1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nhím lại... châm biếm rùi!!!

    Always keep smiling !!!
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Biếm gì chứ Chit , đó là sự thực phũ phàng mà .

    Bó tay. bó chân. bó toàn thân
    Bó răng. bó lợi. bó cả hàm
    Bó tai. bó mũi. bó hết mặt
    Bó óc. bó sọ. bó cả đầu...
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    HP mấy hôm nay mưa dầm ghê thật. Đêm lạnh ghê người, bước chân ra ngoài là thấy nước mưa. Xách xe chạy vòng vòng phố, mặc cho những giọt mưa đang rát buốt trên mặt. Phố về khuya trong 1 ngày mưa càng vắng. Tiếng rao"bánh mỳ nóng" ngắt quãng văng vẳng đó đây. Ngày mai..ngày mai..trời lại mưa...
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

  4. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Điên thế không biết, chưa bao giờ đọc "Cái lạnh đầu mùa của Thạch Lam hay sao nữa, thảo nào lại xách xe đi vòng vòng bao giờ, trời mưa, chỉ có một cách duy nhất để tránh bị người ta bảo là hâm, là hấp, đó là, có cuốn phim nào đó, ngồi trong nhà, nghiền hết cuộn phim đó, và cảm nhận hơi lạnh ở trong nơi ấm cúng nhất của cuộc sống, thế mới phải chứ, nhểy!!! ____Trí khôn của ta đây_____
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

  5. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi, tôi xin các bà các ông, nha', đừng có đem mưa ra để đổ tại cho là : vì trời mưa, nên buồn, chỉ được cái nói phét, làm gì có trời mưa nào làm người ta buồn, toàn tự đánh lừa mình, tôi ghét nhất cứ lấy mưa ra làm cái cớ để buồn, như vẻ không có mưa, ta là người lạc quan lắm không bằng. Chắc mấy vị không bao giờ đọc mẩu chuyện châm biếm hài hước của Ê*** Nexin ha? tôi thấy cũng giống như kiểu mẩu chuyện " Giá như không có ruồi"" nếu bạn nào thắc mắc rằng nó như thế nào, thì tìm mà đọc đi, mong đừng lấy trời mưa ra làm tấm bình phong cho những nỗi buồn ủ dột nữa đê, tha cho Ông Trời đê. Được như vậy, xin cám ơn nhều nhều nha', nhá!!! kha~ kha~ ____Trí khôn của ta đây_____
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

  6. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao sao! chết bớt cho đất đai nó rộng chỗ ý mà, có thế thôi mà em cũng phải than van, kia kia`, vẫn còn hơn 200 chiếc xe đỗ ở toà nhà ITC mà khong có ai nhận kia kia` ghớm ghớm
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

  7. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông bạn không biết buồn khi trời mưa thì biến đi. Chẳng ai bảo là trời không mưa thì không buồn cả, nhưng trời mưa thì bao giờ cũng khiến con người ta buồn hơn. Ông bạn sống vô cảm bỏ bà. Sống như ông bạn thì sống làm quái gì.
    ANEU
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là trời mưa thì buồn chứ . Vẫn đi chơi đều , đi trong mưa ướt như chuột nhưng vẫn vui , có ai thích đi chơi trời mưa không đăng kí đê .
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em ,đi chơi mưa vui lém
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em nữa . Đi trong mưa có nhiều chuyện hay lắm .Và dễ trút bỏ nỗi lòng hơn .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .

Chia sẻ trang này