1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mưa vẫn mưa bay trên tầng thác đổ.
    ...............
    Chiều nay trời mưa sao em không lại
    Nhạc Trịnh nhưng mình chỉ thuộc giai điệu chứ không thuộc lời [/QUOTE]

    Tặng bạn .


    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/05/2005
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng bạn .


    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/05/2005
    [/QUOTE]
    Cám ơn nhe...Tớ mê nghe nhạc Trịnh...hì hì nay bạn tớ nói tớ chứ...nghe cái thể loại này chắc già đi....uh có lẽ thế...mình nói vậy...
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tặng bạn .


    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 07/05/2005
    [/QUOTE]
    Cám ơn nhe...Tớ mê nghe nhạc Trịnh...hì hì nay bạn tớ nói tớ chứ...nghe cái thể loại này chắc già đi....uh có lẽ thế...mình nói vậy...
  4. ngoc_trong_da

    ngoc_trong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại mưa anh ạ...Sáng nay em đi làm thêm, trời cũng mưa, đến lúc về, lại vẫn mưa...Nhưng mưa ở mỗi thời điểm sao khác nhau đến thế.....Hay tại tâm trạng em đã thay đổi hả anh????....
    Được ngoc_trong_da sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 08/05/2005
  5. ngoc_trong_da

    ngoc_trong_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại mưa anh ạ...Sáng nay em đi làm thêm, trời cũng mưa, đến lúc về, lại vẫn mưa...Nhưng mưa ở mỗi thời điểm sao khác nhau đến thế.....Hay tại tâm trạng em đã thay đổi hả anh????....
    Được ngoc_trong_da sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 08/05/2005
  6. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui đi lang thang dưới mưa nhiều rồi, không hiểu sao khi đi dưới trời mưa cảm giác thật dễ chịu, có thể khóc mà không ai biết, cái lạnh buốt nếu đi vào mùa đông, mát mẻ và dễ chịu vào mùa hè.
  7. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui đi lang thang dưới mưa nhiều rồi, không hiểu sao khi đi dưới trời mưa cảm giác thật dễ chịu, có thể khóc mà không ai biết, cái lạnh buốt nếu đi vào mùa đông, mát mẻ và dễ chịu vào mùa hè.
  8. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em tự hỏi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta phải chăng là do định mệnh.. ?!...Có thể lắm phải không Anh ..?!
    Cái cuộc sống ngoài kia đã không chỉ đôi lần khiến em kiệt sức trong suy nghĩ... Đã đôi lần em mong được giống như mọi bạn bè cùng trang lứa khác.. được sống với chính mình nhiều hơn....
    .Và hình như lại là sự thất bại tràn về...
    Đã có những ngừơi bạn muốn đến vớí em lặng lẽ . và rồi em lại khiến họ phải bỏ cuộc.. lặng lẽ ra đi.. Họ đã không hiểu được em.. !
    Em vẫn đan xen. vẫn nhuộm màu cho cuộc sống của mình.. ùh.. cuộc sống hiện tại và niềm vui nghĩ về Anh trong tương lai..chỉ là vậy thôi...!
    Nếu có một ngày không Anh để lạc mất em.. nếu thực sự có ngày đó trong đời. Hãy nhớ.. hãy nhớ một điều.. em sẽ luôn có trong Mưa.... sẽ luôn là vậy.. ! Vì hơn ai hết hai ta đều hiểu rằng :Tồn tại thực sự nằm trong trái tim của người mình yêu ..phải vậy không Anh..?!
  9. DONGKISOT1983

    DONGKISOT1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần em tự hỏi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta phải chăng là do định mệnh.. ?!...Có thể lắm phải không Anh ..?!
    Cái cuộc sống ngoài kia đã không chỉ đôi lần khiến em kiệt sức trong suy nghĩ... Đã đôi lần em mong được giống như mọi bạn bè cùng trang lứa khác.. được sống với chính mình nhiều hơn....
    .Và hình như lại là sự thất bại tràn về...
    Đã có những ngừơi bạn muốn đến vớí em lặng lẽ . và rồi em lại khiến họ phải bỏ cuộc.. lặng lẽ ra đi.. Họ đã không hiểu được em.. !
    Em vẫn đan xen. vẫn nhuộm màu cho cuộc sống của mình.. ùh.. cuộc sống hiện tại và niềm vui nghĩ về Anh trong tương lai..chỉ là vậy thôi...!
    Nếu có một ngày không Anh để lạc mất em.. nếu thực sự có ngày đó trong đời. Hãy nhớ.. hãy nhớ một điều.. em sẽ luôn có trong Mưa.... sẽ luôn là vậy.. ! Vì hơn ai hết hai ta đều hiểu rằng :Tồn tại thực sự nằm trong trái tim của người mình yêu ..phải vậy không Anh..?!
  10. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Với mẹ đó là những ngày buồn
    Hàng họ chẳng ai mua
    Mẹ đùa....
    Mưa là ngày chủ nhật...
    Mình nghe mà cay mắt
    Giọt buồn không gọi tên
    Mưa...
    Với tình yêu là những giờ lãng mạn
    Man mác buồn cùng chiếc ô xinh
    Người ta đâu có như mình
    Mong mưa tạnh sớm....
    vẫn mưa.....
    Mưa...
    Với mình mưa là động từ không quy tắc
    Mưa thì thầm ghé tai mình khẽ nhắc
    Đừng chờ tạnh mưa hãy cứ đi
    Tương lai còn rất nhiều mùa thi.....

Chia sẻ trang này