1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    toi cung thich mua , don gian vi khi troi mua toi cam thay thoai mai , mat me giua cai nong cua mua he ........va hon the nua , toi cung co 1 ki niem dep vao ngay sinh nhat cua minh .Hom do troi cung mua !
  2. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Listen to the rhythm of the falling rain
    telling me just what a fool I''ve been.
    I wish that it would go and let me cryin'' rain....
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Listen to the rhythm of the falling rain
    telling me just what a fool I''ve been.
    I wish that it would go and let me cryin'' rain....
  4. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mùa mưa lại đến rồi các bạn nhỉ? ừ mùa mưa gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ và cảm thấy có một điều gì khác lạ ấy, ở đây chỉ có hai mùa thôi các bạn, những ngày nắng là những ngày của hiện tại, của công việc bộn bề, còn những ngày mưa đôi khi ta chợt nghĩ nhiều về quá khứ ?
    Hình như có một ngày mưa, ta cởi truồng tắm mưa chạy tung tăng vui đùa thỏa thích, xếp những con thuyền giấy thả cho giòng nước cuốn trôi đi, rủ đám bạn cùng xóm đi lượm những quả mận, quả xoài mưa làm rụng nhiều quá,? một ngày mưa, ta lấy mềm mùng giăng lên làm nhà chòi chơi, mua 200 đồng được một bịt bắp mà ăn cả buổi cũng chẳng hết, lấy cái nồi nhỏ xíu nấu cơm chơi mà ăn thật.
    Hình như có một ngày mưa, ta đứng bên hiên nhà nhìn trời mưa mà miệng lăm răm lời ?otrời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai??, đến giờ ta mới hiểu lời ấy mẹ đi lấy chồng nhưng ta may mắn có một người cha yêu thương ta như ruột thịt.
    Hình như có một ngày mưa, ta cùng đám bạn chạy như điên ngoài sân vận động cùng với quả bóng, toàn thân chỉ toàn là sình bùn lắm lem, xong rồi cả lũ dẫn nhau đi tắm sông thật đã.
    Hình như có một ngày mưa, tay cầm cái bao tay cầm đèn pin theo sau cha đi soi ếch, cóc, bắt được khá nhiều về nấu cháo đậu xanh, ngon thật, ước gì hiện giờ ta đang ở quê nhỉ.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngồi cầm bút viết lá thư tình đầu tiên cho cô nàng cạnh lớp mà chẳng dám gửi (chẳng biết lá thư ấy giờ này ở đâu nữa), một ngày mưa ta viết những dòng trách người ta sao cứ dửng dưng với tình cảm của ta, mà hình như ta chưa bao giờ cho người ta biết tình cảm của mình cả.
    Hình như có một ngày mưa, ta lần đầu tiên nghe được bài ?oPhượng Hồng? và cũng thật đúng với nội dung bài hát ấy, ta không còn những ngày chơi đùa với bạn bè vào những giờ ra chơi, ta sẽ ít gặp thầy cô một thời gắn bó, và ta cũng sẽ không phải học bài để trả bài đầu giờ nữa.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngơ ngác đặt chân lên thành phố mênh mông, nhiều cảm xúc và nhiều ước mơ, hình như ta chẳng có cái áo mưa nào cả vì ta thích để cho mưa ướt thân mình, chạy xe đạp giữa trời mưa cũng thú vị nhỉ
    Hình như có một ngày mưa, ta tranh thủ chạy về nơi ta vừa ở, vừa làm gia sư, đứng giảng bài cho tụi trẻ con nhà giàu mà tức muốn chết, nghĩ rằng sao nó lì và tối dạ đến thế là cùng.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngồi nghe thằng bạn thân kể về mối tình thầm lặng của nó, những giọt nước mắt của nó hòa vào những giọt mưa?
    Hình như có một ngày mưa, ta khoác ba lô, tay áo mang dòng chữ ?oChiến sĩ tình nguyện?, và ta có một cả một mùa mưa nhiều ý nghĩa lắm, có một ngày mưa ta bị té xuống cầu, gãy tay nhưng ngày hôm sau vẫn đi dạy cho các em nhỏ?
    Hình như có một ngày mưa, ta vụng dại đặt nụ hôn cho mối tình đầu tiên, và bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, ta ngồi khóc giữa đêm mưa lạnh, chia tay nhau trong những tháng ngày mưa ?.
    Hình như có một ngày mưa, chẳng còn tiền trong túi ta nhịn đói vác cái máy tính lên tận lầu 3 để bảo vệ luận văn của mình. ?
    Hình như có một ngày mưa, ta kiếm được một việc làm đủ để trả tiền thuê nhà và tiền ăn, vẫn tự nhủ rồi sẽ tốt hơn ?
    Hình như có một ngày mưa, ta có được mối tình đích thực, một công việc ta hằng mơ ước khi còn là sinh viên, và ta lao vào công việc ?
    Vẫn còn nhiều ngày mưa, vẫn còn nhiều kỷ niệm, mà tôi không có thời gian để nhớ
    Hình như mùa mưa của tôi đã ngắn dần theo ngày tháng, và tôi mong rằng mùa mưa sẽ không ngắn lại, mà sẽ là bất tận những kỷ niệm theo thời gian.
    Những ngày mưa của các bạn thế nào?
  5. thehe8X

    thehe8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Mùa mưa lại đến rồi các bạn nhỉ? ừ mùa mưa gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ và cảm thấy có một điều gì khác lạ ấy, ở đây chỉ có hai mùa thôi các bạn, những ngày nắng là những ngày của hiện tại, của công việc bộn bề, còn những ngày mưa đôi khi ta chợt nghĩ nhiều về quá khứ ?
    Hình như có một ngày mưa, ta cởi truồng tắm mưa chạy tung tăng vui đùa thỏa thích, xếp những con thuyền giấy thả cho giòng nước cuốn trôi đi, rủ đám bạn cùng xóm đi lượm những quả mận, quả xoài mưa làm rụng nhiều quá,? một ngày mưa, ta lấy mềm mùng giăng lên làm nhà chòi chơi, mua 200 đồng được một bịt bắp mà ăn cả buổi cũng chẳng hết, lấy cái nồi nhỏ xíu nấu cơm chơi mà ăn thật.
    Hình như có một ngày mưa, ta đứng bên hiên nhà nhìn trời mưa mà miệng lăm răm lời ?otrời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai??, đến giờ ta mới hiểu lời ấy mẹ đi lấy chồng nhưng ta may mắn có một người cha yêu thương ta như ruột thịt.
    Hình như có một ngày mưa, ta cùng đám bạn chạy như điên ngoài sân vận động cùng với quả bóng, toàn thân chỉ toàn là sình bùn lắm lem, xong rồi cả lũ dẫn nhau đi tắm sông thật đã.
    Hình như có một ngày mưa, tay cầm cái bao tay cầm đèn pin theo sau cha đi soi ếch, cóc, bắt được khá nhiều về nấu cháo đậu xanh, ngon thật, ước gì hiện giờ ta đang ở quê nhỉ.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngồi cầm bút viết lá thư tình đầu tiên cho cô nàng cạnh lớp mà chẳng dám gửi (chẳng biết lá thư ấy giờ này ở đâu nữa), một ngày mưa ta viết những dòng trách người ta sao cứ dửng dưng với tình cảm của ta, mà hình như ta chưa bao giờ cho người ta biết tình cảm của mình cả.
    Hình như có một ngày mưa, ta lần đầu tiên nghe được bài ?oPhượng Hồng? và cũng thật đúng với nội dung bài hát ấy, ta không còn những ngày chơi đùa với bạn bè vào những giờ ra chơi, ta sẽ ít gặp thầy cô một thời gắn bó, và ta cũng sẽ không phải học bài để trả bài đầu giờ nữa.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngơ ngác đặt chân lên thành phố mênh mông, nhiều cảm xúc và nhiều ước mơ, hình như ta chẳng có cái áo mưa nào cả vì ta thích để cho mưa ướt thân mình, chạy xe đạp giữa trời mưa cũng thú vị nhỉ
    Hình như có một ngày mưa, ta tranh thủ chạy về nơi ta vừa ở, vừa làm gia sư, đứng giảng bài cho tụi trẻ con nhà giàu mà tức muốn chết, nghĩ rằng sao nó lì và tối dạ đến thế là cùng.
    Hình như có một ngày mưa, ta ngồi nghe thằng bạn thân kể về mối tình thầm lặng của nó, những giọt nước mắt của nó hòa vào những giọt mưa?
    Hình như có một ngày mưa, ta khoác ba lô, tay áo mang dòng chữ ?oChiến sĩ tình nguyện?, và ta có một cả một mùa mưa nhiều ý nghĩa lắm, có một ngày mưa ta bị té xuống cầu, gãy tay nhưng ngày hôm sau vẫn đi dạy cho các em nhỏ?
    Hình như có một ngày mưa, ta vụng dại đặt nụ hôn cho mối tình đầu tiên, và bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, ta ngồi khóc giữa đêm mưa lạnh, chia tay nhau trong những tháng ngày mưa ?.
    Hình như có một ngày mưa, chẳng còn tiền trong túi ta nhịn đói vác cái máy tính lên tận lầu 3 để bảo vệ luận văn của mình. ?
    Hình như có một ngày mưa, ta kiếm được một việc làm đủ để trả tiền thuê nhà và tiền ăn, vẫn tự nhủ rồi sẽ tốt hơn ?
    Hình như có một ngày mưa, ta có được mối tình đích thực, một công việc ta hằng mơ ước khi còn là sinh viên, và ta lao vào công việc ?
    Vẫn còn nhiều ngày mưa, vẫn còn nhiều kỷ niệm, mà tôi không có thời gian để nhớ
    Hình như mùa mưa của tôi đã ngắn dần theo ngày tháng, và tôi mong rằng mùa mưa sẽ không ngắn lại, mà sẽ là bất tận những kỷ niệm theo thời gian.
    Những ngày mưa của các bạn thế nào?
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa .. cảm giác như đang ở nhà.Ngày xưa, cứ mưa lại thích co ro trong chăn nghe tiếng lộp độp trên mái nhà .. h vẫn vậy .. cái âm thanh vui tai ấy? hay tại kô thể ra khỏi nhà làm nó mê ..?vẫn chưa có câu trả lời. Ngày bé, cứ thêm 1 tuổi là ngày mưa âmn ỉ sáng chiều .. không thích tẹo nào .. dần dà cũng wen nhìn lũ bạn ướt sũng nước đến vui cùng .. trời đất cứ âm ẩm nước , khó chịu lắm .. Rồi cũng tự an ủi, ai biểu mình đặc biệt wá làm chi và mỉm cười .. nụ cười ngây ngô của đứa trẻ nít kiêu hãnh .. 12 năm, vẫn kô thể có được cái kiểu ung dung khi nhìn mưa .. ghét phải lướt thướt áo dài đi học, ghét phải đi ngang những con đường ngập nước mà không được lội .. chỉ biết quay mặt đi và .. tiếc , ghét phải nằm nhà nhìn mưa rơi 1 mình .. papa nhìn lom lom và dè chừng con bé .. hix .. hix, toàn những điều không ưa .. ương ngạch là thế, bướng bỉnh là thế .. vậy mà vẫn mềm nhũn trong mưa .. bao lần chạy như bay, nước mắt chảy dài vì ghét bản thân mình sống ích kỉ .. ngèn ngẹn nước mắt .. không biết từ lúc nào, mưa cứ làm nó bất lực với mọi thứ xung quanh .. 2 mùa mưa xa nhà, chưa từng biết khóc vì nhớ .. chưa từng than thở .. chỉ biết im lặng , đè nén, mỉm cười và bước đi .. chếnh choáng lắm, vẫn gắng gượng .. vẫn đi .. tự hỏi; để làm j chứ? tự trả lời ; kịp đứng lên trước lúc gục ngã. phải không?ưh. Sẽ qua. Mưa xong sẽ có cầu vồng mà. Trẻ con quá, làm j thấy được nó trong cái thành phố đầy người và người này chứ .. ui, hết hy vọng. Trời vẫn mưa, và nó sẽ cố nhắm mắt vào, cố ngủ thật ngoan.
    Đồ dở hơi cám lợn, mùa mưa thôi mà, đâu cần phải nghĩ nhìu vậy chứ. Vẫn mưa không ngớt kia kìa, thấy chưa? 2 đêm mất ngủ nằm nghe mưa rơi rồi đấy .. quay cuồng trong cảm xúc .. co lại vì đau, nhớ Đn đến nao lòng .. cay cay nơi sóng mũi .. Mưa vân nặng hạt.
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    MƯA! cái cảm giác lúc nhìn những hạt mưa rơi hình như làm cho lòng người cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ.Nó như xua tan mọi muộn phiền , mệt nhọc của những ngày làm viêc nóng bức. Như đưa con người ta đến với những phút giây nghỉ ngơi thanh thản trước sự bon chen ,khắc nghiệt của cuộc sống này....................
    ..............Có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ quên được những kỉ niệm ấy !nó cứ sống dậy và muốn vươn mình đến hiện tại mỗi khi trời mưa.Nó làm ta nhớ đến anh , nhớ đến những lúc 2 đứa đầu trần đi dưới cơn mưa đầu mùa tầm tã. Bao nhiêu hình ảnh chợt ùa về-vui,buồn-làm cho lòng người thấy trống vắng , nuối tiếc những cái đã qua ............
    ..............Khi những hạt mưa bắt đầu rơi,nhiều người mau tìm 1 chỗ nào đó để trú mưa . còn mình thì cứ thế- cứ để cho những hạt mưa nhỏ nhoi lăn dài trên mặt ,trên tóc-để thoả thích thả tâm hồn bay bổng của mình trong mưa .
    hp,1 ngày mưa buồn1
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bão đổ vào vùng Bắc Bộ, hà nội mưa suốt ngày chủ nhật, mưa của bão nên gió quá, lại hơi lành lạnh nữa chứ.
    Mưa suốt nên chẳng làm gì cả ngoài việc tranh nhau computer với đứa em để online. Nhưng ko mưa thì cũng thế thôi, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà, ko đi chơi nên mưa hay ko thì cũng thế. Ngày thường mà mưa thì thích hơn, đi làm ko phải bịt kín mặt mũi, da dẻ ko đen kít như bi h,đen đến nỗi mọi người thêm chữ " đen" sau tên rồi hik hik hik
    Chủ nhật anh vẫn phải đi làm, ko có thời gian làm việc gì khác, công việc lại chậm trễ. Mưa thì i ko đi chơi đc, đành ngồi chat thôi
    Nhớ ngày xưa mỗi lần vào mùa mưa là rang vừng, rang lạc, ngồi giã cả ngày, thơm lừng mùi vừng, còn bi h thì lười quá, suốt ngày ngồi ôm cái computer chẳng muốn làm việc gì khác nữa
    Mưa đê cho dễ chịu chút, cho đường đỡ bụi, cho người bớt nóng tính chút....
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn........ từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim ......từng dòng suy tư qua còn bên ai.......
  9. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mưa thật là đẹp!dĩ nhiên là tôi không mong dân mình phải gặp bão liên miên rồi.nhưng xét về sở thích của mình thì ngày mưa hôm qua quả giống như những người bạn thân đã trở về để thoả niềm mong chờ bấy lâu nay cuả mình.
    mưa rầm rập.gió gào thét.mưa và gió quện vào nhau,hoà vào nhau,nhảy múa tưng bừng trên những tán cây lớn.hôm qua ở Hà Nội thôi cũng đã có bao nhiêu cây lớn bị đổ.các vùng ven biển thì thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể.thật chẳng muốn mưa bão gây gia nhiều nỗi đau như vậy.nhưng chỉ giới hạn trong khoảng trời nhỏ bé của mình thôi thì quang cảnh thật là đẹp đẽ và đáng yêu.cả bầu trời màu bạc!những tán cây lớn nhảy múa theo nhịp điệu của gió.luồng không khí mát lạnh ùa qua tóc đem theo những hạt nước lớn làm da mặt căng ra đầy phấn khích!một ngày mang cảm giác mùa đông về giữa mùa hè.nếu so với ánh nắng chói chang của ngày hôm nay thì những cơn mưa hôm qua đúng là thiên đường.
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi toàn mưa vào đêm . . . mở cửa sổ nhìn ra ngoài . . . im lặng . . . chỉ thấy mưa lất phất đan chéo thành tấm màn mỏng lờ mờ quanh mấy cây đèn cao áp . . . gió thổi , mưa hắt mát lạnh , bủn rủn cả người , như vừa cắn miếng đầu tiên vào que kem giữa ngày mùa đông lạnh giá . . .
    Giữa những hộp nhà im lìm như chết cứng , trân mình chịu đựng từng cú quất của mưa , của gió . . . bóng dừa nổi bật lên trên nền trời đen thẳm , những cành cây ngạo nghễ đùa trong mưa gió như những cánh tay của con bạch tuộc khổng lồ trong lòng đại dương sâu thẳm . . .
    Ngoài đường . . . xa xa một chút . . . hàng xà cừ im lìm , cả con đường vàng rực lên , phơi mình dưới ánh đèn cao áp và màn mưa dầy đặc . . . thi thoảng lắm mới có một cái xe chạy vù qua vội vã . . . khung cảnh được phủ thêm một màn sương mờ huyền ảo .
    Ước gì mình lại được nằm giữa cái giường huyền ảo đấy . . . giữa cây , giữa mưa , giữa đêm , giữa gió , dưới ánh đèn vàng rực . . . để một lần được tìm lại cảm giác tan ra theo mưa , nghe gió tìm vào từng mạch nhỏ trong hồn . . .

Chia sẻ trang này