1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yahooyahooya, 09/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cứ mưa là lại sũng cảm xúc.Nhất là dạo này lại đang thu chớm đông chứ.Sáng đi thấy trời lạnh lạnh se se,cứ thấy thix thix sao í.Dạo này,trời mưa nhiều,cảm xúc nhiều,nhất là buổi tối cả nhà ngủ hết ,cắm tai nghe mà nghe nhạc,ngoài trời mưa,cảm jác lạ lạ sao í.
    Mỗi lần có mưa,lại nghĩ đến bài Rhythm of the rain của The Cascades có j đó nó cứ gợi gợi ,gợn gợn trong suy nghĩ mà ko thể gọi thành tên đc.Giai điệu mưa nhẹ nhàng,nghe tưởng tươi vui,tiếng mưa rơi tí tách,như tâm trạng của người hát nhưng ko phải.Ẩn sâu trong bài hát là nỗi buồn,khi n`g yêu ra đi,để ta 1 mình với tiếng mưa rơi.
    Rồi lại bài Mưa của Bằng Kiều ngày xưa:"Mưa ơi mưa hãy nói lên đi,sao mưa mãi ko thôi"
    Ờ,đấy bn là bài mưa mỗi bài là 1 cảm xúc.
    Lại bài Mưa của Thuỳ Chi.Làm mình mỗi lần gặp mưa lại thấy nhẹ nhàng,ấm áp khi bên...ah đấy,cái cảm jác bình yên,vừa mỏng manh cần phải vun đắp vừa bền vững cần phải jữ jìn.
    AH đấy,trời mưa to,lại mưa rồi,dòng người hối hả ngược xuôi,mỗi ng` lại có mối lo riêng,qtâm riêng,nhưng tất cả đều chung đó là họ hối hả,họ nhanh chóng về để thoát mưa,thoát cái já lạnh,thoát từng jọt mưa cứ táp vào mặt .Buốt!.
    Mình ko hẳn,cũng có lúc ko đi qá nhanh,cũng có lúc thix cảm nhận.Đôi khi cảm nhận rõ ràng 1 cảm xúc ,để gọi tên nó cũng là 1 điều thú vị.Mình yêu những lúc mình sũng cảm xúc như thế này,những lúc sống chậm lại để cảm nhận cs,để mà từ đó lại lao vào cs với học tập,cv,bạn bè ,tình yêu với tất cả niềm say mê nhất.
    Con người ai cũng có những lúc trầm lại để suy tư cho riêng mình.Ai cũng có 1 khoảng trời riêng ko thể xâm phạm,dù có là ng` yêu,có là j của nhau đi nữa,vẫn cần 1 khoảng không riêng.Để ng` ta tự suy ngẫm,tự nhận ra chân cảm xúc của mình,có thể ko gọi tên,có thể gọi tên nhưng ít nhất mỗi lần như vậy,họ thấy mình đang sống,đang có ý nghĩa hơn với bản thân mình,chứ ko phải chỉ tồn tại.
    Nhưng:
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi
    Sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi thâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi hãy mưa nhanh lên
    Để xoá hết ưu phiền
    Quá đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 30/09/2008
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Mưa mát quá ...................thích.................nhưng lại buồn ​
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 03/10/2008
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng. Chắc hết mưa rồi. Tiếc thật không tìm được người yêu trong những ngày mưa để đi lang thang. Tiếc
  4. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... mình thì chả bao giờ lang thang trời mưa nên chắc là không tìm thấy được rồi.
    Hề hề hề.........

  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E đề nghị là bác về ngay nhà "Trai mung mot gái hôm rằm đi nhớ"Bác dạo này lười quá rồi ko chịu về nhà gì cả toàn đi ném đá vào nhà khác và spam thôi. Bác về xây dựng nhà đi nhớ
  6. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Mưa bão sấm chớp ầm ầm , kinh quá ... lâu lắm rùi hôm qua mới có trận mưa to thế ...nằm mãi mà không ngủ đc ... lúc thì thích mưa lúc thì thích nắng ...chả hỉu mình thích rì nữa
  7. yahooyahooya

    yahooyahooya Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng oi ả trên con đường bụi bặm ... chỉ ước gì có một cơn mưa mà sao khó thế ....nhớ những cơn mưa rào sũng ướt vòm cây trên đường PĐP ....nhớ em
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ hnay trời có mưa thế lại ko có, vừa mưa được một tẹo thì tạnh, chán như con zán vậy.
    Giá mà hôm nay mưa thì tốt biết mấy. Thèm được đi dưới mưa thế
  9. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Nếu chiều nay ko có a. Ai sẽ đưa e về trời sắp đổ cơn mưa sao a còn đứng mãi, hãy nói 1 lời có phải a giận e, có fải a giận e.
    Nếu ngày mai xa cách nhau a chẳng lên âu sầu, trời sắp đổ mưa ngâu đôi ta chẳng tan vỡ dẫu bít tình đầu rất dễ chia lìa nhau để chìm vào trong bể dâu.
    Yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao, thiết tha cho mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu.
    Nếu tình đôi ta dở dang a hãy xem như là môt giấc mộng chiêm bao mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau a về kẻo trời mưa mau.
    Yêu nhau từ độ nào mấy mùa trăng lên cao, thiết tha cho mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu. Mùa thu lá bay bay thật nhiều kỷ niệm càng thương bấy nhiêu.
    Nếu tình đôi ta dở dang a hãy xem như là môt giấc mộng chiêm bao mai sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau a về kẻo trời mưa mau. Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau a về kẻo trời mưa mau
    Thích nhất bài"A về kẻo trời mưa mau" do Cẩm Ly hát. Hôm nay mưa thèm đi hát vậy ta.
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất thời tiết như hum nay _ vừa mưa vừa lạnh _ cô đơn được dịp tăng sức mạnh ​

Chia sẻ trang này