1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA !

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi cattlyea, 01/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    MƯA !

    Mấy ngày nè sao mưa nhiều thế. Ngày nào cũng mưa, mưa to, mưa nhỏ, mưa ào ào, mưa dào dào,.......Đủ kiểu!
    => Tâm trạng mình cũng đủ kiểu. Lúc thì hắc hắc cười, lúc thì mặt như sát thủ, lúc thì bơ phờ ngắm mưa - Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn (^_^) . Mưa mùa hạ nè đẹp thật , nghịch nước mái thoải => Cũng sợ nước ăn chân lém ! . Bi giờ ngoài trời đang mưa to đùng, chậm giờ lên đường của ta. Nhưng ta lại ko bực vì mi lại làm ta thấy thoải mái sau những rắc rối cũng to uỳnh ! Bi giờ mà có kẻ nào ngố ngố cùng ta đi dưới trời mưa nhìn nhau cười tít mắt nhẩy? hí hí Lãng mạn quá !.......(^_^) Mơ mộng thoai!...


    Có ai thích mưa ko? Những lúc mưa mọi người nghĩ gì?
  2. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhóc này quá. Nhìu kẻ đọc topic mà chẳng ai share cả. Anh mày thì chẳng phải đang ngồi trong chìu mưa, mà mơ mộng, ngoài kia nắng vỡ đầu, trong này thì đói..hicc
    Lại còn đang nghe "hoa vàng mấy độ" - kinh người, sao mà tủi thế. Nhóc đã bao h ngồi coffee 1 mình vào chìu mưa chưa?
    Thú lắm ...lúc ấy cũng lại thấy dấy lên những cái non trẻ của 1 thời, những "đam mê, nông nổi.."..Nhìn quanh, cũng toàn những kẻ như mình..Một cô bé cũng mắt mơ màng-- thấy thích vì con gái lại mê cái trò này-- Ko ngờ cũng chỉ sốt ruột khi ko thấy thằng bồ đến. Chứ nàng ta để ý gì đến những giọt mưa héo hắt ngoài kia. Lại thêm 1 loại người..
    Nhưng thế nào thì khuyên bé nên ngắm mưa 1 cách tích cực he. Mưa gõ trên mái tôn leng keng- như đang dội vào lòng ..uh thì lúc ấy sad rồi , song mưa chẳng có tội gì cả, nó chỉ "tè" xuống mặt những ai ko mang ô nón thôi. Cứ để cho cái thằng mưa ấy đc làm trẻ con- hồn nhiên ..ĐỂ NHỮNG KẺ NGƯỜI LỚN NHƯ ANH EM TA ..ĐÔI KHI ĐC NÓ DẮT ĐI CHƠI
  3. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì á , thương thi buồn , bần thần ngồi nhìn mưa rơi , nhớ bạn bé , nhơ người yêu (cũ) . Nhìn mưa thường là rất buồn , nhưng nếu dang nằm chùm chăn ngủ nghe mưa thì lại thấy thích => muốn ngủ thêm lúc nữa roài nam luôn . Nhưngng cướp sợ mưa lắm , chẳng bao giờ dàm nghĩ mình sẽ di dười trời mưa cả .

Chia sẻ trang này