1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rack28, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mưa đi..mưa đi...đang mưa này, Trung Thu nào cũng mưa
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cứ trời mưa là em lại khóc..............nhớ anh............ nhớ những kỉ niệm của mình................mưa..............em sợ mưa.................sợ lắm.................................vì mưa lạnh..... vì mưa em không được gặp anh............................ vì mưa làm em nhớ đến 1 điều.... buồn lắm anh ơi!.................................
  3. ziizam

    ziizam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ngày nó gặp anh trời không nắng mà mưa. Cơn mưa rả rích mãi không thôi như ông trời đang khóc hộ lòng nó vậy. Nó đã từng rất ghét cơn mưa ấy, nhưng nếu không có cơn mưa đó thì đã chẳng có không khí trong lành cho đêm về bình yên, thoảng nhẹ những cơn gí ru trái tim nó ngủ yên.
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Oh lala...chắc cô bé này có nhiều kỉ niểm về trời mưa lắm đây...giống anh roài...mưa thường gây cho người ta tâm trạng buồn nhưng lại rất lãng mạn....
    He he...ngoài trời đang mưa đấy...mưa cứ tí tách rơi...rơi hết buổi tối hôm nay đi...mưa to thêm nữa vào...hay để mưa cuốn trôi đi tất cả ...
    Trung thu vui vẻ...

    Vo danh doc khach
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối cuối cùng mình đi chơi với nhau trời cũng mưa tầm tã. Lạnh em ngồi sát vào anh hơn. Anh nắm tay em. Nhớ cảm giác đó nhiều lắm. Gìơ trời mưa em lại thấy lạnh. Và em thèm được anh nắm tay. Tay anh lúc nào cũng ấm áp, còn tay em lúc nào cũng dễ bị lạnh. Anh nói những hôm trời mưa thế này anh sẽ nắm tay em để em thấy ấm áp. Bây giờ trời mưa ai sẽ là người nắm tay em hả anh? Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể được ở bên nhau hả anh? Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm.
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn mưa.... chán thế... lại không được gặp anh rồi... anh bận việc... mình chẳng đi chơi được... em không ghét mưa... mà sợ mưa.... rất sợ.... mưa lạnh lắm... mưa em không được ra đường.... ở nhà mà em vẫn thấy lạnh.... sợ lắm.... những lúc mưa em luôn nhớ anh.... muốn được ở bên anh.... nhìn mưa thôi... em không dám hứng mưa nữa... trời cứ mưa ... ngồi 1 mình em lại nhìn mưa... lại khóc.... mưa buồn quá.....
  7. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau trời cũng mưa.Buổi tối cuối cùng mình đi chơi với nhau trời cũng mưa tầm tã. Lạnh em ngồi gần anh hơn. Anh nắm tay em. Nhớ cảm giác đó nhiều lắm. Bình yên và ấm áp. Gìơ trời mưa em lại thấy lạnh. Và em thèm được anh nắm tay. Tay anh lúc nào cũng ấm áp, còn tay em lúc nào cũng dễ bị lạnh. Anh nói những hôm trời mưa thế này anh sẽ nắm tay em để em thấy ấm áp. Bây giờ trời mưa ai sẽ là người nắm tay em hả anh? Tại sao chúng ta yêu nhau mà không thể được ở bên nhau hả anh? Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm.
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 25/09/2007
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    cứ mưa là khoía đi lang thang....
    càng mưa to càng thik..càng nghĩ càng thýa mình điên
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đang ngắm đèn trời đẹp long lanh thì mưa trút ầm ầm. Mọi người tan tác. Thế là hết cả trung thu.
  10. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nào cũng mưa...Nhưng năm nay khác hẳn...Tâm trạng quá!!!

Chia sẻ trang này