1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Với mẹ đó là những ngày buồn
    Hàng họ chẳng ai mua
    Mẹ đùa....
    Mưa là ngày chủ nhật...
    Mình nghe mà cay mắt
    Giọt buồn không gọi tên
    Mưa...
    Với tình yêu là những giờ lãng mạn
    Man mác buồn cùng chiếc ô xinh
    Người ta đâu có như mình
    Mong mưa tạnh sớm....
    vẫn mưa.....
    Mưa...
    Với mình mưa là động từ không quy tắc
    Mưa thì thầm ghé tai mình khẽ nhắc
    Đừng chờ tạnh mưa hãy cứ đi
    Tương lai còn rất nhiều mùa thi.....
  2. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa nhiều vậy mà, thích không bạn ? Ở chỗ bạn chắc là vắng lặng lắm nhỉ ? Ừ, mưa mà ! Mưa nên chẳng ai xuống đó làm gì !
    Sáng sớm ra đã thấy trời mưa, mưa to cứ như giận ai đó lắm ấy nhỉ ? Nhưng ấy là hôm qua, đáng ra hôm qua phải là một ngày vui mới đúng... Còn hôm nay ? Mưa to, buổi sáng HN sao lại hay ho vậy nhỉ ? Rất đẹp, rất tuyệt, mình không nghĩ thành phố sau cơn mưa lại đẹp như vậy...Mưa tạnh rồi trời lại nắng lên, chẳng bõ công mình hò " trời ươm nắng, cho mây hồng...."
    Mong cho ai đó trong lòng cũng nắng lên như vậy !!
  3. kien_truc_su_can1787

    kien_truc_su_can1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa nhiều vậy mà, thích không bạn ? Ở chỗ bạn chắc là vắng lặng lắm nhỉ ? Ừ, mưa mà ! Mưa nên chẳng ai xuống đó làm gì !
    Sáng sớm ra đã thấy trời mưa, mưa to cứ như giận ai đó lắm ấy nhỉ ? Nhưng ấy là hôm qua, đáng ra hôm qua phải là một ngày vui mới đúng... Còn hôm nay ? Mưa to, buổi sáng HN sao lại hay ho vậy nhỉ ? Rất đẹp, rất tuyệt, mình không nghĩ thành phố sau cơn mưa lại đẹp như vậy...Mưa tạnh rồi trời lại nắng lên, chẳng bõ công mình hò " trời ươm nắng, cho mây hồng...."
    Mong cho ai đó trong lòng cũng nắng lên như vậy !!
  4. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có nhiều người thích mưa đến vậy :) .Mình cũng thích đi dầm mưa lắm, không hiểu thích từ bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu lâu rồi... Cái cảm giác nhìn mọi người mặc áo mưa hối hả đi trên đường chỉ mong về nhà thật nhanh - tự nhiên thấy mình dường như đang dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng chậm rãi hơn và cũng là lúc có thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua, những chuyện mà cuộc sồng thường nhật diễn ra nhanh quá làm bản thân mình sống như một cái máy chỉ biết cuốn theo nó mà không kịp suy nghĩ gì, đó cũng là lúc mình nhận ra là mình đã sống một cuộc sống khô khan quá,máy móc quá... Cái cảm giác hạt mưa lạnh và rát cũng rất thú vị, nó dường như làm cho lòng mình dịu lại, cảm thấy nỗi buồn dường như buồn hơn nhưng mà kì lạ - cũng thấy nhẹ lòng hơn, dù buồn đấy nhưng nó không còn quay quắt, không còn khó chịu nữa và cũng chợt nhận ra là mình vẫn phải sống tiếp, cứ đi cho ướt hết, nếu khóc thì cũng chỉ khóc lúc này thôi, khóc lúc mà không ai có thể biết được,khóc lúc thả lỏng bản thân mình nhất nhưng cũng chỉ được điên trong một lúc như thế thôi, dể rồi khi về sẽ sống một cuộc sống khác, một suy nghĩ khác...
    Hơn nữa, cảm giác khi đi mưa ướt sũng rồi về được ngâm mình trong nước nóng cũng thật tuyệt :D
  5. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lại có nhiều người thích mưa đến vậy :) .Mình cũng thích đi dầm mưa lắm, không hiểu thích từ bao giờ, chỉ biết là từ rất lâu lâu rồi... Cái cảm giác nhìn mọi người mặc áo mưa hối hả đi trên đường chỉ mong về nhà thật nhanh - tự nhiên thấy mình dường như đang dừng lại, mọi thứ xung quanh cũng chậm rãi hơn và cũng là lúc có thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đã qua, những chuyện mà cuộc sồng thường nhật diễn ra nhanh quá làm bản thân mình sống như một cái máy chỉ biết cuốn theo nó mà không kịp suy nghĩ gì, đó cũng là lúc mình nhận ra là mình đã sống một cuộc sống khô khan quá,máy móc quá... Cái cảm giác hạt mưa lạnh và rát cũng rất thú vị, nó dường như làm cho lòng mình dịu lại, cảm thấy nỗi buồn dường như buồn hơn nhưng mà kì lạ - cũng thấy nhẹ lòng hơn, dù buồn đấy nhưng nó không còn quay quắt, không còn khó chịu nữa và cũng chợt nhận ra là mình vẫn phải sống tiếp, cứ đi cho ướt hết, nếu khóc thì cũng chỉ khóc lúc này thôi, khóc lúc mà không ai có thể biết được,khóc lúc thả lỏng bản thân mình nhất nhưng cũng chỉ được điên trong một lúc như thế thôi, dể rồi khi về sẽ sống một cuộc sống khác, một suy nghĩ khác...
    Hơn nữa, cảm giác khi đi mưa ướt sũng rồi về được ngâm mình trong nước nóng cũng thật tuyệt :D
  6. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Ngày xưa, khi mưa rơi thì quăng hết áo mưa để đi đầu trần dưới mưa, nước mưa mờ mắt kính, người ướt đẫm, về nhà bị mắng bao nhiêu lần, mà không thể bỏ được thói quen đó
    Bây giờ, nhiều lúc nước mắt kìm nén dễ dàng ào ra dưới cơn mưa tầm tã. Khóc dưới mưa, không ai biết, chẳng ai hay. Nước mưa cuốn trôi đi nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào cũng được át đi dưới tiếng mưa. Mưa với mình bây giờ phải nói là người che chở cho mình, xoá đi những phút giây yếu đuối hiếm hoi của một đứa con gái luôn chứng minh mình can đảm và cứng rắn.
    Con gái, mà nhiều lúc không thể khóc trước mặt bất kỳ ai, chỉ có thể khóc trước mưa.
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Mưa...
    Ngày xưa, khi mưa rơi thì quăng hết áo mưa để đi đầu trần dưới mưa, nước mưa mờ mắt kính, người ướt đẫm, về nhà bị mắng bao nhiêu lần, mà không thể bỏ được thói quen đó
    Bây giờ, nhiều lúc nước mắt kìm nén dễ dàng ào ra dưới cơn mưa tầm tã. Khóc dưới mưa, không ai biết, chẳng ai hay. Nước mưa cuốn trôi đi nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào cũng được át đi dưới tiếng mưa. Mưa với mình bây giờ phải nói là người che chở cho mình, xoá đi những phút giây yếu đuối hiếm hoi của một đứa con gái luôn chứng minh mình can đảm và cứng rắn.
    Con gái, mà nhiều lúc không thể khóc trước mặt bất kỳ ai, chỉ có thể khóc trước mưa.
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mưa!
    chả lần nào giống lần nào. sáng lết được đến trường nhìn mình cũng chẳng khác gì con chuột ốm, sũng nước!
    Không chán, vì không có thời gian để chán. nhưng mà bực mình.---->cáu.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Mưa!
    chả lần nào giống lần nào. sáng lết được đến trường nhìn mình cũng chẳng khác gì con chuột ốm, sũng nước!
    Không chán, vì không có thời gian để chán. nhưng mà bực mình.---->cáu.
  10. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 30 tháng 5 rồi thời gian trôi nhanh quá!
    Mưa! Trời đầy mây, u ám, đe doạ mưa sẽ rât to nhưng thỉnh thoảng chỉ vài đám mưa sụt sùi! Mỗi khi trời mưa cái cảm giác cô đơn trống văng trong tôi lại trỗi dậy, nhớ em nhiều lắm! nhưng anh biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu ! muốn trời mưa thật to để mình chạy ào ra cho mưa trôi hết những u buồn trong trái tim đang thổn thức!
    Trời mưa rồi sẽ tạnh nhưng trong tôi mưa vẫn đang rơi, không biết lúc hết mưa nữa! sao tôi cứ mãi yêu em!

Chia sẻ trang này