1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, thấy bùn vì nhớ nhà
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đi chơi từ sáng...mưa rả rích!!!!!
    về đến trc cửa thì hết mưa...
    thích quá íh nhỉ
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhớ hôm đi Tam Đảo hạnh phúc lắm phải không?
    Thế mà giờ đã là kỷ niệm
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phố vui tối cuối tuần
    xôn xao đón đưa đôi lứa cầm tay nhau
    sao tao bỗng nghe trống vắng lòng
    sao tôi bỗng nghe MƯA buồn rơi rơi...
  5. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trời sài gòn lại mưa
    có bik mình sợ mưa đến cỡ nào không ?
    Vì cứ mỗi lần mưa là mỗi lần mình suy nghĩ , mình bùn
    Nhưng chiều nay mình cảm thấy mưa man mát , ko còn bùn nữa
    Lần đầu tiên mình đứng trước mưa mình cười
    Có phải rằng cũng có những cơn mưa đẹp , ko phải mãi bao giờ cũng là cơn mưa bùn
    uhm , nhìu lúc mưa không phải là nước mắt mà là nước thánh gội rữa cái thế giới bụi bặm này
    Nhìu lúc mình ghét mưa thật nhìu nhưng cũng nhìu lúc yêu mưa thật nhìu
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mưa.. Sáng nay dậy sớm ngồi lọ mọ đọc báo sáng... tính đến 5h chiều qua đã có những 31 người chết vì mưa lũ ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai.. tự dưng hỏi lại mình.. có thật là mình thích mưa đến thế ko??? Thấy buồn vô hạn...
    Mưa vẫn rả rích.. sáng bố mẹ mặc áo mưa đi làm.. lích kích thấy mà thương.. tự dưng hỏi lại mình.. có thật là mình iêu mưa đến thế ko?? Thấy chán..
    Mưa.. làm mình thấy mọi thứ thật ảm đạm.. mình ko ghét mưa.. nhưng cũng ko iêu và thích nổi cái trời mưa dai dẳng này.. thêm một vài chuyện.. dù cũng chẳng có gì.. dù cũng đâu vào đấy.. nhưng sao bỗng dưng thấy tụt hết cả cảm xúc như thế chứ.. thấy mất hết cả hứng thú với một số điều mà mới đây thôi còn làm mình cực kì vui vẻ thế chứ..
    Và..
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    và mưa vẫn thế...
    nhẹ lắm khi bên a...
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    mưa dịu mát em và anh......
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sg mưa - nhìn về HN - cũng cùng 1 bầu trời xám và ướt !!!
    Càng mưa nhiều ... tâm trạng càng đi xuống .
    Mới xa có 4 ngày - sao mà xa vời vợi .
    Đứng trên tầng 16 - nhìn qua cửa kính - trắng xoá - nước mắt cứ lăn như những gì nó sẵn có .
    Yếu đuối !!!
    Nhớ nhà ........
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai trong đời chờ một người dưới mưa. Lần thứ nhất mưa to như thể hất tung mọi thứ, những tưởng tình yêu của mình cũng theo đó ra đi. Hôm nay mưa rả rích, lê thê và ảm đạm.
    Hôm ấy mưa to.
    Hôm nay mưa nhỏ.
    Hôm ấy em chẳng đi ra
    Hôm nay em cũng chẳng đi ra
    Cả 2 hôm ta đều cảm thấy mịt mùng, chẳng biết mình đang đi đâu
    Bây giờ ngoài trời vẫn mưa

Chia sẻ trang này