1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mong 1 cơn mưa rào, thật mạnh.Để được nắm tay 1 ai đó đi trong mưa.Cùng cảm nhận.Sao mà khó thế.
    Mong 1 cơn mưa để xóa đi tất cả.Trời đang nóng.Mưa đê
  2. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Aha! Mưa rồi, thích quá, thích quá cơ. 5h sáng sấm đì đùng là tiếng mưa bắt đầu rơi...cảm giác nằm cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ. Với tay bật nhạc trong máy, thấy cs sao nhẹ nhàng quá.
    Mặc dù sáng nay có cuộc hẹn, mưa thế này đành khất hẹn thôi... hehe...
    Một ngày bắt đầu bằng cơn mưa sẽ thật may mắn, vui vẻ và nhìu niềm vui. Nào tự thưởng cho mình bằng 1 bữa sáng thịnh soạn nhé!
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Mưa mát làm tâm hồn cũng mát theo, cuộc sống cũng như những cơn mưa mà thôi. Mọi chuyện rồi cũng qua, quá khứ sẽ ngủ yên. Và tự hứa với lòng mình sẽ không như thế nữa
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    híc...
    tạnh mưa mất rùi
    lại nắng rùi
  5. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Và cơn mưa tới mát tâm hồn
    Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều
    Chờ dấu chân ai?
    Hôm nay trời lại mưa.. mưa chều khi hoàng hôn đã đi ẩn.. trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc thoảng trong gió. Đưa ta phiêu lãng...
    Lang thang qua từng con phố, đón những giọt mưa còn sót lại trên lá... rơi nhẹ nhàng trên áo ng đi đường... hơi nước quện theo gió mát lạnh.... cuộc sống đôi khi hạnh phúc từ những điều rất nhỏ... bình yên đến lạ lùng... gót chân nhún nhảy theo tiếng nhạc... một khúc tình ca!
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Lặng nghe...
    Lặng ngắm...
    Mưa đẹp thật!
  7. cognac

    cognac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lại đang mưa...
    Buồn thế!
  8. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Mưa ,ngồi một mình nghe tiếng mưa và tiếng guitar
    Có ai trời mưa nghe bài này vs tớ ko ??
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Lam-On-Tran-Trung-Duc.IW6IEC98.html
    Làm ơn _ Trần Trung Đức
    Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
    Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
    Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
    Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
    Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
    Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
    Hãy ngồi lại bên tôi
    Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
    Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
    Bao đêm nhớ.
    Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình.
    Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.
    Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi.
    Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người
    Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình.
    Làm ơn
    Hãy cứ đi về nơi xa đó
    Nhưng đừng đi quá xa vời
    Để tôi được dõi theo người.
    Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
    hãy cứ nghe tôi khi tôi nói tôi tin người
    Để tôi mãi tin để bước tiếp trên cuộc đời
    Làm ơn làm ơn
    Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
    Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
    Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
    Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. Bao đêm nhớ.
    Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
    Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
    Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.

  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa
    Loang lổ trong công viên
    Một mình ta bước
  10. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    ôi ta yêu những cơn mưa... cảm ơn vì trời hôm nay đã mưa... ta đã uống, mà k thể say... ta đã hát, hát bằng cả con tim...và ta sẽ ngủ, ngủ 1 giấc thật ngon...

Chia sẻ trang này