1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mưa lại rùi. Mừng húm...!
    Trời thì quang đãng... Chỉ thích thế...

    Cassie Love
  2. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mưa làm gì??...................
    Khi mà trong cơn mưa trên phố...chỉ có mình tôi.....uớt mà không hiểu vì sao mình ướt. Tự trách mình đã quá yếu đuối để có thể nói lên điều cần nói.
    Mưa làm gì....khi mà cơn mưa chỉ có thể làm mềm lòng những kể đang vui......nó có làm những kẻ đang buồn...những mảnh tình tan vỡ lại hàn gắn lại?
    Mưa làm gì khi một ai đó ướt đẫm cơn mưa...nhớ lại những cơn mưa ngày xưa....không lạnh mà ấm lòng sao...còn một ai đó thì ung dung trong một hàng net ấm cúng mà tìm đến những phương trời xa lạ...
    Mưa làm gì........
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hic, cả đêm không ngủ được. nằm đến sáng, mò dậy đi đánh cầu lông.. trời lại mưa, thế là lại nằm ườn đến 8 giờ.. Dậy đi bám càng bố đi ăn sáng. Trời vẫn cứ mưa, tự nhiên lại muốn lang thang tí.. đi bộ ra quán chat, may là nó không xa lắm, không thì mỏi rã chân ra mất. Mưa lớt phơt cũng không làm ướt áo mình, vài gioịt mưa vào đầu tự nhiên thấy tỉnh táo hẳn.. Mưa kiểu này hay thật, mùa hè mà cũng có mưa lơt phớt kiểu này, mình mà có cái xe đạp thì có lẽ mình đã lang thang xung quanh thành phố mất...
    Dù bạn giàu hay bạn đẹp.
    Bạn duyên dáng và quyến rũ.
    Lúc bạn vui hay bạn buồn.
    Cuộc sống quanh ta chẳng đổi thay.....
  4. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật...mưa lất phất...
    Lên mạng.....chán....gặp bạn hiền....chít chát!
    Một ngày chủ nhật diễn ra như thế này ư?
    Tự dưng nghĩ về mình.....chán quá..
    Buôn dưa lê giỏi, chơi điện tử giỏi.....liệu đó có phải là tài năng?
    Mưa rồi......
    Giờ này đi lang thang thì ướt ...nhưng mà chắc là thích lắm. CHẳng lẽ đi một mình
    Ngày xưa...cũng một buổi sáng chủ nhật thế này...trời mưaquá. Nhưng thật ấm...vì nụ cười ai tươi thế!
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mọi lần cứ sập sùi mưa là em kêu mưa cho mát nhưng sao bi giờ em ghét mưa thế nhở ...mưa chị ứ đưa em vìa dc chán
  6. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng quá!!!!
    Bây giờ lại mong có một cơn mưa cho nó nhẹ bớt đầu óc đi...
    Mong có một cơn mưa thật to....giũ sạch hết những điều đáng chán này..........
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  7. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy thấy trời đang mưa sao thấy ngại đi làm thế nhưng mà đã chót hẹn với thằng bạn của "xếp" rùi, đành phải lọ mọ mặc áo mưa đi làm . Khổ quá
    Nhưng không ngờ công việc lại tốt ngoài sức tưởng tượng, kể ra ông trời cũng thương người hiền lành
    You're my everything
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đài báo là mấy ngày tới sẽ có bão , thế mà 2 ngày hôm nay ( thứ 7 , chủ nhật ) nắng chang chang . Giá như có bão có phải hay không , để mai đỡ phải đi học , ở nhà chơi thêm mấy ngày nữa . Còn bao nhiêu việc cần làm mà vẫn chưa làm được ....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  9. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước có ai đó hỏi thích trời mưa vì sao , chỉ biết trả lời " để được khóc mà ko ai biết ! "
    Giờ em vẫn thích trời mưa , đơn giản ko chỉ bởi vì lí do ngày trước . Em thích trời mưa vì sinh nhật của em vào một ngày mưa tầm tã . Em thích trời mưa bởi ngày hôm đó đã cho em những kỉ niệm vui buồn _ có cả tiếng cười và cả những giọt nước mắt . Ai bảo ba mẹ sinh em ra đã chào đời bằng tiếng khóc , để mỗi sinh nhật em lại một lần " tầm tã như mưa " . Nói với anh rằng " em ko khóc " _ vì em sợ trước mặt anh em là người yếu đuối . Nhưng có cái gì đó nhoà đi trong mắt em , và em chỉ biết mình là người hạnh phúc . Em phải cảm ơn trời mưa đã cho em cảm giác đó , hay cảm ơn anh vì những gì đã mang đến cho em ?!?
    Trời lại mưa sau một ngày nắng ấm . Chẳng biết những gì vừa qua đi liệu có thành kỉ niệm ?!? Những gì sắp tới có mang cho em cảm giác vui vẻ hơn những ngày có anh bên cạnh hay ko ?!? Nhưng có một điều em biết chắc rằng : Em sẽ không bao giờ quên được ngày sinh nhật trong cơn mưa hôm đó .
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Hôm rồi nhìn trời đỏ au,tưởng hôm sau sẽ mưa to,ai mà ngờ nắng như đổ lửa...Trưa nằm ngủ nóng quá lồm cồm bò dậy đi tắm....Ngồi hét to:"Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai,khu vực Hải Phòng sẽ có mưa to,gió giật trên cấp 12"....Rồi thì :"Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5".....Ôi trời ơi,nóng ko thể tưởng tượng được.....Giá như trời mưa 1 phát nhỉ....
    Only love is all we need [​IMG]

Chia sẻ trang này