1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveSN

    loveSN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Muốn hét thật to. Muốn được thể hiện bức xúc, nhưng có gì đó không dám.
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cứ hét thật to cho thoải mái vào, cuộc đời ngắn lắm! Cùng lắm là vào... gào thét trong toilet"
  3. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời chuyển mình xầm xì, những cơn mưa mùa hạ mạnh mẽ xua tan những hơi nóng cố chấp bám trên phố, trên những người đi đường.
    Mưa đến xoá đi những mệt mỏi, kéo mọi người về sớm bên gia đình, bên mâm cơm.
    Mưa đến như giữ những bước chân lang thang trên phố ở nhà.
    Mưa đến, những bản nhạc như sâu lắng, chầm chậm
    Mưa đến, những giọt cafe tí tách rơi đều đều
    Cuộn tròn trong chăn, quạt vẫn bật phè phè, kéo máy tính sát giường, cốc cafe kế bên, loa được phóng thích trong bản nhạc mưa...
    Mưa ơi, cứ rơi... như cuộc tình xưa bỗng về thật khẽ, còn vương hơi ấm của nỗi nhớ thương...
  4. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chạy xe nhanh khiến cho mưa quất vào mặt rát bỏng...Tỉnh lại chưa???Ngày mai sẽ bình yên.Mọi chuyện lại trở về theo đúng quy luật của nó.....Không buồn...Không vui.....Khép mi đi em...Cho tình ta tựa như bóng mây....
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mưa ơi, mau về....
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh là một chàng trai rất phong lưu. với bề ngoài điển trai cùng với tính cách phóng khoáng, đã ko biết bao cô gái theo đuổi anh.cô và anh là một cặp, ko biết như thế có phải là may mắn cho cô ko.Cô ko có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh.Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa nhưng cô vẫn yêu anh một tình yêu chân thành tha thiết . Yêu trong thấp thỏm lo âu.Cô rất thích những ngày mưa và cũng rất thích đi dươi mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra giưa trời để dầm mưa, dể được nói cười nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích, nhưng những lúc ấy cô dều ngăn anh lại.
    _Tại sao em ko để anh cùng dầm mưa với em?
    Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh:
    _Bởi vì em sợ anh bị cảm
    _Nểu sợ bị cảm sao em vẫn làm?
    Câu hỏi này cua anh cô ko bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vể xa xăm. tất nhiên là lần nào anh cũng chiều lòng cô bởi khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô cười anh cũng hạnh phúc rồi.
    Nhưng hạnh phúc của hai người sao qua ngắn ngủi. Anh đã yêu một người con gái khác, một người con gái có vẻ đẹp đến say lòng người , với phong cách hiện đại đã khiến bao gã si tình ngây ngất ,và anh cũng ko ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.
    Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra lời đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh ko nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du để dánh mất một thứ vô cùng quý giá. Cô đã chấp nhận lời đề nghị đó ,lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ lâu rồi cô đã biết anh ko còn thuộc về cô nữa. Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ có bao giờ dừng lại ở một chỗ nào đâu. Buổi tối hôm ấy , chàng trai lại đưa cô về nhà lần cuối. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi bàn tay anh, lại chạy lên phía trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình từng yêu và phụ lòng, chàng trai bỗng dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả, hổ thẹn và xót xa. Trong khoảnh khác ấy anh bỗng thấy tình yêu với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai ko làm theo yêu cầu của cô. Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:
    _Anh thật sự xin lỗi em vì đã làm em đau lòng! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh hạnh phúc nhất. Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc những giọt nưóc mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô vào lòng , thật chặt, thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé của cô đang rung lên vì đau khổ.Rất lâu sau, anh mới lên tiếng:
    _Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi. Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều ko để anh dầm mưa cùng em vậy?
    Im lặng một hồi lâu, cô gái mới cất tiếng trả lời:
    _Bởi vì em ko muốn anh nhận ra rằng...em...đang khóc...
    Câu trả lời của cô lẫn trong tiến mưa, khiến trái tim anh như tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô dã yêu anh nhiều dến thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang khiến trái tim cô nhỏ lệ...

    Anh đọc câu truyện đó khi lang thang trên net. Thấy lòng day dứt.
    Mấy hôm nay nắng gắt quá...
    Thèm một cơn mưa...
    Phải chăng, anh cũng đang thèm một tình yêu dịu dàng và mát như vậy? Có những thứ khi mất đi, khi biết không thể lấy lại được, người ta mới thẫn thờ.
    Nếu như có cơ hội, anh sẽ... Không... Chúng ta sẽ đi dưới mưa, tay trong tay...
    Và, em sẽ luôn cười.
    Sẽ không có nước mắt.
    Bao giờ mới được thế, em ơi...
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Tại sao người ta cứ yêu mưa đến thế nhỉ?
    Câu chuyện meomeotom post- cô gái nhỏ nhắn ấy như...mưa!
    Làm gì có cái gọi là tình yêu nào trỗi dậy, khi cả khoảng thời gian dài bên nhau k thức giấc, khi đang si mê cô gái khác, mà thấy cái dnág nhỏ nhắn ấy rug lên trong mưa lại viết: TRỖI DẬY.
    KHông!
    Đó là một tình thương, và tình thương này không nằm trong bất kỳ cung bậc cảm xúc nào của tình yêu.
    Phút yếu lòng này nếu người con trai vượt qua được, sẽ là điều tốt nhất k làm trái tim nhỏ bé kia bị tổn thương thêm bất kỳ lần nào nữa.
    Em cũng vậy! em không cần 1 nụ hôn cuối cùng, không cần 1 lần hẹn cuối, k cần bất kỳ 1 cung bậc xúc cảm cuối cùng nào của anh rung lên vì em. Nếu em biết tất cả đều là lần cuối, em sẽ k bao giờ để nó xảy ra.
    Và em vẫn muôn đời yêu nắng.
    Ngạo nghễ, kiêu sa, và thà vĩnh viễn là một kẻ đơn độc, còn hơn là 1 người có được chiếc ôm thật chặt, do cái rung động vì mình mỏng manh, nhỏ nhắn trong cuộc đời này.
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cả 1 ngày.. trời nắng và cái nóng như thiêu đốt. Cả 1 tuần lv mệt nhoài, cho 1 ngày nghỉ cuối tuần xa hoa.
    Bất chợt 1 cơn mưa...ào đến rồi đi... Nụ cười vừa mới nở, đã vội khép... Không khí sau cơn mưa bất chợt như nồng hơn, oi hơn... chỉ để chút nữa thôi, khi đêm tối về... mát mẻ và dịu dàng.
    Tự nhiên thèm lang thang ngắm phố...
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh cũng đâu có được như chàng trai ấy, đâu có nhiều sự lựa chọn. Có lẽ, vì mình không có điều kiện, không có nhiều lựa chọn nên suy nghĩ mình đạo đức và rởm đời. Mình sẽ không như thế, mình sẽ luôn yêu chân thành...
    Nhưng, nếu như được cô gái như trong truyện yêu, anh sẽ biết và phải biết làm gì để xứng đáng.
    Tiểu thuyết thường có kết cục buồn để khiến độc giả day dứt và nhớ lâu...
    Có lẽ, con người cũng hay làm như vậy trong tình yêu...
    Một chủ nhật nhiều cảm xúc.
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nắng lắm thì sẽ mưa nhiều. Trời cứ vậy thì ta bít làm sao. Sắp nổ tung lên roài. Có mưa không thì bảo

Chia sẻ trang này