1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_nuocmat_trongtim

    giot_nuocmat_trongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 30 tháng 5 rồi thời gian trôi nhanh quá!
    Mưa! Trời đầy mây, u ám, đe doạ mưa sẽ rât to nhưng thỉnh thoảng chỉ vài đám mưa sụt sùi! Mỗi khi trời mưa cái cảm giác cô đơn trống văng trong tôi lại trỗi dậy, nhớ em nhiều lắm! nhưng anh biết em sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu ! muốn trời mưa thật to để mình chạy ào ra cho mưa trôi hết những u buồn trong trái tim đang thổn thức!
    Trời mưa rồi sẽ tạnh nhưng trong tôi mưa vẫn đang rơi, không biết lúc hết mưa nữa! sao tôi cứ mãi yêu em!
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Một giọt trong suốt...
    Lưa thưa vài giọt cũng trong suốt....
    Mưa!
    Mờ đục một màn trắng xoá.
    Cũng là mưa
    Lúc thế này, lúc lại thế khác
    Đường ướt,
    Nước ngập
    Bong bóng nước
    Trôi trôi
    Xin cho gởi mọi nỗi ưu phiền
    Nhé!
    Mưa ơi!
    [gởi Mèo ba chân]
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Một giọt trong suốt...
    Lưa thưa vài giọt cũng trong suốt....
    Mưa!
    Mờ đục một màn trắng xoá.
    Cũng là mưa
    Lúc thế này, lúc lại thế khác
    Đường ướt,
    Nước ngập
    Bong bóng nước
    Trôi trôi
    Xin cho gởi mọi nỗi ưu phiền
    Nhé!
    Mưa ơi!
    [gởi Mèo ba chân]
  4. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Mưa, Mưa trắng trời Hà nội,
    Mưa chẳng gợi Buồn, gợi Vui, Mưa đơn giản chỉ là gột rửa bụi bặm những ngày qua,
    Mưa cuộn trên mái tôn, Mưa tạt vào cửa sổ, Mưa lăn tròn trên Phố những hạt nước long lanh, Mưa mang đến ngập đường Bóng nước,
    Mưa ơi, Mưa hay lắm, Thành phố này ngột ngạt những bê tông,Hè đã oi nồng, lòng người bứt rứt. Mưa từng đến Một, Hai ...lần và sớm nay lại đến, Thành phố thở phào, Hè dễ thương hơn và trên mặt người đã là một sớm mai nhẹ nhõm ...
    Tôi thức dậy với những hạt Mưa đầu tiên và vẫn còn đây ,chờ đợi hứng lấy những giọt cuối cùng của cơn Mưa Mùa Hạ ...
    Hôm nay nghỉ, tiếc không được đi làm dưới Mưa,
    Mong có được Một ngày dịu mát, Bình yên .....
  5. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Mưa, Mưa trắng trời Hà nội,
    Mưa chẳng gợi Buồn, gợi Vui, Mưa đơn giản chỉ là gột rửa bụi bặm những ngày qua,
    Mưa cuộn trên mái tôn, Mưa tạt vào cửa sổ, Mưa lăn tròn trên Phố những hạt nước long lanh, Mưa mang đến ngập đường Bóng nước,
    Mưa ơi, Mưa hay lắm, Thành phố này ngột ngạt những bê tông,Hè đã oi nồng, lòng người bứt rứt. Mưa từng đến Một, Hai ...lần và sớm nay lại đến, Thành phố thở phào, Hè dễ thương hơn và trên mặt người đã là một sớm mai nhẹ nhõm ...
    Tôi thức dậy với những hạt Mưa đầu tiên và vẫn còn đây ,chờ đợi hứng lấy những giọt cuối cùng của cơn Mưa Mùa Hạ ...
    Hôm nay nghỉ, tiếc không được đi làm dưới Mưa,
    Mong có được Một ngày dịu mát, Bình yên .....
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mưa . . . mưa ơi . . . mưa hãy cứ rơi đi . . . nhưng xin nước đừng chảy vào bugi xe ta . . .Hix . . . hix . . . Oài , cái zì cũng có 2 mặt của nó vậy .
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mưa . . . mưa ơi . . . mưa hãy cứ rơi đi . . . nhưng xin nước đừng chảy vào bugi xe ta . . .Hix . . . hix . . . Oài , cái zì cũng có 2 mặt của nó vậy .
  8. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hạt Mưa Buồn​
    Diệu Hương​
    Ôi hạt mưa, mưa cho ta gợi nhớ một thuở nào yên bình có em bên đời,
    Một mình hôm nay qua phố buồn đếm những hạt mưa rơi, mưa rơi
    Có nhiều khi trong cơn mê ta thấy hình bóng em quay lại thiết tha ân cần
    Một ngày con tim ta thức giấc, tình thoáng hương nồng, em đã về nơi đâu?
    Người lữ khách đêm khuya, mơ hồ nghe tiếng mưa
    Vòng tay ấm bao năm xưa, đâu rồi xa khuất mờ
    Đêm nay hạt mưa nghe buốt giá hồn ai
    Ôi hạt mưa, mưa đôi khi là tiếng cười nói vui rộn ràng
    Lúc ta bên người một lần thương yêu xa khuất lối
    Còn đây nỗi buồn, ôi những hạt mưa tuôn
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hạt Mưa Buồn​
    Diệu Hương​
    Ôi hạt mưa, mưa cho ta gợi nhớ một thuở nào yên bình có em bên đời,
    Một mình hôm nay qua phố buồn đếm những hạt mưa rơi, mưa rơi
    Có nhiều khi trong cơn mê ta thấy hình bóng em quay lại thiết tha ân cần
    Một ngày con tim ta thức giấc, tình thoáng hương nồng, em đã về nơi đâu?
    Người lữ khách đêm khuya, mơ hồ nghe tiếng mưa
    Vòng tay ấm bao năm xưa, đâu rồi xa khuất mờ
    Đêm nay hạt mưa nghe buốt giá hồn ai
    Ôi hạt mưa, mưa đôi khi là tiếng cười nói vui rộn ràng
    Lúc ta bên người một lần thương yêu xa khuất lối
    Còn đây nỗi buồn, ôi những hạt mưa tuôn
  10. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    toi cung thich mua , don gian vi khi troi mua toi cam thay thoai mai , mat me giua cai nong cua mua he ........va hon the nua , toi cung co 1 ki niem dep vao ngay sinh nhat cua minh .Hom do troi cung mua !

Chia sẻ trang này