cảm thấy mưa có gì hay ho mà ngắm nhìn lâu, chỉ tổ thấy lạnh người mà thôi....Ấy vậy mà mình đã yêu...nhờ mưa mà mình đã yêu 1 cô nhóc thích ngắm mưa và lang thang dưới mưa...Đời luôn mang đến cho ta những điều mà chẳng bao giờ ta có thể lường trưóc được, bây giờ khi nhắc đến mưa ta lại có cảm giác ngọt ngào bởi những ký ức có được cùng cô nhóc đó....
    Ta yêu mưa !!!
  5. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải mình là kẻ thích chạy lanh quanh trên chiếc xe cọc cạch mỗi ngày mưa to...Mình cũng chẳng cảm thấy mưa có gì hay ho mà ngắm nhìn lâu, chỉ tổ thấy lạnh người mà thôi....Ấy vậy mà mình đã yêu...nhờ mưa mà mình đã yêu 1 cô nhóc thích ngắm mưa và lang thang dưới mưa...Đời luôn mang đến cho ta những điều mà chẳng bao giờ ta có thể lường trưóc được, bây giờ khi nhắc đến mưa ta lại có cảm giác ngọt ngào bởi những ký ức có được cùng cô nhóc đó....
    Ta yêu mưa !!!
  6. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mưa!
    Có những cơn mưa đi qua ta trong hạ, cuối mùa thu và một chớm đông...Có những cơn mưa về, bất chợt lại thèm một cảm giác ngồi bệch trên vĩa hè để ngắm từng dòng người đi và về trong mưa... không hiểu tự khi nào, có những kẻ chỉ thích đẫm mình trong mưa lại có thể ngồi lại một vệ đường nào đó, tắm mình trong mưa...
  7. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mưa!
    Có những cơn mưa đi qua ta trong hạ, cuối mùa thu và một chớm đông...Có những cơn mưa về, bất chợt lại thèm một cảm giác ngồi bệch trên vĩa hè để ngắm từng dòng người đi và về trong mưa... không hiểu tự khi nào, có những kẻ chỉ thích đẫm mình trong mưa lại có thể ngồi lại một vệ đường nào đó, tắm mình trong mưa...
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Giọt mưa - giọt nước . . .
    Giọt nước chẳng có hình hài của riêng nó mà chỉ là hình dạng bình chứa nó . . . giọt nước tự biến đổi mình cho phù hợp với môi trường quanh mình . . .
    Giọt nước , bản chất của nó không màu , không mùi , không vị . . . giọt nước trong suốt .
    Giọt nước có thể hoà tan vào trong mình nó rất nhiều thứ .
    Giọt nước - giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ , chờ đợi mặt trời lên . Và khi bình minh vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào nó bừng lên lấp lánh , để rồi , nhẹ nhàng tan biến vào không trung , để rồi thành làn gió nhẹ nhàng thổi , ru hồn người , cuốn đi những bụi bặm mà cuộc sống tạo ra , để rồi khi không thể thu thêm vào mình được nữa , nó tự vút lên cao , biến trở lại thành giọt nước rơi xuống , mang lại trong sạch cho cuộc sống . Ta gọi nó là mưa !
    Giọt nước - đặt nó vào trong sự lạnh lẽo (tủ lạnh chẳng hạn . . . )
    đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành 1 cục nước đá , lạnh lẽo , khô cứng . . . Nhưng chỉ cần để nó ra ngoài không khí , hoặc nước chẳng hạn , nó lại trở về thành nước .
    Giọt nước. . . thế đấy , luôn là một trong ba trạng thái . Mỗi trạng thái lại có một nét tính chất riêng . Mỗi trạng thái lại hình như đối lập nhau . Khi thì tự do trên không gian cao rộng , hoà mình vào không khí , bay khắp nơi . Khi lại trở về thành nước trong ao , hồ sông , suối ... hoà vào dòng chảy bất tận của cuộc sống , của thời gian . Cũng có khi lại tự đông cứng lại thành cục nước đá lạnh lẽo . . .
    Dù thế nào thì nước cũng thật là . . . khó hiểu , khó nắm bắt quá . . . Nước ơi . . . ta yêu mi . . .
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Giọt mưa - giọt nước . . .
    Giọt nước chẳng có hình hài của riêng nó mà chỉ là hình dạng bình chứa nó . . . giọt nước tự biến đổi mình cho phù hợp với môi trường quanh mình . . .
    Giọt nước , bản chất của nó không màu , không mùi , không vị . . . giọt nước trong suốt .
    Giọt nước có thể hoà tan vào trong mình nó rất nhiều thứ .
    Giọt nước - giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ , chờ đợi mặt trời lên . Và khi bình minh vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào nó bừng lên lấp lánh , để rồi , nhẹ nhàng tan biến vào không trung , để rồi thành làn gió nhẹ nhàng thổi , ru hồn người , cuốn đi những bụi bặm mà cuộc sống tạo ra , để rồi khi không thể thu thêm vào mình được nữa , nó tự vút lên cao , biến trở lại thành giọt nước rơi xuống , mang lại trong sạch cho cuộc sống . Ta gọi nó là mưa !
    Giọt nước - đặt nó vào trong sự lạnh lẽo (tủ lạnh chẳng hạn . . . )
    đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành 1 cục nước đá , lạnh lẽo , khô cứng . . . Nhưng chỉ cần để nó ra ngoài không khí , hoặc nước chẳng hạn , nó lại trở về thành nước .
    Giọt nước. . . thế đấy , luôn là một trong ba trạng thái . Mỗi trạng thái lại có một nét tính chất riêng . Mỗi trạng thái lại hình như đối lập nhau . Khi thì tự do trên không gian cao rộng , hoà mình vào không khí , bay khắp nơi . Khi lại trở về thành nước trong ao , hồ sông , suối ... hoà vào dòng chảy bất tận của cuộc sống , của thời gian . Cũng có khi lại tự đông cứng lại thành cục nước đá lạnh lẽo . . .
    Dù thế nào thì nước cũng thật là . . . khó hiểu , khó nắm bắt quá . . . Nước ơi . . . ta yêu mi . . .
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Sắp mưa , mây đen kéo đến đầy trời , gió nặn mây thành những hình thù kì quặc . Chớp lia ngang trời những đường trắng loá . . . rồi sấm gầm lên , dù đã biết trước mà vẫn phải giật mình .
    Rồi mưa , mưa to quá . . . Tất cả trước mắt nhoà đi , chỉ một tấm màn mờ mịt . Tấm màn mưa nối liền trời và đất . Gió gào thét ? tức giận hay chỉ là nô đùa ? Cây cối vặn mình răng rắc , nhảy cả ra đường . Lạnh . Run lập cập , cái mát lạnh của cơn mưa mùa hè .
    Đứa bạn nói , mày đi thế nguy hiểm . Biết sao được , thích thế , vậy thôi . Mày yên tâm , tao ko sao . .

Chia sẻ trang này