1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom2, 29/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    So cold .............................
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mong manh quá...
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    dễ vỡ quá ...
  4. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    4.526
    Đã được thích:
    0
    đi mưa -> ướt người -> ỐM
    đi nắng -> say nắng -> ỐM
    gặp gió -> trúng gió -> ỐM
    gặp em -> ????????? -> ỐM or ?????????
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    mưa, cuốn trôi bao kỷ niệm
  6. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mưa và bão
    Làm mình nhớ...................
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ meotom làm thơ hay dã mãn
  8. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn bay bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
    Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
    Trên bước chân em âm thầm lá đổ
    Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa
    ...
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
    Làm sao em nhớ những vết chim di
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tôi gặp em, trời đều mưa
    Mỗi lần nhiều tâm sự, trời đều mưa
    Tôi cất giữ trong mưa quá nhiều thứ, để mỗi lần tuôn trút, tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn.
    Ngày hôm nay cũng mua, những hạt mưa khắc khoải, cảm giác khó tả. Qua hết rồi ngày hôm qua, ngày hôm nay ta ta đón nhận món quà. Nhưng mưa khơng phải là món quà, cảm nhận mới là món qùa.
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Lặng ngắm mưa rơi buồn tê tái
    Mưa như đang khóc mưa nhớ ai
    Gió lạnh từng cơn khô nước mắt
    Tiếng mưa rơi như tiếng thở dài...

Chia sẻ trang này