1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa...

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Vẫn chưa có mưa đâu...Mấy hôm nóng trời quá,chắc sắp vào hè gồi,mùa thi lại sắp đến gồi.....Hè về thì thường có mưa rào,vui nhỉ.....Mưa rào có lẽ ko buồn như mưa bụi....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mưa rào ào đến rồi tạnh ngay
    như tình yêu anh dành cho em vậy
    Còn em muốn lại là cơn mưa bụi
    Nhẹ nhàng, nhưng thấm đất dài lâu

  3. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mưa ko có nghĩa là buồn,mưa ko có nghĩa là đau khổ.Với anh,giờ đây mưa là thứ để anh cảm thấy có thể giúp anh nhẹ lòng khi nhớ đến em.Em có hiểu rằng anh yêu em đến mức nào?Chưa bao giờ anh để chuyện tình cảm làm thay đổi toàn bộ trạng thái tình cảm của anh.Em làm anh buồn vì sự vô tâm của em,vì em đau đớn khi nhớ đến người con trai khác.Anh ko biết làm gì để em được vui.Chỉ biết bây giờ anh có thể làm là giúp em tức giận.Hiểu ko em?
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  4. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn làm cho anh thất vọng
    hay tức giận hay buồn chán điều chi
    Nhưng em chẳng thể nào thay đổi được
    Nếu anh tức xin anh hãy nhớ
    Em luôn bên anh mỗi lúc anh buồn
    Nếu có thể xin anh hãy đánh
    Em xin chịu làm "bia" dưới tay anh
  5. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Anh đi rồi, mình em về dưới mưa, chợt nghe thành phố thở dài, bỗng nghe lòng mình se lại ...". Anh ơi, bài hát này đã bao lần làm em khóc, đã bao lần làm em nhớ đến anh... Anh của em giờ đây vời vợi, ở phương trời nào xa thẳm mù khơi . Anh đã bỏ em mà ra đi, em ở lại với nỗi chua xót, đau buồn xuyên buốt lòng em.
    Lại một mùa mưa, lại những chiều ở thành phố nhỏ bé này mưa rơi, mưa rả rích dai dẳng như nỗi buồn của em. Anh có biết không, ngày xưa em yêu mưa nhiều lắm, trong cơn mưa em tìm thấy thật nhiều những thơ mộng lãng mạn của riêng em. Rồi anh đến với em cũng từ trong cơn mưa, và từ góc trú mưa, anh bảo rằng anh yêu tha thiết khi nhìn em đưa tay hứng những giọt mưa và khi em thốt lên "lạnh quá". Ánh mắt anh thật nồng nàn, ấm áp, làm cho cơn mưa càng trở nên đáng yêu hơn.Anh đến và cũng đi trong ngày mưa như vậy nên giờ đây những khi mưa rơi em lại thấy nhớ anh nhiều hơn.Giá anh có mặt để giúp em qua được lúc này
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi ghét mưa, nhất là vào lúc này. Đơn giản thôi, vì tôi không muốn lại buồn khi tôi đang cố để vui
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Sáng nay trời đen kịt,tối sầm,tưởng mưa đến...1 lúc sau thấy có ánh nắng,vậy là trời đã ko mưa...Nhìn nó và chợt nghĩ,trong lúc tưởng chừng như mệt mỏi tột cùng,như ko gượng dậy được thì vẫn có thể cố gắng,cho dù sự cố gắng đó có hơi xa vời......
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa là bầu trời laị sáng
    Sau nỗi buồn là lại đến niềm vui
    Bạn hãy nhớ sau những gì đen tối nhất
    Là vầng thái dương rực sáng cuối con đường
    Nhưng bạn chẳng bao giờ đến đó được
    Nếu bạn không tin, và không cố hết mình
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Tự nhiên mấy hôm nay HP lại lạnh,rất lạnh và mưa.....Ông trời có điên cũng điên vừa thôi chớ,điên quá vầy chịu sao thấu.Mưa phùn,bẩn khiếp,chán chẳng muốn đi đâu,cứ lủi thủi trong nhà hết ra lại vào....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mưa phùn được cùng em dạo quanh phố tôi vui lắm nhưng biết đến bao giờ mới lại có dịp nữa đây hả em khi ngày mai này đây em xa tôi ,xa cái thành phố đầy những kỉ niệm của hai đứa mình để đến một nơi nào đó xa lắm.Em đành lòng để giờ đây mình tôi sống giữa những hoài niệm về một thời mình từng có nhau sao?

Chia sẻ trang này