1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rack28, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rack28

    rack28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mưa!..

    Ừ, lại là Mưa!! Đã có biết bao cơn mưa rơi vào cái miền đất Tâm sự này.. Nhưng kệ chứ, với mỗi người, mưa lại là 1 mỗi kỉ niệm khác nhau chứ..

    Mình đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới đường.. Cả dãy phố còn có 2 cái đèn sáng.. Nhưng thế cũng là đủ để mình thấy mưa.. Tại sao cứ thấy mưa là mình lại buồn nhỉ?..

    Vậy là đã 1 năm có lẻ rồi cơ đấy.. Cái "Quyết tâm" của mình vẫn dán ở đây này.. Nhưng chưa có dòng nào được mình tích cả.. Mình vẫn thế, chẳng quyết tâm làm được việc gì nên hồn cả..

    Bạn ơi, bạn đang làm gì?.. Hì, tớ với bạn cứ nhắc đến nhau là hỏi câu này nhỉ.. Ai bảo trong tình yêu, AYE và EYA mới là câu nói quen thuộc nhất nào..

    Bạn ơi, ở nơi bạn có mưa ko?.. Ko thì mình gửi cho bạn 1 ít nhé.. Mưa HN đẹp lắm bạn ạ.. Vẫn như ngày xưa mình nô đùa đấy.. Nhưng bây giờ, mưa buồn và cô độc lắm bạn ạ..

    Tôi nhớ lắm!..
  2. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang buồn.ko ngủ được
  3. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    lại mưa
    mình ghét mưa
    buồn lắm...
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng đang mưa..............
  5. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nắng rồi...mọi người cũng phải tươi tỉnh lên.
    Đợt tới mưa to, HN ngập..mọi người có thích đi lội không ? nếu thích gọi tớ đi lội cùng. Lúc đó tha hồ thấy sóng ở trong lòng nhé.
  6. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi 1 mình, trời cũng mưa! Bây giờ hết trẻ trung để đi dưới mưa mà không mặc áo mưa rồi, nhưng vẫn thấy thích! Một mình lang thang, bạn hẹn hò không thèm nhận lời! Hì! Một mình cho tự do tự tại!!!
  7. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa...
    .....giống y như buổi tối hôm ấy vậy...
    --------------------------------------------------------
    ...........Chọn một góc ở Friendly quen thuộc, gọi thứ nước quen thuộc , vậy mà sao mọi thứ trở nên vô nghĩa đến vậy.
    Ngồi đối diện với anh, mắt ráo hoảnh .chính xác hơn là nó cố gắng không khóc,lòng kiêu hãnh không cho phép nó khóc. Mặt nó vênh lên nhìn anh đầy vẻ thách thức;anh muốn chia tay sao, nó không cần , không níu kéo đâu nhé.
    Anh lặng im, nhìn nó bằng con mắt nửa như hối lỗi nửa thương hại.
    ...lặng im...
    ....và im lặng..
    Anh đưa nó về, mưa ướt đầm vai áo, ướt tóc, ướt cả bờ môi..
    Lặng im hồi lâu trước cửa...
    "anh về nhé, em nhớ giữ gìn sức khoẻ"
    ...........
    Tiếng xe đi xa dần, nó khuỵu xuống, vỡ oà....
    ...tan vào cùng mưa....
    -------------------------------------------
    mưa hãy xoá hết đi nhé...một tình yêu... mãi mãi... không dấu vết.
    Được LiJoan sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 12/09/2007
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mưa là thế luôn luôn buồn......và khi ở một mình thì luôn có cảm giác cô đơn.......cần nhất một bờ vai khi lang thang trong mưa.................
    ôi sao dạo này mình sến thế không biết.......chắc tại bị lang thang trong mưa bất đắc dĩ nhiều quá nên mới thế
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mưa , nó ghét mưa , mưa ẩm ướt , mưa buồn , mưa khó chịu
    mưa làm nó muốn khóc , nó ghét mưa ..............................
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Ai thì cũng có ít nhất 1 kỷ niệm với mưa. Buồn có vui có. Những kỷ niệm vui liệu có khi nào thành kỷ niệm buồn khi nghĩ lại?

Chia sẻ trang này