1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Mưa...

    Mưa sướng thật. Mát lịm người...
    Hôm qua mơ trở về thời thơ ấu. Nhớ quá. 20 năm trước, cũng mưa, cũng bên cửa sổ, ngồi ngẩn ngơ ngắm mưa chán rồi cũng đứng dậy bắt chước làm mưa bên cửa sổ. Giờ thì chắc không làm thế được...
    Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm gián đoạn nhiều kí ức. Nhiều lúc thèm được làm trẻ con, được nghịch ngợm những trò chơi khờ dại, và để hoà mình vào thế giới của trẻ thơ. Muốn được sống những tháng ngày vô ưu vô lo...
    Chả hiểu sao mình thích mưa đến vậy. Dù cũng chẳng có kỉ niệm tốt đẹp gì.

    Mưa cũng nhiều như nước mắt của mẹ...
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa ... những nỗi niềm trăn trở...
    Mưa về dịu đi cái nóng đầu hè... thư giãn và thoải mái tâm hồn...
    Xoá đi cái bụi bặm cho phố thị đông đúc...
    Sáng nay mưa, nhâm nhi tách càphê nóng...
    Thấy cs sao mà nhẹ nhàng quá...
    Làm việc thôi...
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Nằm nghe cô đơn, thoáng bước trong hồn, giá buốt về tìm, sao rơi cuối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang...
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...
    lo quá ...
    không biết đống quần áo ngoài sân thế nào .
    haizz .. tháng này tiền nhà nữa , tiền điện , tiền nước , trăm thứ bà rằn .
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mưa ......
    Ướt hết cả quần ......
    Đến chán
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mưa làm thời tiết dễ chịu nhưng tâm trạng vẫn thấy khó chịu và bức bối 1 số chuyện.
    Mưa làm sáng nằm trong chăn fân vân có đi học ko nhỉ? Và cuối cùng đã chiến thắng bệnh lười, lội mưa tới lớp.
    Mưa làm ngồi học hơi bùn ngủ, cả lớp có duy nhất 25 mống di học, chắc mọi ng tranh thủ cái thời tiết dịu dịu này mừ ngủ đây.
    Mưa làm mình nhớ anh.... nhớ nhìu lắm nhưng cũng đang jận nhìu.
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Cơn mưa làm dịu đi cái nóng oi bức mấy ngày hôm nay
    Hà Nộ i chợt mưa chợt mưa...nhớ ai bây giờ
  8. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu 2 người đàn ông
    Một dịu dàng - Lần đầu hẹn hò với anh trời mưa to và hầu như chúng tôi đi với nhau là mưa - Tôi gọi anh là Mưa
    Một ấm áp mạnh mẽ - Chúng tôi đi với nhau những ngày nắng chang chang của mùa hè - Tôi gọi anh là Nắng
    Có thể do tôi lãng mạn mà đặt tên như thế
    Khi tôi chia tay với mưa thì trời đổ mưa phùn suốt những ngày đông
    Khi tôi gặp Nắng thì trời lúc nào cũng oi ả
    Chuyện tình cảm tôi luôn không rõ ràng nên khiến có nhiều người hiểu lầm. Đôi lúc tôi không biết mình cần Mưa hay Nắng.
    Họ đều là 2 người đàn ông vừa vô tâm vừa nhạy cảm.
    Họ khác nhau như mưa và nắng
    Và tôi yêu cả 2 người
    Chân thành
    Nhưng không chung thuỷ
    -----
    Tôi biết rồi cuối cùng tôi sẽ không bước bên cạnh ai trong số 2 người họ.
    Tôi biết rõ
    Nhưng sao tôi không thể nào phân định rõ ràng được
    Bởi lẽ vốn dĩ tình yêu là mong manh
    http://fc02.deviantart.com/fs20/i/2007/255/1/d/Rain_by_***ties.jpg
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mưa... mưa... giá trời đừng mưa và em đừng nhớ...
    trời ko mưa và em ko nhớ... em còn biết làm ji....
    e nhớ những cơn mưa năm nào, nhớ tiếng nói nhẹ nhàng, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười nhớ tất tật tật... nhưng giờ thì e quên hết rồi, chẳng còn nhớ ji nữa đâu
    chúc anh hạnh fúc
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn nên yêu 1 người.Đó là người dự báo thời tiết là hợp lý

Chia sẻ trang này