Mưa Trời lại mưa, mà trời mưa thì buổi tối chẳng làm gì đựơc, không tennis, cũng không chạy bộ nhưng lại có nhiều thời gian hơn để vào vào mạng! Hôm nay mới phát hiện ra là cái pin máy tính đã chai quá rồi, mới dung một lát đã cạn sạch pin, mọi ngày chỉ dùng một chút nên không để ý. Thế là phải quay lại văn phòng cầm cái xạc pin về Mẹ có lần bảo anh khó tính, thực ra thì anh vẫn nghĩ là anh dễ tính, về cách cư xử cũng như là về tiền bạc và thời gian. Anh đã cho đi rất nhiều và không bận tâm mình nhận lại được gì, chỉ thấy vui và hanh phúc khi được quan tâm, làm điều tốt cho những người thân yêu nhất của mình và cho những người xung quanh. Chỉ có điều anh không chấp nhận khi con người ta lười biếng, không có trách nhiệm và không biết sống quan tâm đến nhau. Anh vẫn tin tưởng vào những giá trị cơ bản của cuộc sống đó là trách nhiệm, nghĩa vụ, sự chăm chỉ và lòng tốt của con người Em là một nguời có tâm hồn, biết yêu cái tốt và không bao giờ chấp nhận những điều trái với lẽ phải đúng không em. Xã hội của mình đã làm hỏng nhiều thế hệ, trong đó có cả thế hệ của anh. Mọi người trở nên thực dụng hơn, tầm thường hơn, ích kỉ hơn. Tìm được một người có cái tâm bây giờ không dễ, một người có thể chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận thiệt thòi về mình nhưng vẫn làm điều tốt, vẫn biết yêu thương. Nếu có điều gì không tốt thì anh sẽ nhận về mình tất cả để cho em không bao giờ bị vẩn đục vì những toan tính đời thường. Anh may mắn hơn những người cùng thế hệ, có được cơ hội làm trong một môi trường sạch sẽ và kiếm được những đồng tiền nhờ vào sức lao động của mình, không phải làm gì tổn hại đến bất kì ai. Anh muốn gia đình mình cũng sẽ là một môi trường như vậy, không có bụi bẩn và cũng chẳng có tiếng ồn mà chỉ có tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Công việc khiến anh phải đi nhiều và đến những nơi rất xa, anh đã có cơ hội nhìn ra thế giới để rồi thấy rằng con người mình nhỏ bé đến nhường nào nhưng cho dù ở đâu thì tấm lòng của con người vẫn là thứ lớn lao nhất, bao la nhất. Và anh biết rằng dù có đi đâu thì anh cũng phải có một bến đỗ yêu thương để quay về?
Gia đình có lẽ chỉ đơn giản là nơi mà ở đó có 1 tình yêu chân thành, tha thiết giản dị của bố mẹ và con cái. Chỉ cần 1 gia đình nho nhỏ-hạnh phúc đơn xơ giản dị thôi.Để những người xa xứ khi về biết rằng ở nơi đó có người vẫn đợi mình, có thể đó là hạnh phúc của người đàn ông. Tặng bác bức ảnh, gia đình "nho nhỏ"