1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thèm có một người để nhắn 1 tin: "Em nè... Sấm chớp kìa. Có sợ không?"
  2. minhmeo172

    minhmeo172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Mửa rồi đây thôi
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Nghe mưa gào thét, cảm thấy dễ chịu.
    Gió lành lạnh.
    Mưa lành lạnh.
    Lòng ấm áp...
    Hoang mang...
    http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=3496Lament___Uaral.mp3

    Được meomeotom sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 11/06/2009
    Được meomeotom sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 11/06/2009
    Được meomeotom sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 12/06/2009
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đang mưa nài
    Mát mẻ nghê
    Mỗi lần mưa...
    thấy ...
    miên man ....
    .....
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    giá bi h có người nhắn tin cho mình là"Em nè... Sấm chớp kìa. Có sợ không?" nhỉ
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mưa và nỗi nhớ
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Em nè... Hết sớm chớp rồi. Em có lạnh không?
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Những bản nhạc mưa réo rắt... vang trong máy...
    Những tiếng mưa lao xao trên phố...
    Im lặng...
    Dồn nén... rồi vỡ òa
    Trong nỗi nhớ, trong ký ức
    Mưa, cà fê... bản nhạc cũ
    Như tan ra, mênh mang trôi về nơi ấy...
    Cơn mưa nhỏ và chiếc lá phong đã đổi màu...
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    MƯA NGÂU
    Rời tháng bảy, mưa ngâu tầm tã
    Anh ngồi đây tiếc nhớ một cuộc tình
    Nhớ quán nhỏ, hai đứa cùng nhau nấp
    Ngồi nhìn nhau len lén dưới trời mưa
    Ly trà nóng anh nhường em uống trước
    Anh ngồi run, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười
    Rồi quán nhỏ trở thành nơi hò hẹn
    Ngồi đan tay, truyền hơi ấm chiều mưạ...
    ***
    Tháng bảy xứ người lạnh lùng ảm đạm
    Cũng mưa rơi ướt dạ kẻ tình si
    Anh ngồi đây nhớ lại buổi chia ly
    Mưa ướt lạnh, hay lòng anh thấm lạnh ?
    Trong quán nhỏ anh lại mời trà nóng
    Nói với em, cho ấm dạ người đi
    Dù mai đây hai đứa có phân kỳ
    Em ơi nhớ, chiều mưa nơi quán nhỏ
    Ngày anh đi,en không hề đưa tiển
    Chẳng một bức thư, chẳng nhắn một lời
    Nhưng tình xưa như vẫn mãi không rời
    Chút kỷ niệm chiều mưa tháng bảy ....
    ***
    Mưa ngoài cửa rơi hoài hông chịu dứt
    Chắc giờ này Chức Nữ gặp Ngưu Lang
    Có phải quạ đen đúng hẹn đã trở về
    Giúp hai kẻ đầu sông Tương gặp gỡ...
    Anh với em, giờ thuộc hai cuộc sống
    Trời mưa ngâu không thể ngắm chung rồi
    Nhưng nhìn mưa anh vẫn thấy bồi hồi
    Nghe cay mắt, thấy thèm ly trà nóng
    [​IMG]
    Được meomeotom sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 12/06/2009
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Hải pHòng nóng.
    Thèm mưa!

Chia sẻ trang này