1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rack28, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa đây này,
    em gét lúc trời mưa, chảng gợi đuợc cho em điều gì cả . Nhưng hôm nay buồn thê thảm, có lẽ 1 phần những cảm giác xáo trộn trong lòng đem lại nữa .
    Mẹ em gọi cho anh, có lẽ gọi đúng hôm nay đâm làm anh giật mình phải ko? Anh iên tâm, U ko biết anh đánh em đâu ;)) Có lẽ U chỉ muốn gọi để hỏi chuyện anh thôi, em đoán vậy .
    Anh hỏi em : Vì anh đánh em, U nhất quyết bảo em bỏ anh, em làm theo chứ ?
    -Em ko biết nói sao nữa, có lẽ cái đău về thế xác tuy đău nhưng nó ko lớn bằng nỗi đău trong tâm can anh ạ . Dù sao em cũng tát anh truớc nhỉ, nhưng sao lại phản ứng lại bằng cách thụi cho em mấy quả mà 1 thằng con trai khoẻ cũng khó mà chịu đựng đuợc như thế ? Em ko biết lúc đó trong lòng anh còn coi em là nguời yêu ko nữa . Em ko khóc vì đău, mà chỉ khóc vì con nguời anh tàn bạo quá, em buồn lắm anh có biết ko ?
    -Nếu U biết anh đối xử với em như thế thì chắc chắn ko bao giờ cho anh tiếp tục yêu con gái của U đâu :( Nhưng em vẫn chưa nói cho U biết . Bỏ hay tiếp tục là vấn đề giữa em và anh, em ko muốn phụ huynh nhúng tay vào việc này .
    Nguời ta có thể hi sinh rất nhiều thứ vì nguời mình yêu, nếu kể ra thì có những nghĩa cử cao đẹp và sâu sắc lắm anh ạ . Em tự hỏi, em có bao giờ đòi hỏi anh 1 điều gì qúa đáng trong suốt 2nam qua ko? Có lẽ là ko, vậy mà hôm qua - chỉ vì một mong muốn bình thường của em mà anh nỡ đối xử với em như thế :( Mọi nguời vẫn nghĩ là anh hiền, đã có ai từng trông thấy anh lúc côn đồ vậy chưa ?
    Những vết thương tích trên nguời em dù có che dấu khéo léo cũng bị U phát hiện, dù sao em cũng ko muốn to chuyện vì thế ko nói cho U biết nguyên nhân . Nhưng em đoán là U biết anh ạ, bất chợt nhìn lên thấy mắt U đỏ :( ......
    Nên để cho tình yêu ngủ iên vĩnh viễn hay ko ???? Đó là câu hỏi trong đầu mà đến hàng tá lần em vẫn ko có câu trả lời chính xác cho chính mình .....Nhưng em biết, rồi mọi cái cũng phải kết thúc, chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi .
    Em gét trời mưa
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    U biết rồi,
    U yêu cầu tôi phải chấm dứt anh, lần này tôi nghe .
    Mẹ à con xin lỗi, ngay cả chuyện tình cảm của mình con cũng làm mẹ phải lo lắng, dù cuộc sống vất vả đã khiến mẹ phải lo toan nhiều rồi, vậy mà phải lo nghĩ thêm chuyện của con nữa .
    Con xin lỗi, cho lần này và gần 2 năm truớc, khi con ngồi trong ô tô chuẩn bị lên đường ra sân bay, nhìn thấy mẹ đằng său khung cửa sổ dõi mắt theo con, mẹ có biết chưa bao giờ con đău khổ và muốn chết ngay lập tức ko ? Và hôm nay nữa, con lại làm mẹ và cha một lần nữa phải vì con mà suy nghĩ . Con biết mẹ sót xa cho con gái của mẹ và thương con nhiều lắm . ....Con đã làm khố ba mẹ nhiều, con biết và có lẽ đến chết con cũng ko iên đuợc với những quá khứ mà thi thoảng bất chợt hiện về, khiến con đău đớn .
    Cám ơn mẹ đã hiểu con, như mọi lần - những khi con rơi vào hoàn cảnh ngang trái nhất và tưởng chừng như khó thoát khỏi, thì mẹ vẫn luôn là nguời để con gửi gắm và tin tưởng, vẫn là mái nhà của con, những khi con thất bại và cay đắng trở về .....
    Con hứa với mẹ dốc toàn khả năng của con cho tương lai phía truớc, hạnh phú của con là đền đáp đuợc phần nào công con mẹ đã ban cho con ...
    Con dừng
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bão số 5 đã đi qua, những cơn mưa lớn đã đi qua nhưng sao bão trong lòng tôi vẫn còn?Nước mắt vẫn rơi mỗi khi đêm về?Tôi chẳng còn gì hết, tình cảm gia đình cũng hết, tình yêu cũng ra đi. Tôi sinh ra chỉ đem bất hạnh và đau khổ đến cho người khác. Sao k chết đi cho đời rảnh nợ? Kiếp này tôi gây cho những người thân yêu của mình những nỗi đau không thể bù đắp được.
  4. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    tớ có nhiều kỷ niệm với mưa lắm. những lúc đó thì thấy hạnh phúc, thấy vui, thấy lãng mạn... đâu biết rằng cái hậu quả nó để lại đâu chỉlà mỗi hắt hơi sổ mũi , mà còn là 1 trời đau khổ, dằn vặt với nỗi nhớ, với những kỷ niệm còn rõ rệt quá... Đau và buồn...
    Có người từng nói với tớ thế này..
    "những j bắt đầu từ cơn mưa thường không bền"
    Có lẽ đúng là như thế....
  5. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mưa trút nước, mưa ngập nửa bánh xe, mưa ướt gấu quần, mưa nhớ a, mưa làm nỗi buồn thêm nặng trĩu, mưa xoá dần hình bóng a trong em.
  6. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp đầu tiên, lất phất mưa, ngồi sau xe anh cách xa cả mét, có mỗi một cái áo mưa cánh dơi của anh, không dám mặc chung, ngại ! Năm thứ nhất Đại học là thế ! Lần sau nữa, cũng lất phất mưa, cũng ngồi sau xe anh, gần hơn được một tẹo, "Em có lạnh không ?" " Dạ không", đáp gọn lỏn thế nhưng quả thật đang run lên vì lạnh. Rồi mong ước một ngày tay trong tay Yêu thương và Tin tưởng, ngày ấy trời sẽ đổ mưa nhưng giấc mơ đã không thành. Rồi một lần anh gọi giọng bỗng dưng chùng xuống "Tối qua dầm mưa tự dưng nhớ em vô cùng", lo lắng sợ anh ốm mất, chỉ mấy ngày trước thôi anh vẫn còn phải uống thuốc, thế rồi đi với em chẳng còn phân biệt ngày đêm, chẳng ăn uống gì cả, chỉ sợ thời gian qua mau.
    Thế rồi ... chẳng còn ngày mưa nào nữa bên anh, thế rồi chỉ có mỗi mình em nhìn mưa và ... nhớ. Ngoài kia, trời lại mưa nữa rồi ...

Chia sẻ trang này