1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    1
    Bản chất tốt nhưng đồng đội xô đẩy
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0

    Được tigonhp sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 26/09/2003
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Trong cơn mưa tôi chợt nhớ về thưở ấu thơ, cái thưở mà cứ nghĩ ko có tình bạn thì thế giới sẽ vô nghĩa vì trơ trọi.... cái thưở " ăn chưa no, lo chưa tới" ấy có quá nhiều kỉ niệm khiến cho mỗi khi nhớ tới, có người sẽ ray rứt nhưng cũng có người cho đó là món quà vô giá, họ sẽ " lấy" nó ra để ngắm nếu có lúc bị vấp ngã trên con đường trưởng thành để rồi tự an ủi mình...... Thời thơ ấu của ai cũng vậy: nó gom tóm cả niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát đắng cay hoặc niềm hạnh phúc. Nó chính là " thời gian" nên rồi nó cũng qua đi nhưng ko bao giờ mất mà lại ẩn nấp trong cái gọi là " ký ức" của con người, khiến cho người ta cảm thấy nuối tiếc vì ko thể giữ gìn " ngày hôm qua" mãi được.....
    ...... Mưa mỗi lúc một to, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa làm trắng xoá không gian đen kịt. Nhìn rất giống hồi ức về tuổi thơ mà tôi tưởng tượng - nó mơ hồ như bị bao phủ bởi bức màn trắng nhẹ nhàng và huyền ảo. Tôi cảm thấy tiếc vì ko có ấn tượng gì nhiều về thời ấu thơ của mình, bởi vậy nếu có ai hỏi tôi về nó thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhưng nếu hỏi về kỉ niệm của ngày hôm qua thì tôi có lẽ có rất nhiều vì nó đến với tôi khi tôi đã ý thức hơn......
    ..... mãi ngồi nghĩ vẩn vơ nên khi thấy mưa đã tạnh dần và trời cũng về khuya tôi liền đứng dậy, giở quyển nhật ký ra, như thường lệ tôi lại ghi chép tất cả các sự kiện xảy ra trong ngày..... Tiếng mưa dứt hẳn, ko gian yên ắng lại bao trùm lên căn phòng..... Tôi nghĩ" Liệu sau này mình có còn những giây phút thảnh thơi để quay đầu nhìn lại ngày xưa nữa hay ko?", nên bây giờ, được thư thả trong phút giây này tôi muốn được ôn lại tất cả, bởi những kỷ niệm làm cho tôi có lại dư âm của niềm hạnh phúc và cũng chính từ đó tôi cũng mong sẽ rút ra được kinh nghiệm để chắp cánh cho ước mơ bay cao hơn trong tương lai......
    Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    ngày 30-9-03
    ( nhật kí của Hằng )
    Sáng sớm trời mưa to tướng tưởng phải nghỉ học, ai ngờ đến lúc đi học thì trời lại tạnh- bực thật
    Hôm nay Thu " xí xớn " xứa nước hoa làm bạn ngồi bên cạnh hơi choáng váng.Không biết 2 bạn ngồi đằng sau có thưởng thức được không? Kể ra tội nghiệp thật..


    ngày 30-9-03
    ( nhật kí của Phương )
    Mưa to, mình vẫn quyết tâm đi học, Sân kí túc ngập đầy nước, mình phải đi dép lê lội bì bõm.Tinh thần học tập cao quá.
    Sau 2 tiết giải lao, mình quyết định ra ngoài hưởng khí trời cho thoáng, ai dè..... nhức đầu quá. ( Đứng cạnh con Thu đấy mà ) . mình nghĩ bụng : sao con Thu này dùng phấn gì mà hắc thế ?
    Tiết 3,4: chán quá, thầy nói linh tinh nhiều quá , có khi mai nghỉ học ở nhà cho khoẻ..
    Tiết 5 :Hằng gửi nhật kí cho mình đọc. mình mới biết Thu dùng nước hoa chứ không phải là phấn thơm,
    Khổ thân cho đồng hương của mình.


    ngày 30-9-03
    ( nhật kí của Thu )
    Đêm qua ngủ thấy trời mưa to, lòng đang lo không biết mai lấy áo mưa đâu mà đi học.
    Sáng sớm dậy thấy quần áo âm ẩm, hôi hôi, thế là mình quyết định dùng xúc tác là nước hoa để khử mùi.
    Tiết 1,2 : Thu ơi đau đầu quá,
    - sao đau.........
    Tiết 3: vẫn đau..
    -nhưng tao có gửi thấy gì đâu nhỉ ......
    Tiết 4 : Hằng kêu : vẫn vậy
    Tiết 5 : Hằng than thở với Phương là sặc mùi nước hoa , làm cho chúng nó bị đau đầu..
    Khổ thân mình bị mang tiếng là xí xớn, chung qui lại cũng chỉ là tại ông trời MƯA, quần áo của mình bị hôi quá và mình đành phải như vậy, nhưng cũng tại thời tiết thay đổi làm cho cái mũi của mình bi điếc, mình càng xịt nhiều thì lại càng chẳng ngửi thấy gì cả , chỉ thấy yên tâm hơn là quần áo không còn mùi hôi....Ôi thương những đứa ngồi cạnh mình quá
    Ôi..........Mưa

       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 30/09/2003
    Được muathutan sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 30/09/2003
  5. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng hôm nay không có mưa. Chợt thấy nhớ vợ nên đưa chủ đề này lên. hi hi...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì... Vợ đây...
    SG thì mưa nhìu lắm anh ạ. Nhìu khi cũng không bít được là em thích mưa hay là ghét nữa...
    SG cứ chiều là mưa, cứ chiều là em lại OL, mà không bít... cũng không bít là mình bít cái gì & không bít cài gì...
    Sorry nếu làm cho ông xã lo!

    You are nobody until somebody loves You
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mưa đi mưa đi mưa đi cho vui cửa vui nhà cho ta đỡ phải đi học.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  8. CONGAI

    CONGAI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra trong một ngày mưa của năm. Năm nào cũng vậy,cứ vào ngày tôi sinh là trời lại lắc rắc mưa.Có lẽ vì vậy mà tôi yêu mưa kinh khủng, nhất là khi gặp thất bại trong cuộc sống...
    Lâu quá rùi ko mưa,tự dưng nhớ mưa kinh khủng... Ước gì được đi trong mưa như ngày xưa..

                                                   Biết đâu lần gặp nhau, ta quên anh như quên ngày gian nan......
  9. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    mưa làm cái giè cho bẩn cơ chứ,lại suốt ngày phải giặt quần áo mệt người
    cái bo x DHP này sao cả tuần ko có ai thèm lên thế hả
    chán phèo
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà cả tuần ko có ai???? Con trai mà cứ mắc bệnh nói quá.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy

Chia sẻ trang này