1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mấy hôm rồi đó ....
    Lang thang dưới trời mưa mà lòng nặng trĩu , nhớ đến 1 người mà chẳng hiểu vì lí do gì nữa . Phải chăng cuộc sống của mình là không thể thiếu được người đó ? Thấy khó trả lời câu hỏi đó quá ! Vì anh bảo bố mẹ anh muốn anh yêu 1 người ở gần nhà thôi . Mình không biết anh nói thật hay nói đùa , vì anh cũng là người hay đùa mà . Bảo là yêu , nhưng mình chưa thực sự hiểu anh . Anh cũng không kể nhiều về những gì anh đang nghĩ , lúc nào anh cũng muốn chuyện tình cảm của 2 đứa tốt đẹp . Nhưng anh đâu có biết rằng , chính vì những điều giấu kín đó đã khiến mình không thực sự hiểu hết được con người anh . Mình đã nói ra những suy nghĩ của mình với anh , anh đã giận mà bỏ về ....
    ... Bắt đầu thấy lạnh rồi , trong cơn mưa , nhiều người có những kỉ niệm đẹp bên người mình yêu , còn mình thì toàn thấy những chuyện buồn vì anh đâu có bao giờ đi với mình dưới trời mưa đâu . Chỉ có lúc buồn thì mới lang thang dưới trời mưa thế này , nhưng anh đâu có hiểu .... Buồn mà chẳng biết nói với ai ...
    ..... Mình bảo mình nhớ anh , anh nghĩ chắc gì điều đó đã là thật , chắc chỉ là 1 thứ tình cảm quá ư là bình thường . Anh đâu biết rằng cho đến lúc này đây , mình thực sự cần có anh , cần có những lời động viên , an ủi ... dường như cuộc sống của mình chẳng thể thiếu anh ....
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hờ ... hờ ... hôm nay trời mưa to wé ... không biết bà Chit có biết không nhể ? Bà ấy mà biết chắc lại gào lên cho coi .
  3. YourHelp

    YourHelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    HN lại mưa . Chán !
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mưa to quá.... Định đi chơi mờ. Trượt rồi đi chơi tợn. Chẹp.
  5. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Mưa : ôi những hạt mưa ... nó chất chứa bao nhiêu tâm tình với những người đang có tâm trạng , nó cảm thông cho những người đang đau khổ , nó che đi sự yếu đuối cho những người hay khóc ...... nó là nơi thể hiện tâm trạng tốt nhất
    Tắm mưa ... ôi nếu mà được đi chơi với người yêu vào 1 buôi chiều mưa thì thật tuyệt vời .....
    Ta căm ghét khi mình đi dưới mưa mà người thì run run với bao nhiêu ưu phiền với hằng bao nhiêu nỗi buồn luôn vây quanh .... Nếu ta có chuyện buồn nhất định ta sẽ chọn khi trời mưa thiệt to ,,, với sấm chớp ầm ầm .... để có thế át đi tiếng gào thét của Con tim và nước mắt của sự yếu đuối ........
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chị biết. Bất cứ đổi thay nào của Hải Phòng chị cũng biết hết! Chú đừng lo, nhé!
    Chiều nay giỗ ông... mưa lắc rắc...
  7. MaiNgoc08

    MaiNgoc08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh Phương viết văn hay ghê,đọc thấy xúc động quá,Đọc đến 10 lần ...vẫn thấy hay ,đọc đến lần thứ 11 , 12 ....Nhưng cuối cùng vẫn ko hiểu nó nói về cái gì nữa.híc!!!
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Thua ... cố gắng mà đọc ... hi hi thoai mai đi .... thì viết về tất cả những gì cần viết .. vây thôi mà bé TRANG
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mưa lắc rắc. Tối thứ 7 chán muốn chết. Hic hic...
  10. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    mình bị ảnh hưởng bởi chuyện Phong Vân , thế cho lên mình rất thích chuông gió,,, mình treo nó ở trên cửa sổ để hứng phong linh
    nhưng mà má ơi, đêm qua mưa to quá thành thử ra là cái gió luồn vào bằng cửa đó cũng nhiều thế cho lên cái chuông cứ rung lên ầm ầm, đang đêm mà chuông kêu thử hỏi pố ai mà chả sợ, tự dưng mình liên tưởng tới thần chết , bởi vì thần chết thì sẽ rung chuông khi mà muốn kéo ai về chầu diêm vương, sợ wúa cả đêm không ngủ được

Chia sẻ trang này