1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Không có mưa , ruộng đồng sẽ héo khô . Người dân cày cần mẫn sẽ dốc hết giọt mồ hôi _tia hy vọng cuối cùng để tưới vàng hạt lúa.
    Không có mưa , những bông hoa xinh tươi cũng úa tàn . Những chàng si tình rồi phải hái nhánh cỏ khô tặng các cô gái_ người mình yêu để rồi cùng sánh bước bên nhau hạnh phúc trong lễ tình nhân.
    Có mưa rồi , anh đứng lạnh giữa trời đêmbuốt giá chờ đợi em. Bước chân em cứ mãi xa , bước chân anh càng chùn lại . Có bao nhiêu chương ngại giữa cuộc đời mà ta phải vượt qua, và anh nào có biết khi đo đêm lạnh cũng len lõi vào căn phòng nhỏ bé của em.
    Có mưa rồi , em ngồi lặng lẽ nhớ anh , nhớ dáng anh đứng đợi em trong trời mưa hôm đó . Em thấy lòng mình đau rồi anh ơi có biết. Em gọi anh mãi mà anh vẫn không trả lời . Vậy là anh đã mãi xa em rồi.!
    Sao hạnh phúc niềm vui chỉ đến với mọi người mà không phải cho em và anh???????? Em sẽ ích kỷ lắm khi ướt cho trời không mưa nữa , nhưng chỉ có như vậy mới khiến anh sẽ vẫn là anh của em như ngày xưa, sẽ không có cơn mưa hay dòng đời nào cuốn anh đi nữa , nhé anh ??!!
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cuộc sống vốn bản thân nó chẳng lấy của ai cái gì hết, mà cũng chẳng cho không ai cái gì. hi`..bạn có niềm tin không? Nếu có thì bạn hãy tin đi. Tin là hạnh phúc sẽ về với bạn dù.....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Trời đất sinh ra vốn đã như vậy rồi ......
    Hôm nay trời nóng quá , không có mưa ....
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  4. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa người ta còn có câu:"Trời sinh voi, trời sinh cỏ", hay "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó". Nhưng đó là ngày xưa, bây giờ mà vẫn còn theo cái quan điểm đó ư. Phó mặc cho số trời hả. Rằng cuộc sống thế nào thì chấp nhận như thế sao. Pẹ..sống vậy thì sống làm cái cóc khô gì
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay là ngày gì thì chắc mọi người cũng biết cả rồi . Đúng vậy đấy ngày valentin mặc dù trời mưa rất to nhưng tui thấy mọi người vào mua hoa vẫn rất đông . Phải rồi người ta mua hoa còn tặng cho bạn gái nữa chứ . Thật ra thì họ cũng vất vả , nhưng nỗi vất vả đó có thấm vào đâu . Còn như tui đây thì muốn vất vả như vậy nhưng đâu có được . Biết tặng hoa ai bây giờ đây..................... đành phải quay trở về nhà sau cơn mưa tầm tã . Vậy đấy .
    (bài của beckham82us)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thế mà anh beck không tặng em đây này.Phí nhở
    (bài của NSCĐ)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    có ai như tôi không?valentine có người yêu,có hoa hồng,vậy mà người tôi tặng hoa lại không phải người yêu mà lại là 1 người phụ nữ đã đướng tuổi không quen biết trên đường.Lang thang 1mình trên đường ,không biết là đã mua hết bao nhiêu đường đất nữa chỉ biết khi bắt đầu đi xe đầy xăng vậy mà khi về nhà kim xăng đã ở gần cuối vạch đỏ,mà trời thì mưa như thế,không áo mưa ,không trú chân
    Có lẽ tôi điên thật rồi????????????????????
    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng

    (bài của Dokihote)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đâu chỉ có Beck không có người để tặng mà soidem tui cũng cùng cảnh ngộ mà.Nhìn thấy người ta sánh đôi bên nhau mà cảm thấy buồn.Nhìn thấy người ta mua hoa,mua kẹo tặng nhau mà tôi càng cảm thấy đơn côi.Nhưng mà biết làm sao được đâu cái số mình nó vậy mà
    (bài của Soidem)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Mấy hôm rồi trời Hp mưa,mưa mà to cũng chả nhỏ,nó đủ để làm cho ướt quần ướt áo,ướt tóc ướt đầu....ướt toàn bộ những gì có thể.
    .....Vừa đứng trên nóc nhà hàng xóm,nhìn trời mưa,hay phết.Mưa bụi bụi,ko lạnh nhưng cũng ko nồng như mưa mùa hè......
    ......Ngồi nhìn mưa(đứng mãi mỏi chân lắm),thấy tự nhiên buồn,chắc tại trời u ám quá,sắp tối rồi còn gì,mà trời mùa này mau tối lắm.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng còn nhớ bao lần đi trong mưa
    Em đã khóc vì không có anh bên cạnh
    Em thèm mưa vì mưa khiến em lạnh
    Để em quên đi cái giá lạnh trong lòng
    Em nhớ mưa, vì mưa khiến em hy vọng
    Hy vọng anh sẽ nói tiếng yêu em
    Bạn em nói, mưa khiến ta xích lại
    Khiến hai con tim đập nhịp đập của nhau
    Nhưng giờ đây sao em lại ghét
    Ghét cơn mưa vì anh chẳng ở bên
    Ghét anh trong mỗi buổi mưa chiều
    Em ghét ..
    ..vì em yêu anh

Chia sẻ trang này